Ask @h_vi

Sort by:

LatestTop

. .

Mình thấy rất giận bản thân vì đã luôn sống thờ ơ. Mình chỉ luôn nghĩ cho bản thân mình. Mình bất lực vì con người hèn nhát, ích kỷ hiện tại của mình. Mình không xứng đáng nhận được thứ tình yêu của gia đình và người yêu, vì mình là 1 người xấu.
Mình mệt mỏi, trống rỗng, căm ghét bản thân.
Mình muốn đi học nhưng học phí quá cao. Mình k dám xin thêm bố mẹ.

...

7 tháng rùi mới quay lại đây viết. Thời gian trôi nhanh quá TT
7 tháng nhiều chuyện xảy ra vô cùng. Mình lớn thêm nhiều lắm. Học được nhiều cái mới, tính cách cũng thay đổi nhiều. Không còn quá nóng giận, bộc phát nữa mà điềm tĩnh hơn. 1 thành tựu lớn nhất trong năm nay mà mình muốn khoe hihi.
Bài ask gần đây nhất viết về nỗi lo liệu mối tình hiện tại có đi được xa không. Đến bây giờ vẫn rất tốt đẹp nha ^^ Lần đầu tiên trong cuộc đời có người bên mình lâu vậy.
Nay đọc trên Vietcetera, có bài viết nói rằng mình không nên cứ gặp hết người này đến người khác, thấy họ không hợp rồi lại nghĩ bao giờ mới tìm được người đúng? Thay vào đó hãy đặt ra cho mình những tiêu chuẩn (với mình thì người đó phải có nhân cách tốt, biết phấn đầu cho sự nghiệp), rồi chỉ lọc ra người đúng với tiêu chí mình muốn thôi. Mình thấy đúng với trường hợp của mình. Và khi đọc được bài viết đó sáng nay mình mới nhận ra mình đã vô tình áp dụng lí thuyết trên mà mình không hề biết. Lúc mình chọn người yêu mình, mình chỉ đơn giản là chọn người khiến mình không cảm thấy bị tổn thương nữa.
Gần đây mình hay bơ vơ, vô định. Ước mơ vẫn còn đó, mà đứa trẻ bên trong mình lại mải rong chơi, không biết khiến nó tập trung kiểu gì. 1 con người từng thích đương đầu với thử thách, giờ lại nơm nớp lo sợ. 1 con người ngông cuồng, ngạo mạn, giờ không tìm kiếm các thử thách nữa.
Chắc là mình đang trải qua khoảng nghỉ thôi, mình nghĩ vậy. Nhưng cũng buồn khi nhìn những list công việc chưa được hoàn thành, bản thân chỉ muốn nghỉ ngơi. Mình muốn tìm ra câu trả lời cho câu hỏi: "Điều gì khiến mình hạnh phúc?" để níu mình lại mỗi khi mình lạc lối.
Haizz lại là 1 bài post buồn. Nhưng chỉ khi nào mình buồn mới lên đây viết thôi =)) nên là cũng khó nhìn thấy mình vui vẻ trên này. Có những người than phiền họ thế này thế kia, nhưng họ vẫn đạt được những thành công đáng ngưỡng mộ. Còn mình cũng than phiền, nhưng chưa đạt được gì hết.
Chúc hạnh phúc nhé!

View more

Bạn có chơi Tinder?

Mình có chơi bumble hihi. Người yêu hiện tại của mình quen mình trên bumble.
Đáng nhẽ ra nên là 1 post phát cơm chó nhưng không hiểu sao chỉ muốn viết 1 bài buồn và tiêu cực huhiu.
Anh ấy rất tốt, giống như những người từng đi qua cuộc đời mình, thực sự họ là những người tốt. Anh ấy làm mình cảm thấy được yêu thương, được trân trọng và bảo vệ. Nhưng cùng với đó mình cũng luôn sợ bị bỏ rơi, như những người trước đã từng.
Mình đã luôn đi tìm câu hỏi mình sai ở đâu, và sau mỗi cuộc tình mình đều rút ra bài học và sửa đổi. Đến cuộc tình hiện tại mình tự tin 80% rằng mình đang cư xử đúng mực và biết cách làm đối phương hạnh phúc.
Nhưng mình cũng đen mà, nên kbt đi với anh người iu mới này được bao lâu đây.
Nhưng mình sợ bị tổn thương lắm. Mình đã cố gắng rất nhiều. Có thể nào số phận an bài cho anh ấy là người cuối cùng của mình được không?

View more

Bạn có chơi Tinder

Related users

.

Đến khi nào thì em mới thôi phải khóc trong ngày sinh nhật?
Tại sao mn đều muốn rời bỏ em? Em đã làm gì sai.
Em k muốn cầu xin ai để họ thương cảm mình. Nhưng đôi khi em quá bất lực nên em đành phải làm vậy
Thứ em cần chỉ là niềm vui nhỏ nhoi như món quà bất ngờ. Em chưa bao giờ đòi hỏi ai thứ gì. Nhưng mn nghĩ phải làm thứ đao to búa lớn cho em. Em có thể ngủ ở ghế trong bệnh viện, nhưng trong tim em có tình yêu và ước mơ còn hơn là có được nhà và xe nhưng tâm hồn em lại đầy tổn thương như thế này.
Đừng bỏ rơi em trong ngày sinh nhật được không?

.

Mình quen Thoại từ đầu tháng 5. Cũng không hẳn là lâu, nhưng đối với mình Thoại khác những mối quan hệ khác.
Yêu Thoại, nhưng mình không dựa dẫm. Chúng mình là 2 cá thể riêng, có sở thích riêng, cá tính riêng, theo đuổi ngành nghề riêng. Nhưng chúng mình đã đến với nhau. Chúng mình khiến nhau trở nên vui vẻ hơn. Thoại là người có cá tính đàn ông mạnh. Thoại thích giải quyết chuyện 1 mình và không muốn mình biết để phải nghĩ nhiều. Còn mình là người lui về sau nhiều hơn. Khi Thoại có vấn đề, mình luôn ở bên Thoại, nói với Thoại là: Ko sao đâu, em vẫn ở đây, cùng anh vượt qua mọi chuyện.
Bọn mình còn trẻ, cái gì cũng không chắc. Tiền bạc, sự nghiệp. Nhưng mình có niềm tin. Mình tin rằng chỉ cần Thoại và mình cùng cố gắng chúng mình sẽ xây dựng được tương lai bền vững cùng nhau.
Mối quan hệ của mình và Thoại khác biệt vì Thoại khiến mình trở thành người tự lập, có con đường của riêng mình. Nhưng cuối cùng mình vẫn cần Thoại vì bên Thoại mình cảm thấy bình yên.
Nếu có người ở bên bạn, khiến bạn cảm thấy an toàn và bình yên thì nên trân trọng người đó. Cuộc sống của bạn sẽ càng trở nên hạnh phúc hơn, bạn sẽ có nguồn động lực to lớn để vượt qua hết những sự tiêu cực trên cuộc đời này
Đây là chiếc ảnh bọn mình nói chuyện nghiêm túc với nhau trong 1 lần cãi vã. Mình và Thoại luôn cố gắng tôn trọng đối phương và k muốn nói lời k hay trong lúc tâm trạng k tốt. (or phát cơm tró trá hình keke hãy nhận i)

View more

Mình quen Thoại từ đầu tháng 5 Cũng không hẳn là lâu nhưng đối với mình Thoại

cho e hỏi tháng 8 ở Hải Dương đã lạnh ch vậy cho e hỏi thnags 8 ở Hải Dương đã lạnh ch vậy

Chưa nhé em

•30/06/2022 Hôm nay m nghỉ việc ở công ty mà khi bắt đầu m đã nghĩ sẽ gắn bó lâu dài. Thật lòng m cảm thấy môi trường làm việc ở đó rất thoải mái, công việc cũng nhẹ nhàng nhưng cuộc sống không cho phép m bỏ qua cơ hội lần này. Mong rằng sau này m không hối hận vì lựa chọn của m ngày hôm nay. Colen!

Chúc anh/chị sẽ thành công

+ 3 💬 messages

read all

Liked by: N. A

Bạn có người trong lòng chưa!!!

Hello Thoại. Cảm ơn vì đã bắt chuyện trước với em. Em rất vui vì được gặp anh. Ở bên anh em thấy an toàn lắm, em không phải tìm hiểu quá nhiều về những cô gái xung quanh anh hay dở những thói quen ghen vô cớ như em đã từng làm với mấy người trước. Hoặc là do em gặp anh ở thời điểm em trưởng thành hơn, em biết việc so sánh em với người khác chẳng có ý nghĩa gì, và rằng em đẹp theo cách của riêng em. Anh không quá tài giỏi, nhưng anh khiến em "wow" mỗi khi anh làm điều gì đó như là viết thơ này, hay kể chuyện về cuộc đời của anh.
Em rất muốn là người có thể khiến anh hạnh phúc hơn nữa.

8/1/2022

Lúc trước từng nghĩ một mình luôn ổn vì có quá nhiều việc, lấy đâu ra thời gian yêu đương. Nhưng giờ lại thấy rất muốn được yêu đương. Chắc tại dạo này không nói chuyện với nhiều bạn bè khiến bản thân càng ngày càng cô đơn rồi
Đính kèm chiếc ảnh của Thanh Phạm cute
812022

2/1/2022

Nay vẫn là đầu năm. Tớ cảm thấy rất lạc lõng. Kiểu như bây giờ tớ đang buồn mà tớ lại không biết nói với ai. Lâu lắm tớ mới có cảm giác như vậy. Thường thì khi thất tình mới có, với cả tớ cũng thấy mình vô dụng khi lười học nữa.
Nếu nói tớ đã cố gắng rất nhiều thì không đúng, nhưng tớ cũng đã cố để trở nên tài giỏi hơn trong mắt Kiên, cuối cùng thì Kiên vẫn chưa từng thích tớ. Tớ cứ nghĩ là chúng tớ thật sự thân như thế thì có ngày Kiên sẽ thích, nhưng cuối cùng Kiên chỉ coi tớ là bạn. Mấy hôm trước tớ giới thiệu Hằng cho Kiên, không ngờ nó thích Hằng luôn rồi. Giờ tớ thấy nực cười, Kiên đúng là rất dễ rung động. Người như Kiên không ai dám yêu, vì chẳng biết được bao lâu sau Kiên sẽ thích đứa khác. Nếu như là Thức thì tớ sẽ tha thứ vì nó còn nhỏ, nhưng hết lần này đến lần khác Kiên đều làm tớ thất vọng. Rồi y như rằng nếu người ta không thích lại Kiên nó lại suốt ngày than vãn kể khổ rằng nó chả ra gì, chẳng ai thích nó rồi lại buồn cho mà xem. Tớ đã tưởng Kiên sẽ khác nhưng đến giờ Kiên vẫn chẳng phải là 1 thằng đàn ông.
Tớ rất mong tình trạng lười học này của tớ sẽ chấm dứt, vì tớ sẽ chẳng thể là ai nếu lười như vậy huhu

View more

17.12.2021

Nhân dịp cuối năm và nhân dịp vài tháng lại lên ask 1 lần nên viết chơi chơi ^^
Ask đã đi cùng mình được 6 năm rồi. Đọc lại những bài viết cũ đúng là có dịp sống lại từng kí ức thanh xuân đã cũ, mà nếu không viết lại mình cũng chẳng nhớ mình đã từng có những cảm xúc như vậy, nên mình thấy ask thiêng liêng lắm. Nó không chỉ là ứng dụng thông thường, mà là người bạn chứng kiến những bước đi, dõi theo cả hành trình từ khi mình còn là cô bé nông nổi đến bây giờ đã điềm tĩnh hơn rất nhiều.
Nhìn lại những bài viết từ khi mới tốt nghiệp cấp 2 viết câu nào câu đấy văng tùm lum rồi văn vẻ deep deep các kiểu =)) chắc hồi đấy nghĩ thế là ngầu lắm. Trải qua bao sóng gió rồi bây giờ chính thức trở nên điềm tĩnh trước bão giông, có chuyện gì xảy ra cũng không than trách ai mà việc đầu tiên làm là nhìn lại bản thân mình. Cũng chẳng phải mạnh mẽ gì, gặp chuyện gì ức quá là khóc như thường, nhưng khóc xong lại gạt đi sống tiếp. Sau này nhìn lại những nỗi buồn đó chẳng hề hấn gì. Mong Tngan của sau này sẽ mãi luôn tích cực như zầy nha.
Nếu trong năm nay bạn bè tự hào nhất là đỗ đại học thì mình nhớ hơn lần được 6,8 Toán thi thử. Lúc đấy được điểm sốc lắm, nhưng trong đầu mình luôn nghĩ là mình không kém như vậy, và lao vào học hành lại tử tế. Và điểm thi thật của mình là 8,8 toán hehe. Điểm cao hay không không quan trọng, quan trọng là khi bước vào phòng thi mình tự tin với những gì mình có trong đầu.
Có một câu rất hay hôm nay mình đọc được, đại khái là đừng cảm thấy bạn đang đi chậm, chỉ là bạn đang chậm để tìm ra con người thật của mình thôi. Có người tìm được thứ họ yêu thích ngay khi tốt nghiệp, có người 50 tuổi mới làm được điều đó. Nhưng cuối cùng thì bạn vẫn luôn tìm được, và bạn cần cho nó khoảng thời gian, hoàn thành hết các danh mục trước khi bạn thực sự tìm ra nó. 18 tuổi, mình ôm trong lòng rất nhiều hoài bão, đôi khi điều ấy làm mình trở nên mệt mỏi và cáu gắt. Vì mình sợ mọi người xung quanh đều đang chạy nhanh hơn mình, nếu mình không cố gắng sẽ đâu còn cơ hội cho mình nữa. Nhưng những câu nói như zầy giúp mình cân bằng lại, vì mình biết mọi thứ đều đang đi theo quỹ đạo của nó, và mình chỉ cần bình tĩnh đối mặt với mọi thứ đang xảy đến với mình.
2021 là năm ngọt ngào, không phải vì mình có người yêu hay có nhiều bạn bè xung quanh, mà vì mình đã học được cách chấp nhận bản thân, hoàn cảnh, mọi thứ thuộc về mình. Và một khi đã nhận ra được điều ấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
2022, I can't wait to see u!

View more

17122021

5.8.21

Hehe còn 2 p nữa là sang ngày mới.
Xin chào ftu. Cậu đã là nguồn động lực của tớ trong 1 thời gian dài. Cậu đã khiến tớ trở nên tốt hơn. Tớ đã học ngày học đêm để đến gần hơn với cậu, rồi trở nên tuyệt vời hơn từ lúc nào không hay. Chỉ khi bạn bè bảo tớ: “Này, sao m tiến bộ nhanh thế?”. Hoặc khi tớ đọc lưu bút của Mii viết cho tớ là Mii luôn ngưỡng mộ sự âm thầm cố gắng vươn lên của tớ, tớ mới nhận ra mình đã thay đổi thế nào. Cậu là thứ khiến tớ nghĩ về năm tháng cấp 3 của mình sẽ luôn mỉm cười, vì đã từng có 1 tớ nhiệt huyết học tập, không ngại thức dậy từ 4h sáng trong cái tối mập mờ của đèn học để ôn ielts, là tớ bắt đầu trở nên yêu thích Toán học hơn rồi lao đầu vào làm những bài toán khó. Tớ biết bản thân tớ hiện tại còn kém hơn cả bản thân của quá khứ ấy chứ, vì khi đạt được mục tiêu rồi tớ bắt đầu trở nên lười biếng. Vậy nên cảm ơn cậu vì đã là nguồn động lực của tớ lúc đó, trong lúc tớ cần động lực nhất.
Nhưng biết sao giờ không ngờ bây giờ tớ lại không theo học chỗ cậu nữa. Tớ không ngờ rằng thứ tớ từng quyết tâm theo đuổi hồi đó, bây giờ nắm trong tay rồi lại bỏ đi không cần nữa. Nhưng tớ vẫn luôn trân trọng thành quả này, coi nó là kỉ niệm để thấy rằng đã từng có 1 tớ nỗ lực ra sao để có được cậu

View more

5821

Các anh chị k3 thi tốt cho em hỏi cách anh chị phân chia thời gian học trong ngày với ạ? Ôn đến 6 môn thì chia thời gian học thế nào cho hợp lí vậy ạ 🥺?

E thi khối nào thì tập trung ôn 3 môn khối đó trước nha. 3 môn còn lại đợi đến lúc gần thi ôn qua liệt cũng được, để qua liệt thì năm kiến thức cơ bản xíu thôi dễ mà k phải lo. Nếu hè này e k phải học thêm mà full thời gian tự học thì c recommend e dậy sớm vào buổi sáng làm toán vì sáng sớm là lúc đầu óc tỉnh táo nhất, còn chiều thì như c sẽ học văn, tập viết NLXH rồi ôn NLVH. Tối chill chill thì ngồi học thuộc từ vựng anh thui.
Dùng ít MXH đi nhé nhiều người hỏi sao ít thời gian thế là do lên mạng nhiều quá đấy giống c nè 😢
Muốn biết thêm về cách ôn thi hiệu quả các môn khối D thì có thể hỏi thêm c nhé
Chúc e vượt vũ môn năm tới thành công ❤️

+ 1 💬 message

read all

14/7

Xin chào Nguyễn Quốc Khánh. Mình gặp cậu ở tuổi 17
Lần đầu tiên có ấn tượng với cậu là lúc cậu ngồi sau mình ở lớp thầy Sinh. Lúc đấy cậu nice lắm trời ơi đề thi nhà thầy mình chẳng hiểu gì hết á bỏ tùm lum rồi cậu tự động vỗ vai mình, bảo cậu cùng đề với mình đó rồi đưa mình chép luôn. Có câu nào cậu mới làm/đi hỏi được cậu cũng kêu mình chép vô nữa. Rồi hôm sau mình có nói với Hằng là cậu cute lắm, mình hỏi về cậu suốt. Rồi có hôm mình với Minh đến sớm, cậu đến sau rồi vào ngồi cạnh mình luôn mà chỗ đấy còn là bên trong khó vào nữa trong khi còn rất nhiều bàn. Nói chung là mình cũng vui lắm dù chắc cậu không có ý gì đâu. Tối hôm đấy về mình add fb cậu liền rồi chúng mình cũng nói chuyện. Mình biết cậu luôn thân thiện với bạn bè mà nên rep mình cũng nhanh, nhưng mình biết cậu luôn cố giữ khoảng cách với mình. Hồi tết mình thích cậu dữ lắm, lúc nào cũng kiếm cớ để ib cậu trước. Có hôm cậu chỉ hỏi mình làm bài chưa mà đấy là nhắn trước cho mình nên mk cũng đủ sướng rơn lên rồi. Nhưng rồi mình cũng quyết định từ bỏ đoạn tình cảm này. Và đến đợt thi xong cậu lại nhắn cho mình. Mình nhớ mình chỉ hỏi vu vơ là cậu còn tập đàn k, vậy mà cậu nửa đêm rồi lại quay rồi còn hát gửi mình nữa. Lòng mình lại xao xuyến. Mình nghĩ mối quan hệ của chúng mình đã tốt đẹp hơn, nhưng mình không biết làm cách nào để tiến xa hơn với cậu. Mình nghĩ mình sẽ lại từ bỏ ở đây.
Tuổi 17 của mình cậu đến như một làn gió nhẹ khiến mình bồi hồi xao xuyến, khiến mình có cảm giác thật muốn chiếm hữu một điều gì đó. Mình biết nó là cảm xúc đẹp. Và cảm ơn vì cậu đã xuất hiện, đã đối đãi với mình thật văn minh khiến mình thấy tình cảm mình dành cho cậu thật xứng đáng.
Mình có tâm sự với mẹ về cậu. Mình rất bất ngờ khi mẹ còn động viên mình là nhỡ đâu nó cũng thích con thì sao. Mẹ mình đã cố gắng rất nhiều để hiểu mình, yêu thương mình và mẹ hoàn toàn tin tưởng mình. Sau cùng tình cảm này khiến mình nhận ra nhiều điều, rằng mình có thể trút bầu tâm sự với những ai khi mình cảm thấy cô đơn
Cuối cùng thì chúc cậu sẽ thật an nhiên, và chúng ta vẫn sẽ là bạn nhé

View more

147
Liked by: serena

6/7/21

Đêm cuối cùng trước khi thi đại học.
Mình thấy hơi sợ. Mấy hôm trước mình còn chẳng động đến sách vở rồi tâm trạng kiểu happy go lucky lắm mà giờ thấy lo lắng lắm. Một phần cũng cảm thấy thở phào vì ngày này cuối cùng cũng đến, sau hôm nay là không phải lo lắng gì nữa rồi. Mình đã trải qua 12 năm học, sống trong im lặng không nhiều người biết tới, nhưng đến giờ mình cảm thấy mãn nguyện. Tuy những người mình gặp không nhiều, những người rời xa mình thì nhiều nhưng quan trọng là mỗi cuộc gặp gỡ đều cho mình bài học và khiến mình hiểu về bản thân mình hơn, vậy là đủ. Đó chắc cũng chính là lí do vì sao chúng ta gặp nhau rồi lại ly biệt, vì đã đến lúc họ phải đi.
12 năm là 1 quãng thời gian dài để khép lại những tháng ngày rong chơi rồi. Mình biết tương lai mình sẽ chưa thể hoàn toàn mạnh mẽ để đối đầu với mọi chuyện, vậy thì nhớ câu này vậy: Mọi chuyện xảy ra theo cách mà nó phải xảy ra, và tin tưởng vào bản thân mình.
Vậy thôi, chúc cho bản thân và những người mình yêu sẽ thật may mắn trong kì thi nhé

View more

4/7/21

Còn 2 ngày nữa là chính thức hết cuộc đời học sinh. Mình đã từng là người rất nhiệt trong việc học tập, từng thức đến 2 giờ sáng làm bài mà không biết mệt. Nhưng mấy hôm gần đây khi đã gần về đến đích rồi mình lại buông xuôi. Mình không còn muốn cố gắng nữa. Mình có suy nghĩ là chấm hết mọi thứ nhanh đi để mình được là con người tự do, tự tìm hiểu những gì mình thích thú.
Mình có suy nghĩ đến việc nếu điểm đại học kém thì sẽ thế nào, nhưng nghĩ thế nào mình cũng không có động lực để mở sách ra học. Mình lại nghĩ là việc học hành k chọn mình, nhưng đó chỉ là lời bao biện cho việc lười nhác của mình.
Nếu hỏi mình vào CNT có tiếc không, thì câu trả lời là không. Nhưng mình yêu con người nơi đây hơn là chương trình dạy. Mình đã mắc lỗi, đã bị tẩy chay, đã trải qua năm lớp 10 không có ai bên cạnh. Giờ nhắc lại điều đó vẫn là nỗi ám ảnh với mình, nhưng mình không hối hận. Lỗi lầm nào cũng khiến con người mình trưởng thành hơn. Giống như việc yêu Trần Hải Phong vậy. Mình không bao giờ phủ nhận quá khứ của mình. Dù anh ấy có quên mình, nhưng mình sẽ không quên quãng thời gian đó, và luôn khắc sâu 1 bài học trong tim là đừng bao giờ thương người khác hơn chính bản thân mình
Lên lớp 11 mình đã hòa nhập với mọi người hơn, và mình gặp Thức. Nhân vật này mình nói quá nhiều rồi, em ấy đến và thay đổi toàn bộ con người mình. Mình được như ngày hôm nay một phần là nhờ có em ấy. Và hôm nay mình nhận ra về bản thân mình: Con người mình không sợ phạm sai lầm, không sợ khó khăn, chỉ cần có một người đến và chỉ mình đi thế nào trên con đường ấy mình sẽ cố 100% để hoàn thành nó. Và trong lúc mình cần dẫn dắt em ấy đã đến. Dù bây giờ chúng mình coi nhau là người xa lạ nhưng trong tim mình không ngừng cảm ơn em ấy và mong em ấy luôn hạnh phúc
Chặng đường phía trước của mình tạm coi như là tự do đồng nghĩa với việc mình phải chủ động hơn rất nhiều trong việc tìm kiếm cơ hội cho bản thân. Mình luôn tin vào câu nói: Mỗi người đã có 1 số phận riêng, chỉ cần nỗ lực hết mình trong hiện tại thì kết quả thế nào cũng sẽ không hối hận. Ước mơ của mình là đem đến giá trị nào đó cho những người xung quanh mình. Mình sẽ thật mạnh mẽ

View more

4721

Biết người ta không tốt nhưng bản thân không kìm lòng được mà vẫn thích họ... vì tớ không muốn bỏ lỡ soulmate của tớ :(

Cậu vẫn còn trẻ mà. Cứ yêu đi rồi nếu k hợp thì chia tay. Quan trọng là sau khi chia tay đừng đánh mất mình và nhận ra được cuộc tình ấy đã cho cậu bài học gì.
Nói chung quan điểm của tớ là tuổi trẻ nên yêu hết mình (tất nhiên là vẫn có những nguyên tắc nhất định), vì sau những lần tớ yêu rồi vấp ngã tớ đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Chúc cậu sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc
Biết người ta không tốt nhưng bản thân không kìm lòng được mà vẫn thích họ vì tớ

4.6.2021

Thích cái cảm giác này. Không ngần ngại nói những lời yêu thương với nhau dù cả hai đều không biết nhau là ai. Và cũng thích follow những người như vậy truyền cảm hứng cho mình và dạy cho mk rất nhiều. Đã từ lâu mới lại tích cực như vậy. Dường như quãng thời gian ôn thi đại học khiến mình chỉ muốn khép kín 24h giành nhiều thời gian quan tâm cho bản thân nhiều nhất mà quên đi rằng việc làm cho người khác, khiến họ vui mới là điều khiến bản thân mình hạnh phúc nhất.
Mình rất lo cho mẹ. Mẹ lúc nào cũng nghĩ tới người khác nhiều hơn bản thân mình. Mẹ yêu mình hơn chính bản thân mẹ. Mình sợ sau này mình lên HN tự lập mẹ sẽ thấy chơi vơi.
462021
Liked by: LaUy3n serena

tôi đã phạm phải một sai lầm khiến cho 2 người bạn thân của tôi rời xa tôi. đã gần nửa năm rồi, tôi và họ chưa liên lạc với nhau (mặc dù hôm nào đi học cũng thấy nhau). tôi rất hối hận về những điều mình đã làm. thực sự tôi muốn quay lại như trước đây. tôi phải làm gì đây??? :(((

Có lẽ một lời xin lỗi chân thành sẽ giải quyết được mọi chuyện. Nếu đã thật sự coi nhau là bạn thân họ sẽ muốn làm lành với cậu thôi. Còn nếu thực sự họ k thể tha thứ hãy coi đó là bài học và đừng bao giờ lặp lại lỗi lầm đó nữa. Con người cũng phải vấp ngã vài lần để trưởng thành mà
Mong cậu sẽ hạnh phúc về sau
tôi đã phạm phải một sai lầm khiến cho 2 người bạn thân của tôi rời xa tôi đã

nyc t ở Quảng Ngãi, t ở SG, bọn t yêu xa được đâu tầm 2 tháng thì bọn t chia tay, cũng có cãi vả vài chuyện, lúc quen thì nó có hứa sẽ vào SG để gặp t, chia tay tính đến nay được 3 tháng rồi, tđn đêm qua nó nhắn t "mình còn lời hứa phải gặp được bạn, mình sắp được vào SG rồi" đcm cảm giác lz gì đây?

Chắc b ấy đang trêu đùa c. C còn tình cảm với c ấy k?

+ 1 💬 message

read all

Em luôn cố gắng nhưng kết quả nhận lại chỉ là những lời mắng chửi, và không công nhận sức lực của em. Trong khi em đã mắc quá nhiều căn bệnh như viêm dạ dày, hen suyễn, hay thiếu máu. Có ai biết được rằng em cố gắng như thế nào ?

"Một yếu điểm lớn nhất trong tính cách con người là: Quá để tâm vào cách người ta đối đãi với mình ra sao. Hi vọng đoạn đường về sau, cậu sống mạnh mẽ, oai phong như ngựa hoang, ngay thẳng, mạnh khỏe như cỏ đồng nội, sẽ không còn mệt mỏi vì ánh mắt của kẻ khác nữa."
- Weibo/ Trans by Xiao Zhuang (小莊)
Mình thấy câu này rất hay nên muốn gửi cho cậu. Nói thì lúc nào cũng dễ hơn làm, không chỉ là người khác mắng chửi mà mình lúc nào cũng tự so sánh bản thân với vẻ hào nhoáng của người khác rồi tự trách mình tại sao kém cói đến vậy. Nhưng như bố mình nói, nếu ai cũng giỏi nhất thì ai mới đứng đầu? Vì vậy nên mong cậu sẽ tập sống cho bản thân mình nhiều hơn, lắng nghe bản thân mình muốn gì, có đang mãn nguyện với những gì mình làm không hơn là đau khổ vì lời nói của người khác.
Chúc cậu từ nay về sau sẽ thật hạnh phúc và đỡ bệnh nhé <3

View more

Em luôn cố gắng nhưng kết quả nhận lại chỉ là những lời mắng chửi và không công

Next

Language: English