- Stay with me.
"Nếu anh mệt thì mình nói chuyện sau nhé."
"Vậy em định không nói chuyện với anh cả đời à ? Lúc nào anh cũng mệt, nhưng không phải là anh không vui vẻ. Nếu anh không muốn nói chuyện với em, anh có thể offline facebook đến lúc em đi ngủ rồi mới nhắn tin chúc em ngủ ngon, hoặc anh sẽ nói thẳng luôn với em. Còn em... Nếu em không muốn nói chuyện với anh thì có thể đừng nói mấy câu như kiểu 'Nếu anh mệt...';'Nếu anh bận...' được không ?"
"Em không bao giờ là không muốn nói chuyện với anh hết. Chỉ là em thật sự sợ em đang làm phiền anh bởi anh đang bận gì đó..."
"Nếu anh cảm thấy phiền thì anh chẳng rảnh hơi đến mức nhắn cả đống thứ trên cho em đâu."
***
"Anh không bao giờ bỏ rơi ai cả. Nếu anh không ưa ai đó từ trước thì anh chẳng quan tâm tới họ luôn, nói gì đến bỏ rơi. Lúc nào cũng chỉ có người ta bỏ rơi anh thôi."
"Em không dám hứa sẽ yêu anh mãi mãi, nhưng em hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi anh."
"Anh không nói em đâu. Anh tin em sẽ không bỏ rơi anh mà."
.
[7.5.2019]
[14:46]
[ Bản dịch của Mess. Xin đừng mang đi đâu. ]
"Vậy em định không nói chuyện với anh cả đời à ? Lúc nào anh cũng mệt, nhưng không phải là anh không vui vẻ. Nếu anh không muốn nói chuyện với em, anh có thể offline facebook đến lúc em đi ngủ rồi mới nhắn tin chúc em ngủ ngon, hoặc anh sẽ nói thẳng luôn với em. Còn em... Nếu em không muốn nói chuyện với anh thì có thể đừng nói mấy câu như kiểu 'Nếu anh mệt...';'Nếu anh bận...' được không ?"
"Em không bao giờ là không muốn nói chuyện với anh hết. Chỉ là em thật sự sợ em đang làm phiền anh bởi anh đang bận gì đó..."
"Nếu anh cảm thấy phiền thì anh chẳng rảnh hơi đến mức nhắn cả đống thứ trên cho em đâu."
***
"Anh không bao giờ bỏ rơi ai cả. Nếu anh không ưa ai đó từ trước thì anh chẳng quan tâm tới họ luôn, nói gì đến bỏ rơi. Lúc nào cũng chỉ có người ta bỏ rơi anh thôi."
"Em không dám hứa sẽ yêu anh mãi mãi, nhưng em hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi anh."
"Anh không nói em đâu. Anh tin em sẽ không bỏ rơi anh mà."
.
[7.5.2019]
[14:46]
[ Bản dịch của Mess. Xin đừng mang đi đâu. ]