@Hagitachi

Hagitachi

Ask @Hagitachi

Related users

Không treo ava trai thả thính gái nữa hả =)))))))

Bị lật mẹt nhiều quá nên giờ chẳng còn gái để thả thính nữa =))))))

Tớ sắp đi gặp cậu ấy. Tớ thấy rất ngại và thiếu tự tin vì trên facebook tớ chụp ảnh rất ảo còn cậu ấy thì lại đẹp trai. Nên giờ không biết làm sao. Cậu thấy tớ mặc áo phông quần baggy vải mang giày, cột tóc cao đi gặp cậu ấy đc k. Vì chân tớ có sẹo k mặc váy đc.

...............................

Bạn ơi bạn thường dùng size giấy thế nào khi vẽ vậy? Không biết bạn có thể chia sẻ file psd hăm?

Size mình thường dùng là 1624x2308 pxl, nhưng tỏng quá trình vẽ thì mình thường cắt nên sẽ nhỏ hơn vậy. Còn psd thì những file từ tháng 4 đổ về trước mình đã bị mất hết rồi, mà nó cũng chẳng có gì vi diệu hết. Nếu bạn vẫn cần thì inbox fb hoặc email rồi mình gửi cho nha

Chị ơi dịch nhiều tiếng Anh thì sẽ học tốt tiếng Anh phải không ạ? Sang năm em lên đại học tính học bên Anh mà giờ vẫn còn kém nên cũng hoang mang lắm ạ.

Có một sự thật đau lòng là việc dịch tiếng Anh chẳng giúp chị được gì trong trường đại học cả em ợ =))))))) Vì những thứ chị dịch chẳng liên quan gì đến những thứ chị học trên trường :v :v có thể vốn từ của em sẽ nhiều lên sau khoảng thời gian em dịch, dễ đọc hiểu và không để sai những lỗi ngữ pháp cơ bản bla bla thôi em, nhưng mà điểm số thì nó thuộc phạm trù khác =))))
Thay vì dịch mấy cái nhảm nhí như chị thì em có thể chọn dịch những thứ liên quan tới ngành học của em sau này, như thế sẽ tốt hơn. Have a nice day :v :v

Dạo này chẳng thấy bạn Hagi vẽ truyện nhảm nữa nhỉ? Cứ thấy viết nhảm bên vns không thôi =)))

Đúng vậy nhờ, lâu rồi mình chưa vẽ truyện tranh haha =))))))) Già cả tóc bạc sắp ngỏm chẳng còn tí sức sống chơi đùa cùng con trẻ chờ hoài mà giai đoạn hồi xuân chưa tới nên chẳng vẽ mấy cái nhảm shit được nữa :v :v
Lý do khác có thể do viết nhảm nhiều quá mà chẳng thể vẽ nhảm cũng nên =))))))

Sao bạn không đăng tranh lên wall fb mà lại đăng trên page riêng nhỉ? Mình cảm thấy nó phiền quá :v :v

Có vẻ hơi ngược nhưng mình thấy đăng tranh lên wall mới phiền :v :v Mình tạo page để tạo chốn riêng cho mình post tranh thỏa mái thôi chứ chẳng để câu like hay view gì cả haha. Với cả post tranh lên wall muốn nhiều người xem thì nên add nhiều fr vào, nhưng lâu lâu mình hay chửi bậy nên hạn chế add lắm =))))
Nếu bạn thích thì like, còn không thì cũng không sao mà :v Btw, xin lỗi vì rep muộn. *cúi đầu*

Hagitachi sp đã từng hối hận về điều gì chưa ạ? Btw, sp accept fb em đi huhuhu...

Đầu tiên xin lỗi em vì đến bây giờ mới trả lời, sp không thường vào ask...
Sp thường luôn làm theo ý muốn của bản thân nên luôn cảm thấy thỏa mãn, nhưng cũng có không ít lần hối hận, chủ yếu đều từ điều sp đã bỏ đi chỉ để thỏa mãn ý thích của bản thân. Điều gần đây nhất khiến sp hối hận là việc sp không cân bằng được thời gian cho học hành, freelance và photoshop, thế là bị tụt dốc và bị bao nhiêu lời chỉ trích. Sp nhận thức được mình đang lao đầu làm chuyện vô bổ, biết mình phải học nhưng vẫn không thể thêm một chút thời gian nào cho việc học. Và rồi khi kết quả không như ý muốn, sp lại quay sang hết đổ lỗi cho bản thân thì đổ lỗi cho người khác, mệt mỏi vô cùng =))))))
Còn về accept fb thì gần đây request nào sp cũng accept hết nên chắc em được accept rồi phải hông? Nếu chưa thì inb cho sp nha...

View more

Sp Hagi sống ở VT là khu vực nào ạ, bữa nào em xuống VT sp có muốn offline không?

Trong thành phố đó em :3 :3 Nếu em thích off thì cứ xuống biển, bãi trước sau dâu dứa nào cũng được, lặn xuống tầm 5 tiếng là sp sẽ xuất hiện liền :v :v
Btw, em là ai vậy? Sp có biết em hông huhu...

Hay stalk Hagi trên vns nè, stalk nên mới biết được nick ask của Hagi đó.

Hagi biết bạn stalk chỗ nào để thấy được ask của Hagi rồi. Âm thầm lặng lẽ thôi bạn uhu...
Cơ mà bạn là ai vậy nè?

Language: English