@zzzzz0211

1102

What others replied to:

Một mối quan hệ mập mờ vào thời gian cấp 3. Ở cạnh, nói chuyện với tư cách là bạn bè, cả hai đều cảm giác đối phương thích mình nhưng có lẽ đều biết rõ sẽ bỏ qua đoạn tình cảm này khi ra trường. Cảm giác tiếc nuối phải không các anh chị

show all (7)

tại sao lại phải để nó tiếc nuối như thế khi bạn có thể tiến lên nhỉ. Bạn đâu biết chắc là ngta đã nghĩ giống bạn. Mạnh dạn lên để đừng tiếc nuối, ngu người ra đấy
Đúng vậy đấy.
Mối quan hệ mập mờ có khi lại còn đáng sợ hơn lời chia tay bạn ạ. Có lúc thật gần gũi thân thiết, có lúc thì tựa như xa cách cả một chân trời, lùi không được tiến cũng chẳng xong. Chúng ta cứ luôn cho rằng là bản thân có được tất cả của người ấy, từ tình yêu đến sự quan tâm lo lắng nhưng cuối cùng nhận ra lại không có gì cả và giữa bạn và người ấy càng chẳng là gì. Thật ra cái người ấy thích không phải bạn mà là sự quan tâm, lo lắng, chăm sóc của bạn dành cho người ấy.
Rồi sau này bạn sẽ có được hạnh phúc mong muốn, không quá sớm cũng không quá trễ vừa đúng lúc cùng bạn đầu bạc răng long.😊
Mình vào mấy năm trước sẽ trả lời thế này: "Nếu thích một người cứ tỏ tình đi, để mấy năm sau nhìn lại không phải hối tiếc điều gì."
Còn mình của bây giờ chỉ cười xoà: "Nếu biết rõ bản thân sẽ bỏ qua đoạn tình cảm ấy, thà cứ giữ mối quan hệ bạn bè như thế còn tốt hơn.
Người đi trước đã khuyên rồi, có tình cảm thì nên thổ lộ, nhất là ở thời học sinh, sau này điều tiếc nuối nhất không phải là đã cúp học, đã không nỗ lực học hành chăm chỉ, đã abc xyz mà là đã bỏ lỡ mất một người ...
Một mối quan hệ mập mờ vào thời gian cấp 3 Ở cạnh nói chuyện với tư cách là bạn
Suốt tgian cấp 3 hok iu ai cũng chả có gì to tát. Miễn là ra trường vẫn luôn coi trọng và tôn trọng lẫn nhau là đc. Và quan trọng là chớ mà bạc đãi lẫn nhau, ngông cuồng khi còn trẻ thì về già ôm hận với nhục, có khi xuống mồ cũng chẳng đc yên thân.
[Tuy đang buồn nhưng phải skip nỗi buồn của mình qua bên để cổ vũ cho hai ng tiến lên!]
Tại sao lại bỏ qua nhỉ?..
Nếu thích thì thổ lộ,
Nếu thương thì bày tỏ,
Nếu tâm trí chỉ có hình bóng người thì bắt người chịu trách nhiệm.
Tại sao lại để thanh xuân tươi đẹp trôi qua hờ hững như vậy nhỉ?..
Chấp nhận cảm giác tiếc nuối sau này sẽ theo ta cả đời hơn cả nhận lấy niềm hạnh phúc dù chỉ ngắn ngủi nhưng đọng lại thật ngọt ngào? Ra trường, là hết, là hai người hai ngả hai lối đi hay sẽ cam tâm vì nhau mà quay đầu nhìn cùng một hướng để vòng về "hai ngả thành một", để "người thương không thành lạ"?
Mình k muốn tô hồng cho suy nghĩ của hai bạn nhưng mà..
Điều nhỏ nhất cậu có thể làm, là bày tỏ, là nói ra, dù cho kết quả có ra sao đi nữa. Vì sao phải nói ra?
Cho nhẹ lòng,
Cho khỏi tiếc nuối;
Cho.. à k, vì mình thương.
Tại sao con người thích bỏ lỡ nhau nhỉ?..
Vậy nhé. Hãy tận hưởng nó hai người nha! <3

View more

Một mối quan hệ mập mờ vào thời gian cấp 3 Ở cạnh nói chuyện với tư cách là bạn

Language: English