@Dieu_gian_don

Mess.

- Black Space.

Dieu_gian_don’s Profile PhotoMess.
Mình đã từng có một khoảng trống, một lỗ hổng trong tâm hồn.
Đó là những gì tích tụ sau khi uncrush bạn. Lỡ rung động vì một người đã có người yêu. Crush một người khác. Uncrush người đó. Lại crush một người khác nữa. Và rồi lại uncrush. Bao nhiêu lần bị từ chối. Bao nhiêu lần bị lạnh nhạt. Bao nhiêu lần bị ruồng bỏ. Mình đều nhớ hết. Và cái cảm giác đó chẳng hề dễ chịu tí nào cả.
Và bạn đến. Một cách nhẹ nhàng lấp đầy khoảng trống đó. Nó vừa in với trái tim của bạn. Và nó khiến mình hạnh phúc ngập tràn.
"But darling, just kiss me slow, your heart is all I own."
Trái tim bạn là tất cả những gì mình có. Mình sợ lắm, một ngày trái tim đó vụt ra và biến mất. Khi đó, sẽ không chỉ có riêng khoảng trống cũ, mà nó sẽ rộng ra, lan ra nhiều lỗ hổng khác nữa.
Đừng rời bỏ mình lúc này, nhé...
___
[ 8 months together. ]
[ 26.6.2019 ]
[ Mess. ]
Black Space
❤️ Likes
show all
ngocanhhh03’s Profile Photo Utvi2005’s Profile Photo carrotom’s Profile Photo Dieu_gian_don’s Profile Photo Lanhenry’s Profile Photo juntanyuu’s Profile Photo
🔥 Rewards
show all
juntanyuu’s Profile Photo

Latest answers from Mess.

- I have dreamt of our future.

Dieu_gian_don’s Profile PhotoMess.
"Em đã mơ mộng về tương lai của chúng ta.
Khi anh và em,
Được nắm tay nhau bước đi trên phố.
Được cùng uống cà phê trong một quán nhỏ.
Và quan trọng, là anh luôn kề cận bên em.
Em đã mơ mộng về tương lai của chúng ta.
Khi anh và em,
Có thể trở về chung một con đường.
Có thể ngủ chung trên một chiếc giường.
Và quan trọng, là có thể hôn anh mỗi sớm mai thức dậy.
Nhưng...
Mơ mộng mãi mãi chỉ là mơ mộng.
Chúng ta xa cách, ngày càng xa.
Tình cảm rồi đã đến lúc nhạt nhòa.
Vậy thì...
Chia tay anh nhé."
[17.8.2019 - 21:50]
[Mess.]
[ Bản dịch của Mess. Xin đừng mang đi đâu. ]
I have dreamt of our future

- You, the most beautiful thing which I keep inside my heart.

Dieu_gian_don’s Profile PhotoMess.
"Ngày 8 tháng 10 năm 2019.
Gửi cậu, người yêu của tớ.
Hôm nay tớ rảnh rỗi nên lại muốn viết cho cậu đôi dòng, có được không ?
Ngày hôm qua thật sự là một ngày tệ hại với tớ. Bao nhiêu thứ khó khăn, bất công ập xuống đầu tớ, mà tớ không thể nào chịu đựng thêm được. Có lẽ đối với người khác, những thứ đó vô cùng bình thường, thậm chí là chẳng đáng để bận tâm. Nhưng cậu biết đấy, tớ bị bệnh bi quan và tiêu cực. Tớ mới chỉ như vậy một năm trở lại đây thôi, cũng vì do cuộc sống của tớ quá đỗi mệt mỏi, nên tớ tiêu cực, và rồi lại mệt mỏi, rồi lại tiêu cực. Nó lúc nào cũng theo một vòng tròn luẩn quẩn như vậy và tớ chẳng thể nào thoát ra.
Cậu lúc nào cũng muốn động viên tớ, dù cậu rất vụng về, chẳng biết nói gì để làm tâm trạng tớ khá hơn. Nhưng cuối cùng thì cậu vẫn làm được điều ấy. Dẫu chúng ta chỉ nói chuyện qua màn hình. Dẫu chỉ là đọc những dòng tin nhắn của cậu, tớ thật sự đã cảm thấy như cậu đã cứu rỗi cả tâm hồn tớ vậy.
Tớ không muốn kể cho cậu nghe quá nhiều về mấy thứ phiền toái trong cuộc sống của tớ, vì tớ sợ cậu sẽ chán, khi mà nói chuyện với tớ chỉ toàn là than vãn. Nhưng cậu vẫn để tớ nói. Cậu bảo tớ không hề yếu đuối. Cậu bảo không hề phiền toái chút nào. Cậu chỉ đơn thuần là lo lắng cho tớ, mà không hề giận tớ vì tớ đã có ý định giấu cậu. Lo lắng, rồi an ủi động viên, chỉ vậy thôi.
Yêu xa khó lắm. Tớ chỉ mong tớ với cậu sẽ yêu được thật lâu. Bởi vì tớ không muốn mất một người tốt đẹp, suy nghĩ thấu đáo, và yêu tớ thật nhiều.
Cậu, là thứ đẹp nhất tớ giữ trong tim mình. Luôn luôn là như thế.
Cảm ơn cậu nhiều lắm.
Tớ yêu cậu.

Gửi đôi chút nhớ thương tới Hải Phòng.
10:22 a.m - 8.10.2019
Mess."

View more

You the most beautiful thing which I keep inside my heart

- Thất tịch của em.

Dieu_gian_don’s Profile PhotoMess.
Tối qua, mình đang học còn mẹ đang nằm lướt facebook. Bỗng mẹ hỏi là "Đang có trend ăn đậu đỏ hả con ?"
Mình act cool đứng hình mất 2s mới hiểu mẹ đang nói về cái gì. Thất tịch, người người thi nhau đi ăn đậu đỏ. Ai chưa có ý trung nhân thì để cầu tình duyên, ai đơn phương thì để sớm được đáp lại tình cảm, còn ai đã có nửa kia rồi thì để chuyện tình cảm bền vững mãi về sau.
Còn mình, mình và người yêu hôm qua vừa có chút chuyện không vui vẻ lắm. Mình bị tiêu cực khá nhiều, và điều đó gây ảnh hưởng xấu tới bầu không khí lúc bọn mình nói chuyện. Kiểu như mình cứ toàn suy diễn đến mấy thứ tiêu cực ấy, và người yêu mình cảm giác như trong mắt mình, bạn ấy là một cái gì đó rất tồi tệ, rất bạc bẽo.
Nhưng cuối cùng thì tất cả hiểu lầm đều được hóa giải. Mọi thứ lại bình thường. Mình thích cái cảm giác mỗi lần cãi nhau như vậy xong rồi được người yêu giải thích cẩn thận, cặn kẽ, vì lúc đó mình cảm thấy bọn mình lại gần nhau, và hiểu nhau hơn một chút. Và cũng như mọi ngày, bạn ấy đều chúc mình ngủ ngon, một câu nói nhẹ nhàng giúp mình thoải mái thật sự sau một ngày mệt mỏi.
"Bạn ngủ ngon nhé. Yêu bạn nhiều lắm."
Thất tịch, ai đã có nửa kia thì ăn đậu đỏ để tình yêu bền vững lâu dài. Nhưng đã có ai nghĩ đến cốt lõi của vấn đề, chính là tình cảm và sự thấu hiểu không ?
.
[8/8/2019]
[20:07]
[ Mess. ]

View more

Thất tịch của em

- Because my love for you is true.

Dieu_gian_don’s Profile PhotoMess.
Lúc nào bạn cũng xuất hiện trong đầu mình với một hình tượng lạnh lùng, ít thể hiện tình cảm và hơi vô tâm. Và bạn cũng hay chối khi mình muốn xác nhận cảm xúc của bạn, điều này làm mình sợ mình bị ảo tưởng, nên cuối cùng lại không dám nghĩ ngợi xa xôi gì.
Bạn đã ghen. Bạn nói :
"Sao không đi nói chuyện với A đi ? Sao vừa nãy nói A đáng yêu cơ mà ?"
Nhưng mình hỏi "Bạn ghen à ?" thì bạn không chối, cũng không đồng tình. Đến sau này, khi nhắc lại, bạn chối :
"Lúc đấy mình bực vì bạn cứ cố tình làm mình ghen."
Mình đã cố tin là vậy. Nhưng rồi nghĩ lại, chắc chắn là bạn ghen. Nếu không thì bạn đã không nói giọng hờn giận như thế. Khoảnh khắc ấy, mình đã kết luận bạn thật sự diễn tệ quá. 0 điểm diễn xuất 10 điểm đáng yêu nhé.
Mình nhớ bạn kinh khủng. Mình hỏi bạn có nhớ mình không. Bạn "Mình cũng nhớ bạn." nhưng khi hỏi lại thì bạn lại bảo "À ừ mình không nhớ bạn đâu. Bạn lúc nào cũng ở trong tim mình và đầu mình rồi mà." Khoảnh khắc ấy, mình nhận ra dù mình lúc nào cũng ở trong tim bạn và đầu bạn, nhưng bạn vẫn nhớ mình rất nhiều.
Bạn quan tâm đến mình, nhưng lúc nào cũng nói dối là "Mình quan tâm đến em gái của bạn đó". Rồi đến một lần, bạn phải nói thật với mình :
"Mình quan tâm đến bạn nên mình mới gặng hỏi bạn như vậy đó, bạn có hiểu không ?" Khoảnh khắc ấy, mình đã nhận ra mọi tình cảm của bạn cho mình, chưa phút nào là giả dối.
Bạn nói :
"Nếu không muốn mình buồn, có thể làm ơn đừng nói mấy câu như kiểu 'Nếu bạn mệt thì không nói chuyện nữa nhé' được không ?"
Khoảnh khắc ấy, mình nhận ra bạn cũng đã buồn về mình không ít lần, cũng giống như cái cách mình buồn về bạn vậy.
[ To be continued... ]
[ 5/7/2019 - 15:07 ]
[ Mess's love. ]

View more

Because my love for you is true

- Stay with me.

Dieu_gian_don’s Profile PhotoMess.
"Nếu anh mệt thì mình nói chuyện sau nhé."
"Vậy em định không nói chuyện với anh cả đời à ? Lúc nào anh cũng mệt, nhưng không phải là anh không vui vẻ. Nếu anh không muốn nói chuyện với em, anh có thể offline facebook đến lúc em đi ngủ rồi mới nhắn tin chúc em ngủ ngon, hoặc anh sẽ nói thẳng luôn với em. Còn em... Nếu em không muốn nói chuyện với anh thì có thể đừng nói mấy câu như kiểu 'Nếu anh mệt...';'Nếu anh bận...' được không ?"
"Em không bao giờ là không muốn nói chuyện với anh hết. Chỉ là em thật sự sợ em đang làm phiền anh bởi anh đang bận gì đó..."
"Nếu anh cảm thấy phiền thì anh chẳng rảnh hơi đến mức nhắn cả đống thứ trên cho em đâu."
***
"Anh không bao giờ bỏ rơi ai cả. Nếu anh không ưa ai đó từ trước thì anh chẳng quan tâm tới họ luôn, nói gì đến bỏ rơi. Lúc nào cũng chỉ có người ta bỏ rơi anh thôi."
"Em không dám hứa sẽ yêu anh mãi mãi, nhưng em hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi anh."
"Anh không nói em đâu. Anh tin em sẽ không bỏ rơi anh mà."
.
[7.5.2019]
[14:46]
[ Bản dịch của Mess. Xin đừng mang đi đâu. ]

View more

Stay with me

- Xa, Noel và em.

Dieu_gian_don’s Profile PhotoMess.
"Hãy cho em biết, điều này sắp kết thúc, anh có buồn không ?"
Đêm Noel. Nhắn cho người yêu ở nơi rất xa vài dòng.
Dạo này cả hai đều rất bận. Nói chuyện mỗi ngày chưa được 30 phút. Và điều đó là em suy nghĩ và trăn trở rất nhiều. Anh đã chán em rồi à ?
"Người văn minh không chia tay bằng tin nhắn đâu. Nên nếu bao giờ anh chán em thì nhớ call mà chia tay nhé ?"
Nhận được cuộc gọi của anh, em vội vàng cầm lên. Vừa "alo anh à" thì tiếng bên kia vọng ra "Chia tay nhé."
"Giáng sinh vui vẻ."
Chia tay ngay đêm Noel. Chắc là vui nổi.
---
[ 25.12.2018 ]
[ Đây không phải câu chuyện có thật và cũng không phải là dự định chia tay chia chân gì của mình. Nếu bạn chồng của mình có nhìn thấy xin đừng hiểu lầm =))) ]
[ Mess. ]
Xa Noel và em

- What is happening ?

Dieu_gian_don’s Profile PhotoMess.
Mình viết xong bài này từ lúc 10 giờ sáng nay nhưng sau đó tắt nhầm tab và mất toàn bộ. Lúc đấy mình cáu tới nỗi muốn đập đồ và đến giờ mới đủ bình tĩnh để viết lại...
Lạy hồn tôi.
.
"Well. Mình không biết có chuyện gì đang xảy ra nhưng dạo này bạn lạ lắm..."
"Không ? Mình có lạ gì đâu ?"
"Bạn đã chán mình chưa ? Chán yêu đương chưa ?"
"Bạn điên à ? Mình lạ chỗ nào ? Mình bảo mình chán lúc nào ? Lạ là chán à ? What the fuck ?"
"Bạn không nhiệt tình như trước nữa thì mình chẳng nghĩ là chán ?"
"Nhiệt tình là như thế nào ?"
"Khi mà bạn tỏ ra là có mình cũng được, mà không có cũng chẳng sao ? Khi mà bạn chẳng bận tâm gì đến mình nữa ?"
"Nhiệt tình là thế á ?"
"Nếu bạn có chuyện gì thì nói ra để mình còn hiểu chứ ?"
"God damn it ! Mình làm gì có chuyện gì ?"
"Bạn cứ thử xem hai hôm nay đi ?"
"Hai hôm nay làm sao ?"
"Nói chuyện như câu nệ hình thức, như bắt ép bản thân bạn vậy ?"
"Mình chẳng bao giờ phải bắt ép nói chuyện nếu đéo thích ? Nếu mình chán và không muốn tiếp tục thì mình đã chia tay rồi ? Chẳng có cái gì mà không nỡ làm tổn thương bạn ở đây."
"Okay. Được rồi. Là do mình nói sai. Vậy mọi chuyện kết thúc ở đây. Ngày mai không còn giận dỗi xích mích gì nữa nhé. Yêu bạn. <3"
"Okay. Yêu bạn. <3"
.
Vậy là...
Mình và bạn, đã yêu nhau được một tháng.
Bắt đầu chẳng cần một lời tỏ tình, hai người đều đã thân từ trước, và cộng thêm cả một câu nói bông đùa của mình.
"Bạn là chồng của mình. Sau này bạn mà có bỏ mình rồi đi cưới người khác thì đừng mời mình tới đám cưới nhé. Lúc đấy mình buồn lắm, không đến nổi đâu."
"Mình cưới bạn đấy, con điên."
Mình tưởng đây chỉ là trêu đùa. Mình vốn chỉ muốn gọi bạn là "chồng" để chọc một cô bé đang thích bạn. Và xưng hô vui như những người bạn thân thiết.
Nhưng cuối cùng cả hai lại yêu nhau thật sự.
Bắt đầu chẳng cần tỏ tình, nhưng mình cũng không mong kết thúc trong im lặng. Nếu chán nản, thì hãy cứ nói mình nghe, mình sẽ tôn trọng quyết định của bạn, cái mà khiến bạn tự do thoải mái nhất.
Nhưng tính xa quá làm gì nhỉ.
Một tháng rồi.
Cãi nhau dăm bảy lần.
Nếu là người khác thì chắc là sẽ chia tay lâu rồi đấy. Nhưng mình và bạn vẫn kiên trì "ám" nhau, vì đơn giản là, còn yêu thương nhau thì cứ tiếp tục thôi. Giận hờn cũng chẳng gọi gì là lâu lắm, cùng lắm là chỉ một ngày và kết thúc bao giờ cũng là câu "Yêu bạn" kèm trái tim xinh xinh. Chẳng bao giờ có thể hờn dỗi bạn lâu cho được. Bạn đáng yêu nhì thế giới, chỉ kém có mình thôi.
Well. Chúc mừng kỉ niệm một tháng yêu nhau của chúng ta.
Mình yêu bạn. Với tất cả trái tim.
Yêu thương rất nhiều.
Thank you for coming into my life.
"Thank you for making my life better."
.
[ 25/11/2018 ]
[ Mess. ]
[ #Happyone-monthanniversary ]

View more

What is happening

- Bạn đã chán mình rồi đó à ?

Dieu_gian_don’s Profile PhotoMess.
"Bạn muốn thấy mình là một đứa con gái cá tính nhưng đôi khi có thể làm bạn khó chịu vì mấy cái dằn mặt ghen tuông vớ vẩn hay là một đứa con gái dịu dàng, buồn hay ghen gì cũng chỉ giấu trong lòng, không bao giờ than vãn làm phiền bạn dù chỉ một câu ?"
"Cái đầu đi."
"Tại sao ? Chẳng phải sẽ rất phiền nếu như cứ suốt ngày ghen à ?"
"Nah. Bạn đang ghen hả ? =))"
"Hmmmmm."
"Story Instagram =))"
"Nooo. Story Instagram làm gì có ghen tuông gì đâu nhỉ ?"
" =)) Hmmmm."
"Mình không muốn mình đáng ghét như thế."
"Bạn thấy bạn đáng ghét chứ mình có thấy đâu =)) Có phải mình nhớ nó đâu mà bạn làm quá =)))"
"Đấy là thính đó. Mà mình làm quá mất rồi à ? Mình xin lỗi, từ sau mình sẽ không là thế nữa."
"Haizz. Bạn không làm quá, do mình nói sai."
.
Người ta nói, khi đối phương chẳng thèm cãi nhau với bạn nữa mà thay vào đó là ừ và nhận lỗi về phía mình cho qua chuyện, tức là đối phương đã chán bạn rồi. Họ chỉ muốn nhanh nhanh cho xong, đỡ mệt người và đỡ tốn cả thời gian. Vậy là, bạn đã chán mình rồi đó à ?
.
[ 24/11/2018 ]
[ Mess. ]

View more

Bạn đã chán mình rồi đó à

Bạn đã từng buồn về chuyện gì? Có thể chia sẻ chút không?

Mình thì đã từng buồn về rất nhiều thứ.
Bạn bè có.
Gia đình có.
Tình duyên lận đận cũng có...
Và cả việc học hành nữa.
.
Về bạn bè, đôi khi mình bất đồng quan điểm với đứa bạn thân nhất và nó hay nói những câu làm tổn thương mình thật sự. Sau đó mình đã phải suy nghĩ rất nhiều. Nhưng không có chuyện mình làm điều này ngược lại với nó. Và trong tình bạn này, mình luôn là người phải chịu thiệt. Cái này là sự thực, chứ chẳng phải là mình đang bênh bản thân đâu. Mình sợ mất nó, chứ nó thì nghĩ rằng mình chẳng bao giờ có thể rời bỏ nó đi được, nên lắm lúc khiến mình buồn. Rất nhiều.
.
Về gia đình, hmmm. Chắc là do bất đồng quan điểm với bố mẹ và anh chị em thôi, quá thân quen rồi.
.
Về tình yêu.
Hiện tại mình đang vô cùng khó chịu.
Mình cảm thấy tim mình đang bị xé nửa vậy.
Bạn có hiểu cảm giác khi thấy người yêu được vây quanh bằng hàng tá những cô gái xinh đẹp, giỏi giang, và người yêu mình đã nói một câu ngọt ngào với một trong những cô gái đấy không ?
Mỗi khi mình buồn là mình lại ẩn tin trên instagram để người yêu không đọc được những dòng chữ nhỏ nhen và ích kỉ của mình. Và rằng là mình đang ghen tuông một cách thật trẻ con.
Đúng là.
Luôn luôn chỉ có mình sợ mất người ta.
.
Còn về học tập, đương nhiên chỉ có áp lực bài vở và điểm số, thi cử thôi.
.
[ Im tired. ]
[ 23.11.2018 ]
[ Lại rối bời rồi. - Mess ]

View more

Bạn đã từng buồn về chuyện gì  Có thể chia sẻ chút không

- Are you afraid of losing me ?

Dieu_gian_don’s Profile PhotoMess.
"Anh có sợ mất em không ?"
"Hmmm. Anh nghĩ là không ?"
"Tại sao vậy ?"
"Bởi vì ngoài anh ra, sẽ chẳng ai có thể quyến rũ nổi em đâu. Ngoài anh ra, sẽ chẳng ai có thể hẹn hò với em đâu. Anh là người duy nhất có thể làm việc đó."
"Anh tự tin vào sức hấp dẫn của mình nhỉ ?"
"Chứ sao ?"
"Còn em thì không."
"Nghĩ bậy ! Em đối với anh là cực kì quyến rũ."
"Không. Em chẳng hề quyến rũ chút nào đâu. Em chẳng có tự tin là có thể níu giữ anh ở lại khi có ai đó đến và kéo anh đi. Nhưng em tin ở anh, vì anh sẽ không bao giờ làm như thế. Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em đâu, đúng không ?"
"Chắc chắn là như vậy."
---
[ 23/11/2018 ]
[ Nguồn : Từ một người thân quen. ]
[ Bản dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt bởi Mess. Làm ơn hãy hỏi trước khi có ý định mang đi đâu. ]
Are you afraid of losing me

Language: English