Em đi hết một vòng tròn lớn, gặp rất nhiều người. Cuối cùng nhìn lại rồi nhận ra một chuyện, vốn dĩ chẳng có ai quan trọng và đặc biệt như anh. Chẳng có ai cho em cảm giác an toàn giống anh cả.
Tại sao mọi người lại thích đi vòng quanh thế giới trong khi ngồi ở nhà, xem tivi cũng biết mà. Vì được trải nghiệm Như cuộc tình cũng thế. Đi một vòng, để trải nghiệm, để thay đổi, để quay về.
Thật sự t chỉ muốn xác nhận coi ngta có thật lòng muốn theo đuổi mình kh thoi. Có phải t khó tính quá hay kh z. Cứ như vậy riết chắc kh có ngiu nỗi quá🥺
" nỗi nhớ được sinh ra khi bạn cố gắng không nghĩ đến điều ấy "
Mọi người đều bảo tôi quên em đi. Nhưng tôi chưa bh từng cố làm điều ấy. Mỗi khi rảnh tôi đều nghĩ về em. Cho đến lúc nào đó, tôi chẳng còn biết mình có nhớ em hay không. Thì tôi nghĩ tôi sẽ quên thôi.
Điều tồi tệ nhất của sự đau đớn khi tan vỡ chính là nó không giết chết bạn. Giống như đạn bắn vào tim hay lao đầu vào xe tải. Khi một người bạn tưởng rằng sẽ hôn bạn chúc ngủ ngon mỗi ngày. Nói rằng: thật ra em chưa từng yêu anh. Đáng lý điều ấy nên giết chết bạn ngay tức khắc. Nhưng không, bạn vẫn thức dậy mỗi sáng và sống trong dằn vặt suốt đời chỉ để hiểu tại sao họ lại đối xử với bạn như vậy.