@samonlyhunhan

Baosam1399

Ask @samonlyhunhan

Sort by:

LatestTop

Chị Sam ơi cho em hỏi " 向阳而生" và hoa hướng dương có ý nghĩa gì ạ, bạn nữ em thích hay để vậy trên trang cá nhân :((( dẫu biết chị bận rộn, vẫn mong chị mách nước cho trái tim đang iu thầm này ạ, em chúc chị năm mới vui vẻ ạ ~~~

Lâm Quốc Thịnh
Một nghĩa là hướng về mặt trời mà sinh sống, một nghĩa là hãy luôn luôn giống như ánh mặt trời, toả sáng, tích cực, lạc quan đối diện với cuộc sống này. Mang tới sự ấm áp cho người khác. Bên TQ có câu nói liên quan tới 向阳而生 là : 逆风翻盘,向阳而生 “Ngược chiều gió để trở lại, hướng tới mặt trời sống kiếp người”

2021年6月17日

Baosam1399
“Từ trước đến nay mình chưa từng hối hận với việc mình luôn đối tối với mỗi một người, cho dù có nhìn lầm người, cho dù có bị phụ bạc. Vì việc mình tốt với cậu không chứng minh rằng cậu tốt tới mức nào, mà là bởi vì, mình mới là cái người “luôn tốt đẹp” ấy!
Dịch @baosam1399 | Gif : Pinterest MAOI

Related users

Sam có bạn thân không ạ? Không hiểu sao mà em cảm thấy mình không có một người bạn để chia sẻ.

Có.
Nói thế nào nhỉ, khi càng lớn hơn rồi chị càng cảm thấy bạn bè nhiều khi không phải là nơi để mình trút khổ hoặc là... Kể cả những niềm vui, chị của hiện tại rất ít khi kể về cuộc sống của mình với ai, học được cách im lặng cũng là một trong những kĩ năng sống đấy. Em cảm thấy một mình cũng không có gì lạ đâu, khi mà em đã quen với việc một mình rồi thì ngược lại em sẽ cảm thấy là thực ra nó cũng chẳng đáng sợ tới mức đấy. Cuộc sống này không ai là có thể ở bên cạnh ai mãi, sống cuộc đời của em thôi là được.

Huhu em cứ nghĩ chị block em cơ, hóa ra hôm nay vào fb Ms thấy gần tháng r vẫn chả đăng cái gì :((( em nhớ mấy bài dịch của chị, em tưởng chị thi xong r mà mà đi đâu vậy :((((

Ơ tự nhiên chị cũng không ý thức được là bản thân nhiều ngày tới vậy rồi không mò vào fb đâu :)))

Hôm nay em thi không tốt. Em đã rất cố gắng rồi, ở nhà cũng ôn bài, nhưng khi thấy đề thi, trong đầu em trống rỗng, nhiều lúc tự hỏi tại sao mãi vẫn không làm được, ra khỏi phòng thi em đã bật khóc, áp lực khi thi đại học không khiến em phải sợ hãi như vậy, nhưng đại học thật sự mệt mỏi quá chị ơi.

Ừ, nhiều khi chúng ta đều là thân bất do kỷ mà, con người sống lúc nào cũng trong trạng thái một bên vui vẻ một bên khổ sở, một bên có được một bên mất đi, một bên lựa chọn một bên từ bỏ mà.
Trong The Grand Master có một câu nói thế này : “Nghĩ mà xem, nếu nói cuộc sống chẳng có gì đáng để hối tiếc, thì đều chỉ là những lời nói dỗi hờn mà thôi, cuộc sống này nếu như chẳng có chuyện gì khiến ta phải hối hận thật, vậy thì nó sẽ nhàm chán tới mức nào chứ!”
Em hãy cứ thả lỏng tâm trạng mình thôi, ừm... chị không biết phải nói thế nào để an ủi em, vì chính bản thân chị hiện giờ cũng đang vướng mắc trong một mớ bòng bong và vẫn chưa thể tự gỡ rối cho mình mà...nên.... em hãy cố gắng lên nhaaa!! ❤️ ngày mai lại là một ngày mới mà, ngã ở đâu thì nằm ở đấy... à không ... vấp ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó :)) Hít một hơi thật sâu, cuộc sống chính là đơn giản như vậy mà, đúng không nèo ^o^~

View more

Sam ơi có thể cho em một cậu trích dẫn tạo động lực được không ạ? Mai em thi hihii, em cảm ơn ạ

Sự thất bại thực sự là từ bỏ việc cố gắng, thước đo của thành công là cách chúng ta đối mặt với sự thất vọng, bởi vì giống như một số người nói vậy đó, đến sau cùng tất cả mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt đẹp thôi, nếu như nó vẫn chưa tốt đẹp... vậy thì chỉ có thể chứng minh, đó - vẫn chưa phải là kết quả sau cùng - {The Best Exotic Marigold Hotel}
Thi cử thuận lợi nhaaa ??‍♀️

Nếu có gì em hỏi chị được k ạ? Em sợ phiền chị

Có thể nhé, có thể add facebook hoặc gửi mail nhé baosam947@gmail.com nhé. Fb dạo này chị không dùng nữa nên không hay check tn lắm
+3 answers in: “c ơi c học tới HSK mấy rồi ạ? tự học có khó không chị?”

Em mua sách rồi. Hê hê. 1 bộ thượng - hạ. Xong không biết học gì trước. :v lại để 1 góc rồi.

Ấy thì học từ quyển 1 đó, em có thể lên mạng tham khảo từ những bài online đầu tiên trước nhé, phải làm quen với cách đọc trước đã rồi luyện viết, luỵên nói. Cứ thả lỏng thôi. Và nhớ phải chăm chỉ nhé (^_-)
+1 answer in: “Tiểu Vũ. Em muốn học tiếng Trung quá. Nên bắt đầu từ đâu đây.?”

Tiểu Vũ. Em muốn học tiếng Trung quá. Nên bắt đầu từ đâu đây.?

Ặc :))) từ đầu em ạ. Nghe nói đọc viết, cứ như mình học tiểu học ấy ^^ Làm quen các mặt chữ các bộ thủ rồi mua sách về triển thôi. Học ngoại ngữ là cả một quá trình dài thật dài mà, em cứ từ từ nhé.
+1 answer Read more

tại vì bất đồng quan điểm nên ba mẹ k cho em đi học thêm tiếng Trung, em tính tự học, chị cho em xin vài lời khuyên với kinh nghiệm với ạ

Thế thì em có thể học online cũng được. Em chỉ cần chăm là được thôi. Nhưng mà bây giờ cuối cấp thế này rồi mà còn học thêm tiếng nữa thì vất lắm đó T.T có thể mỗi ngày dành 1 tiếng thôi nhé, luỵên viết bộ thủ và nhớ mặt chữ, chăm đọc vào là được. Đọc to vào nhé :)) càng nhiều càng tốt. Hoặc có thể sắm một bộ flashcard rồi học thì sẽ tiện hơn nữa đó.
+3 answers in: “c ơi c học tới HSK mấy rồi ạ? tự học có khó không chị?”

em sắp thi đại học, rất muốn theo học ngôn ngữ Trung, nhưng người nhà em muốn em theo học ngành kinh tế, từ đầu năm 12 tới giờ em với gia đình cũng tranh chấp nhiều rồi, khiến em thật sự rất mệt mỏi, ba mẹ trách em sao không nghe lời, em trách ba mẹ sao không hiểu và cho em thực hiện mong muốn, haiz

Ồ, ba mẹ chị vốn dĩ ban đầu, à không cho tới hiện tại cũng không hề tán thành chị theo học Ngôn ngữ Trung. Một phần vì tình hình chính trị hai nước. Một phần vì người nhà chị vốn không có cái nhìn tốt về con người TQ.
Em biết đấy nhiều khi Ngôn ngữ nó tới với mình là do cái duyên, không chỉ riêng gì Ngôn ngữ, nếu như em không thật sự thích, em theo học cái gì cũng sẽ thấy nó rất khó khăn, mệt mỏi. Một ngày em có thể học đến 70 từ mới tiếng trung, đọc được mấy bài luận văn, nhưng nếu đổi lại là bắt em ngồi ngần ấy thời gian để học tiếng anh. Em có thể sẽ chẳng làm được.
Em cứ suy nghĩ cho kĩ, nghĩ ra thật nhiều phương hướng, cái nhìn của em suy rộng vào. Đặt mình lên hoàn cảnh của ba mẹ để suy nghĩ. Tất nhiên chị vẫn Hy vọng em có thể theo đuổi còn đường mà em vẫn luôn mơ ước, vì em còn trẻ, em còn thanh xuân. Em còn ước mơ. Cố lên!
Tặng em một câu nói Lộ Tinh Hà từng tặng cho Cảnh Cảnh nhé : "Vào khoảng thời gian tươi đẹp nhất, hãy làm chuyện mà bản thân thích nhất."

View more

+3 answers in: “c ơi c học tới HSK mấy rồi ạ? tự học có khó không chị?”

Next

Language: English