Tớ ...có thể nắm lấy và đan vào những ngón tay cậu lần nữa được không.. tớ biết tớ không còn quyền làm vậy. Nhưng thấy cậu thì tâm trí tớ chỉ dán chặt vào cậu. Muốn ôm cậu lắm :<
Cậu ơi?! Đến bao giờ thì mới chịu mở lòng với tớ, chịu nhìn lấy tớ một cái???
Tôi hả ?
Mời emmmm đi ngủ :4 nạc danh
Dậy rồi nè :)))
C ơi e bị từ chối 2 lần rồi. Ngta mới vừa bước ra mối tình tan vỡ là bị cắm sừng !
Ngta bảo đợi ngta bình tĩnh đi sau này có gặp lại nếu ổn và có duyên thì sẽ khác !Em nt thì ngta tl bình thường thôi cũng kể chuyện xảy ra xung quanh dù em ko hỏi nhưng...lạnh lùng.em nên làm ntn đây? Thật buồn :3