Nếu một người mà bạn đã gửi gắm rất nhiều tình yêu và hy vọng làm bạn thất vọng tột cùng, thì bạn có còn muốn cho họ một cơ hội để mình tin tưởng trở lại nữa hay không
Không.
Chúng ta trưởng thành nhờ những tổn thương chứ không phải năm tháng.
“ Nếu như một người con trai có thể nhẫn nhịn không liên lạc với bạn, vậy thì chứng minh rằng bạn trong lòng anh ta là kiểu có cũng được, không có cũng chẳng sao. “ Có đúng như vậy không ? Theo bạn, bạn nghĩ sao ?
Đúng là như vậy đấy ^^
Caia thằng đàn ông mà mới chia tay cô nọ được 3-4 hôm rồi có cô mới ngay được thì đó là loại gì vậy ạ
Là loại nên tránh xa và không để tâm tới nhé 😉
Đừng stalk anh nữa anh biết đấy :)
Không muốn người ta stalk nữa thì có thể chặn hết các tài khoản mà?
Hai người khác nhau về gia cảnh thì đến được với nhau k?
Có thể có, có thể không.
Khi nào thì mọi người quyết định yêu một người vậy?
Khi mà cả lý trí lẫn cảm xúc của mình đều chọn người ấy
Nếu bạn trai nhẫn nhịn ko liên lạc với bạn thì ngta đã quên bạn đúng ko ?
Nếu quên bạn rồi thì kphai người ta nhẫn nhịn đâu, là người ta không muốn liên lạc ^^
Em, có lẽ buồn vào hôm, vài tuần là hết. Còn với anh, muốn quên là cả cuộc đời 🙍♂️
Chẳng ai có thể dành cả đời để quên 1 người đâu.
Một ngày nếu mình không nhắn tin với ai thường sẽ không có mấy ai nhắn tin cho mình. Nếu cậu k nhắn tin với ai thì có bao nhiêu người nhắn tin cho cậu?