Mình chợt nhớ ra một chuyện, ngày 26/3 của năm học lớp 8, mình và đứa bạn thân ghé trường tiểu học chơi, lúc đó vừa hay bắt gặp thầy giáo chủ nhiệm tiểu học của bọn mình. Cũng một khoảng thời gian lâu rồi bọn mình mới gặp lại thầy, nên khi đó mới hỏi “Thầy có nhận ra bọn em không”, thầy liền bảo “Có 10 năm sau thì thầy vẫn nhận ra 2 đứa”. Câu nói đó khiến hai chúng mình vui vẻ thật lâu. Cả 2 cùng thắc mắc không biết 10 năm sau quay về trường thăm thầy thì sẽ như thế nào nhỉ?
Thoắt cái hơn 10 năm cũng đã trôi qua kể từ ngày đó, từ khi lên đại học mình chưa gặp lại thầy, thầy cũng đã chuyển sang công tác ở một trường khác, chúng mình từ những con người tràn ngập tự tin vào bản thân, niềm tin tốt đẹp về tương lai thì hiện giờ đây, cả hai đều đang bị cuộc đời vùi dập tơi tả.
Thậm chí, mình đã xin nghỉ được 3 tuần ở nhà, vậy mà mình còn không có động lực gửi CV để xin việc :)
Mọi thứ thật tệ hại ngoài sức tưởng tượng.
View more