B ấy cần thời gian cho việc học và nói rằng k có nhiều thời gian dành cho t như trước. Chắc cũng chỉ là lí do thôi nhỉ ? Đơn giản là hết tình cảm rồi ?
:)) tự b có câu trả lời r mà :)) t chỉ khuyên là cái gì qua r thì để nó qua đi. Nghĩ ngợi mãi cũng chẳng đc gì. Tập thói quen đi cafe như t này. Ngồi 1 mình hoặc đi cùng mấy đứa b vừa để thoải mái đầu óc, vừa ngồi đọc sách tăng kiến thức cho bản thân và quên đi mấy thứ phiền não :)) hợp lí :))
Tớ bị một cái suy nghĩ là sẽ chẳng tìm được ai hơn thế.Vì trước bọn tớ quá hiểu nhau và tớ thấy bạn kia cũng là một người hoàn hảo. Kỉ niệm có quá nhiều đến mức đi đâu cũng chạm phải những khoảnh khắc cũ.Không biết đến lúc nào mới thoát khỏi sự trống rỗng nên t phải đi tìm lời khuyên từ mọi người :(
Tớ ctay nyc một tgian cũng khoảng 3 4 tháng nhưng mà vẫn không quên nổi. Làm thế nào để bỏ đi một mối tình tính bằng năm đây ? Nếu con trai mà đã quyết định ctay thì sẽ dứt khoát lắm b nhỉ ? Cảm giác chẳng thể mở lòng ra được nữa luôn ấy.
Khó nói lắm. Thứ gì đã thành thói quen r thì dù có kết thúc 1 tgian, chỉ cần xem lại 1 bức ảnh hay vào 1 quán quen cũ thôi là lại chạnh lòng. Cuộc sống mà b :)) cái gì cũng phải có kết thúc và bắt đầu 1 cái mới. Ngta cũng có tc mới của người ta r. Mình hãy tự biết cách lo cho mình đi. Tương lai của mình mới là quan trọng. Quá khứ là kỷ niệm chứ kp thứ để nuối tiếc. Mỉm cười mà bước tiếp và phát triển nhé b :)) cố gắng lên
Tôi vừa chia tay ny được vài ngày, có lẽ vẫn còn tiếc kỉ niệm nên khóc nhiều quá, và tôi đã chọn cách nhanh nhất để quên đi là quen ng khác, thế có phải là dễ dãi quá ko? Tôi là gái
Vừa ms chia tay mà b đã đi quen người mới và lấy lí do là vì k quên đc kỉ niệm cũ :)) thì xin lỗi b :)) b tệ vlon :) đừng có lí do gì ngoài việc b nhưlon :))
450 ngày. Tưởng nhiều nhg thật ra chẳng thấm là bao để có thể quên được e. Tôi đã chuyển đến một nơi khác sống nhưng tôi ko thể cản nổi suy nghĩ của mình để tuần nào cũng phải chạy đến đó dù xa dù mệt chỉ để nhìn thấy e một chút. Tôi cũng đã bỏ qua nhiều cơ hội dành cho mình vì chìm đắm trong nhớ em
Cố gắng lên ô b :)) cuộc sống chn gì cũng phải có lúc nên kết thúc và bắt đầu 1 khoảng tgian mới trưởng thành hơn Kỷ niệm là thứ nên trân trọng chứ đừng nhu mì Cố gắng 💪💪