moi tinh dau la yeu xa, về sau chẳng còn có thể rung động với ai được nữa.
Hoặc là có? Nhưng cũng không còn đủ can đảm để thổ lộ như lần đầu tiên nữa rồi. Đành cứ phải chôn giấu trong lòng mình cho đến khi nó chết đi vậy.
Ngủ.
Ví dụ như không bỏ thì cũng chắc gì sau này không quên nhau.
Chắc phải 2-3 năm nữa. Không khéo lúc đấy lại quên nhau rồi ý chứ. =))))
Không chịu được cảnh xa nhà. . .
Sau này có dịp ra đấy chơi vài ngày thì được.
Ơ hình như em có duyên với người ở miền Bắc hay sao ý, bạn bè quen qua mxh của em toàn ở miền Bắc, có nhiều người quen tận 3-4 năm vẫn giữ liên lạc đến giờ. Quen 10 người qua mxh thì có đến 7-8 là ở Bắc rồi, đặc biệt là HN. ^^
Hiện tại thì đang ở Bình Dương ý. Nhưng mà sắp lên TPHCM học ĐH rùii
Anh cứ gọi em là Gem như người khác thôi ạ. Chỉ thế thôi là đủ rồi, vì em cũng không thích public nhiều thông tin cá nhân quá. 🤭
Xin lỗi nhưng mà chắc do thời gian trôi qua lâu quá rồi nên em không thể nhớ được anh là ai. 🥺
Hay là mình làm quen lại từ đầu nhỉ? Dù sao anh cũng đâu nhớ em. =))))
Goi dang hoang khong duoc a? ☺️