@DANGTHEVANG

Đặng Thế Vang

Ask @DANGTHEVANG

Có nên dùng thuốc lá để giải tỏa stress k ạ?

Không nhé, t hút vì t nghiện chứ stress cái dell gì. =))).

Related users

Tại sao cậu kêu sẽ ko ghost mình, nhưng bây giờ thì sao lại làm v ? Phải chăng chỉ là tớ tự huyễn hoặc rằng chúng ta đã thân nhau hơn.Tớ thấy cậu cũng vui khi nc với tớ mà cậu còn thả tim ảnh của tớ khi chúng ta đùa với nhau mà.

lại là câu chuyện tinder. =)) Đừng đặt niềm tin vào tinder chứ bạn. =)))

Làm sao để quên 1 người?

Dell quên được đâu. Nhưng trên lý thuyết bạn có thể ghi đè lên được nhé. Khi ghi đè đủ đậm thì coi như sẽ có nội dung khác.

[18+] Mình bị nghiện sex, mình cảm thấy nếu không có quan hệ tình dục mình sẽ không sống nổi. Mình chỉ quan hệ 1 vs 1 và mình cũng lo sợ quan hệ nhiều quá bạn trai sẽ chán mình. Phải làm sao đây mọi người :(

=)))). Quan hệ nhiều thì sao chán được. Chỉ mệt thôi. Bồi bổ cho người yêu nhiều vào là được. =)))

Tôi có nên nói với ng yêu tôi rằng tôi đã biết anh ấy có người con gái khác không hay để anh ấy tự thú nhận?

Nếu thời điểm đấy t sẽ khuyên bạn nên nói. Còn giờ t nghĩ kiểu gì cũng chán nhau cũng tự khắc rời nhau thôi. Nhưng cho t hỏi kết quả sao rồi.

Càng ngày t càng cảm thấy bản thân k có 1 điểm mạnh gì cả, cũng hơn 20t rồi chứ k còn nhỏ nhắn gì. Càng trải nghiệm nhiều thứ, càng nhận ra mình kém cỏi. Haiz.

M tìm ra điểm mạnh của bản thân rồi đấy.

Có vài ngày trong đời mình vẫn tự hỏi mình rốt cuộc sự nỗ lực của mình bao nhiêu ngày tháng qua là vì điều gì và vì ai??? Mình cảm thấy dù cho mình bỏ ra bao nhiêu nỗ lực cũng sẽ chẳng có ai cần và công nhận nó. Có ai đó động viên mình được không?

Mất phương hướng. Ai chẳng từng trải qua chuyện này. Cơ mà nó thể hiện tư duy, suy nghĩ của bạn đã tiến thêm một bậc. Kinh nghiệm của mình thì thấy những lời động viên lúc này là lời sáo rỗng, chỉ khiến mình thấy hoang mang hơn,tuyệt vọng hơn. Với mình sau khi trải qua cảm giác này mình nhận ra là mọi thứ mình làm từ trước đến giờ đều là vì mình. Vì mình muốn xây dựng một cái gì đấy mà sau này mình nhìn lại đó là thứ mang đậm cái chất của mình. Vì muốn đi con đường mà chẳng ai đi, làm những thứ mà chẳng ai làm, đạt được những thứ mà chẳng ai đạt được hoặc ai cũng coi thường... Tất cả thứ đấy đã tạo nên một tính cách, một con người, một thế giới quan mà ở đấy mình là cái rốn của vũ trụ. Dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ có người cần cái rốn này. Và đấy sẽ là nơi bạn thuộc về, một thế giới của riêng bạn.

View more

Ở đây đã có ai đi làm mà gặp phải chuyện dù mình đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không đạt được thành công như mong muốn không? Cứ tiếp tục cố gắng thì thành công sẽ đến phải không?

Rõ là chẳng có ai dám khẳng định điều đấy cả vì đấy là cái quan điểm sống của mỗi người. Thông thường báo chí truyền thông thường tung hô sự cố gắng không ngừng nghỉ sẽ đạt được thành công nhưng chẳng thấy nói trường hợp dù đã cố gắng những vẫn thất bại(nó vẫn đầy dãy ngoài kia). Những cái ví dụ đấy mọi người thường nhớ đến sự cố gắng rồi thành công nhưng ít ai nhớ đến nguyên nhân khởi nguồn của sự cố gắng, những yếu tố tác động bên ngoài. Câu hỏi của bạn mình thấy được sự thất vọng, sự bất lực,... Mình nghĩ trước khi cố gắng thì bạn nên xác định được điều đó. Có thể là sự đam mê, danh tiếng, tiền bạc,... Nếu bạn xác định được điều đấy thì mình nghĩ sẽ còn nhiều cách khác. Từ bỏ chưa chắc đã xấu, kiên trì chưa chắc đã tốt. Good Luck!!!!

Em đã đỗ vào 1 trường ĐH công nhưng điều kiện gia đình chả khá giả gì, dù em rất muốn theo học đại học, nhưng nhìn bố mẹ vay mướn khắp nơi để đủ tiền đóng tiền cho mình em lại muốn từ bỏ cơ hội học ĐH. Em nên làm gì đây?

Mình thấy học đại học không có nghĩa là không kiếm được tiền bên ngoài. Mình cũng vậy, năm nhất mình lớ ngớ nhưng cũng được sự giúp đỡ của bố mẹ, các tổ chức,.. nên không phải lo nhiều về tài chính. Bắt đầu từ năm 2 mình bắt đi đầu làm thêm rồi tự chi trả học phí của bản thân.(À thì đương nhiên kết quả học tập của mình không được tốt nhưng cá nhân mình thấy nó hợp lí với mình). Giờ nhìn lại bố mẹ mình cũng không phải lo chuyện tiền học tiền ăn cho mình, cũng thấy thoải mái có động lực phấn đấu. Thế nên, nếu bạn thực sự muốn đi học thì cứ đi, thời gian đầu sẽ nhận sự trợ giúp, sau đấy dần nhảy ra tự lực để chia sẻ bớt gánh nặng cho gia đình. Bố mẹ cũng không muốn con thất học, con cái thì không muốn làm gánh nặng cho bố mẹ => Con tự lực cánh sinh là giải quyết được cả 2 vấn đề trên. Good Luck!!!

View more

Mọi người ơi giúp em giải mã này với ạ Từ (tiếng Anh) cuối cùng được giấu trong đoạn mã sau là từ gì? 68747470733a2f2f736f756e64636c6f75642e636f6d2f757365722d3537353331373438382f616263

là mã Hex nhé. sau khi chuyển sẽ được như này. https://soundcloud.com/user-575317488/abc

Mình và ny mới chia tay rồi mình chặn Facebook ng đó luôn, mà dc 2 hôm mình lại mở lại, sau khi mở mình vẫn vô xem Facebook ng đó dc. Nhưng nay mình vô k dc nữa, mình xài tài khoản khác thì vẫn thấy Facebook ng đó, vậy là mình đã bị họ chặn lại hả mn?

Rõ như ban ngày rồi còn gì. Bỏ đi mà làm người bạn ơi. :(((

Thật ra không phải là mình ko muốn làm quen bạn mới đâu mà tại mình có chứng sợ xã hội ….

Không quen ai cũng có cái hay riêng mà. Mọi thứ đều có 2 mặt thôi. Sẽ đến ngày bạn cần cái giá trị của các mối quan hệ. Lúc đấy là lúc bạn sẽ phải tự lăn mình đi tạo ra giá trị đó. Còn nếu chưa cần vào lúc này thì việc gì phải bắt ép.

Khi đứng ở đỉnh cao nhất tại sao ngta lại thấy hạnh phúc khi đc tiêu dao tự tại dù chỉ có rau cháo qua ngày?

Cái này phụ thuộc vào nhu cầu sống của mỗi người. Có thể là danh vọng, tiền, vợ đẹp con khôn,... Để thỏa mãn điều trên thì sẽ phải đánh đổi. Điều quan trọng nhất là họ có chấp nhận sự đánh đổi đấy hay ko? Và câu trả lời đã nằm trong câu hỏi của bạn rồi.

Bạn làm gì mỗi khi gặp trắc trở, buông xuôi hay tìm cách vượt qua ?

jamesiog’s Profile PhotoKim
Cái này tùy trường hợp. Việc buông xuôi không phải là xấu. Việc tìm cách vượt qua không phải là tốt. Mà cái quan trọng là vào thời điểm đấy bạn thấy điều gì khiến bạn đưa ra quyết định

Thấy bạn ít nói thế bạn hướng nội à ?

Tôi nghĩ nó chỉ là một trạng thái tâm lý của con người khi gặp điều kiện bên ngoài. Vì vậy quan điểm cá nhân mình là không ai hướng nội hay hướng ngoại cả.

Thật sự là mình đang cảm thấy rất tệ, rất bế tắc. Học tập, gia đình, tình cảm, không có một tí may mắn nào dành cho mình cả. Cậu có thể an ủi mình một tí không?

Hãy cảm nhận rồi bạn sẽ vượt qua nó.

Cháu còn non và xanh lắm 🙂🙂🙂

Yeb. Chẳng biết ai hỏi nhưng mà cháu biết điều đấy. Cảm ơn chú/cậu/cô/gì/bác/ông/bà,... đã cho cháu góp ý ạ.

Language: English