Đéo ai như em đâu gái ạ:) Yêu con gái là một đằng đây lại còn yêu con trai khó quá sang yêu con gái:) Hôm trước thì bảo vô duyên hôm nay thì bảo em yêu chị:) Có ai vô duyên như em không gái?:)
Cục :poop: gì cơ?:) Em có dã tâm muốn bẻ cong chị ý thế à gái?:) Đù má sao tham vọng quá vậy? Còn Tết như này em mới rảnh rang, chứ vào năm học mà cứ yêu với chả đương như này em chẳng thấm gì vào đầu đâu em ạ:) Nghe mấy chị bên dưới, lo mà học hành đi em.
Em gái ơi:) Mặc dù chị không phải người quen thân thiết này nọ gì đâu:) nhưng chị cũng bị một bé gái nhỏ nhỏ xinh xinh cũng học lớp 3 đu chị hơn 1 năm:) cảm giác nó khó chịu lắm ấy em ạ:) Em có hiểu không?:)