@AbaloneLin

Lizzzyyyy

Đôi khi chết có thể là chấm dứt cuộc đời của tôi, nhưng khó làm cho nó dứt quá. Khi ngoài kia có biết bao nhiêu người giành sự sống, thì tôi lại muốn mình chết đi.

Có đôi khi t cũng muốn đi tìm chết lắm, nhiều lúc tiêu cực thì ăn vào lại nôn ra, mất ngủ kéo dài, t còn tưởng mình khi ấy đã có thể “dứt” luôn rồi cơ
Những lúc ấy t thường trốn trong một góc khuất nào đó, khóc cho xả hết mọi ấm ức, sau đó, có thể “lặn” đi một thời gian, khoá liên lạc với mn, tự cho mình thời gian bình tĩnh lại. T thật sự muốn thế sao?…
Hãy để thời gian chữa lành vết thương của bạn nhé, vượt qua rồi sẽ làm bạn càng mạnh mẽ hơn, để một lúc nhìn lại bạn sẽ thấy mình khi ấy thật nực cười. Mọi chuyện đều sẽ ổn thôi, cố lên!!!!!!

What others replied to:

Đôi khi chết có thể là chấm dứt cuộc đời của tôi, nhưng khó làm cho nó dứt quá. Khi ngoài kia có biết bao nhiêu người giành sự sống, thì tôi lại muốn mình chết đi.

show all (16)

Tớ cũng từng nghĩ tới cái chết, nhưng tớ không cố gắng để chết. Tớ cứ để mọi thứ xảy ra tự nhiên thôi, rồi tớ chờ đợi cái chết. Tớ nghĩ là tớ chỉ sống tới 35 tuổi thôi, nên tớ đang cố gắng tận hưởng mười mấy năm cuối cùng haha
Chết làm j bạn đã đặt ra mục tiêu sống cho mình chưa bạn nên đặt mục tiêu sống cho mình để mà tìm động lực đi
Trước khi muốn kết thúc, mong cậu có thể nghĩ đến lúc cậu hạnh phúc và vui vẻ khi có thể được sống như nào. Vậy nên làm ơn bằng bất kì mọi giá, đừng chết nhé!
Chết không sợ lại đi sợ sống.
Thế này đi, nếu có thời gian, bạn mua 500k bánh snack, mang vô bv ung thư, khoa nhi ấy, đến mà chơi với tụi nhỏ, bạn sẽ thấy bạn chết có đáng hay không
Cuộc đời là của mỗi người
Chẳng thể vì những người ngoài kia mà bạn thấy cuộc đời mình phải như này, phải như kia
Cuộc đời được ban cho mỗi người, dùng như nào là quyền của họ
Tôi không khuyến khích ý nghĩ chấm dứt cuộc đời của bạn, nhưng tôi biết có lý do và cả quá trình dẫn đến ý nghĩ đó. Bạn muốn cởi bỏ gánh nặng và tiếp tục sống, hay buông xuôi thả mình vào bàn tay tử thần là quyền của bạn
Tôi ở đây, luôn sẵn sàng đưa tay.
Chết thì dễ. Sống mới khó bạn à. :) đừng chọn điều dễ dàng thế chứ. Hãy nghĩ đến những người thân quanh bạn :)
Tớ rất mừng khi cậu vẫn còn nghĩ được nhiều điều như thế! Có vẻ thế giới này đã đối xử quá tệ với cậu rồi, nhưng nó không thể đối xử như thế với cậu mãi mãi. Vậy nên chúng ta quá bi quan ở thời điểm hiện tại mà thôi, vẫn còn 1 quãng đời tươi đẹp còn dài phía trước mà phải không? Hãy vực dậy bản thân, từ bỏ suy nghĩ tiêu cực và yêu thương bản thân hơn cậu nhé! Có chuyện gì hãy kể với tớ, tớ sẽ luôn lắng nghe cậu ><

Language: English