@chypngu

Ngôn Hy

Ask @chypngu

Sort by:

LatestTop

.

chypngu’s Profile PhotoNgôn Hy
Mình ở đây từ đầu năm 2015 đến bây giờ. Và trong 6 năm đó, nơi đây là nơi để viết về những tình cảm đơn phương về một người con gái.
Nhưng cô ấy đã rời đi hơn 2 năm rồi.
Chẳng có gì là mãi mãi cả. Huống chi ở nơi đây, những người đã từng là bạn, đã từng gắn bó là thế cũng lặng lẽ rời đi. Người hữu duyên thì vẫn giữ liên lạc, còn nếu không thì bỏ đi thôi, bởi sau cùng, có những người đến với chúng ta, chỉ để hoài niệm hay chỉ để dạy một bài học nào đó?
Bản thân đã dành đủ thời gian ở nơi đây rồi, cũng đến lúc phải nói tạm biệt thôi.
Hi vọng trong cuộc sống sau tất cả những thăng trầm, mọi người đều được vui vẻ, hạnh phúc.

.

chypngu’s Profile PhotoNgôn Hy
Đến cuối cùng, người lựa chọn không giữ liên lạc, cũng là người không trân trọng mối quan hệ này phải không?
Nếu chúng ta đã lựa chọn tin tưởng, và quyết định đi cùng nhau trên con đường này, tại sao lại muốn giữ khoảng cách đến thế?
Chẳng mấy ai thật lòng được mãi đâu, thật đấy!

Related users

.

chypngu’s Profile PhotoNgôn Hy
Đừng quá để tâm hay dành thời gian cho một người.. mà chỉ khi họ bất chợt nhớ bạn, họ mới tìm đến.
Cũng đừng có chủ động tìm đến một người như vậy, điều đó chỉ nói rằng bạn rất trân trọng mối quan hệ này, nhưng không có nghĩa là người ấy đối với mình cũng vậy!
Để tâm ít đi thì bớt muộn phiền, quan tâm ít hơn thì bớt đau lòng.
Thời gian qua đi đều nói cho chúng ta rằng, ai mới là người bạn thực sự trong cuộc sống.
Người đến với chúng ta ở quá khứ, nhưng không gắn bó ở hiện tại.. thì làm gì có chuyện sẽ đồng hành ở tương lai!
Vậy đấy!

E ko thể chấp nhận người yêu của mình từng quan hệ với nyc a ạ :((( mặc dù e rất yêu a ấy nhưng mỗi lần nghĩ tới e thấy rất buồn và tủi thân sau nhiều lần xích mích vì chuyện đấy e đã nói chia tay. E k bt lm v là đúng ko nữa :(((

Anh Túc
Chào em, thật sự chỉ còn vài tiếng nữa là giao thừa rồi, anh không muốn để tâm đến chuyện không vui, nếu vừa kịp sang năm mới lại nhắc đến cũng không được. Nhưng như vậy cũng tốt, hãy để chuyện cũ ở lại, em nhỉ?
Có hai điều anh muốn nói ở đây:
1. Cậu ta đang trong mối quan hệ yêu đương với em, nhưng trong khoảng thời gian đó cũng quan hệ với người yêu cũ. Anh không biết lập trường của em thế nào, nhưng anh sẽ nói không bao giờ!
Dạo trước anh xem một bộ phim " Hồ sơ trinh sát ", mở đầu là một cặp đôi yêu thương nhau hết mực và họ sắp sửa kết hôn. Nhưng rồi, một lần tình cờ người con trai gặp lại cô người yêu cũ, có lẽ bởi những dư vị còn sót lại khiến anh ta không thể kìm chế được bản thân.
Vậy là họ đã ngủ với nhau, một lần.. rồi một lần nữa. Cho đến khi mọi chuyện vỡ lở.. cho dù anh ta cố sửa chữa sai lầm đó thế nào, thì luôn tồn tại một cái gai trong lòng của người con gái. Em biết mà, con gái có thể dễ tha thứ nhưng sẽ không bao giờ quên.
Người ta ví người con gái như những bông hoa hồng xinh đẹp là thế, nhưng lại mang đầy lớp gai bao bọc bên ngoài. Anh tự hỏi, đó có phải chỉ có như vậy, họ mới bảo vệ được chính mình, khỏi những lừa dối, những lời mật ngọt ong bướm vây quanh.. để đợi một người thật lòng với mình chăng? Vì mình mà để tâm, vì mình mà can tâm tình nguyện.. thậm chí là chảy máu.
2. Là chuyện quan hệ trước hôn nhân. Anh chưa từng có một mối tình nào cả. Nhưng anh hiểu được cảm giác, anh từng đau lòng, từng sợ hãi, từng mất ngủ vì nghĩ rằng anh không phải là người đầu tiên của cô ấy. Anh ghét cảm giác đó vô cùng!
Em biết anh đang nói đến điều gì không? Đúng rồi đấy, đó chính là chuyện trinh tiết của người con gái ấy. Nhưng sẽ thế nào, nếu đó là người chúng ta hết mức yêu thương?
Có bao giờ em tự hỏi lại, nếu em để tâm đến điều đó nhiều hơn việc ở bên người đó. Có lẽ, là vì em yêu người đó chưa đủ nhiều hay không? Chưa đủ để thấy rằng mình sẽ chịu thiệt một chút, hi sinh một chút.. vì em rất trân trọng mối tình này.. vì anh ta rất tử tế và yêu thương em. Đến trăng còn lúc tròn lúc khuyết cơ mà!
Suy cho cùng, tình yêu cũng chỉ là một trong những lựa chọn của mỗi người.
Anh là một người luôn nghe theo trái tim, nên yêu một người rất mù quáng và bất chấp. Nên em đừng hỏi anh nên lựa chọn thế nào. Mà hãy hỏi bản thân em muốn gì, chứ đừng chỉ biết đến em cần gì!
Năm mới vui vẻ, trưởng thành và thành công hơn nhé!

View more

- Anh vẫn còn nhớ em hả? Huhu, giờ em mới lên, thấy ask của anh, xúc động quá.

nguyentamthu10’s Profile PhotoMộc Miên.
Em đừng nói mấy lời khách sao quá!
Em có dùng mạng xã hội nào khác không? Như instagram, facebook chẳng hạn. Anh hi vọng nghe được những tin tốt từ em, sau từng ấy thời gian.

NH vẫn đều đặn vào đây mỗi ngày nhỉ? Anh làm em có cảm giác dường như em cũng đang thay đổi...

Hi Thiên Di.
Anh không biết em thế nào nhưng con người ai cũng sẽ thay đổi mà. Không vì bản thân cũng là một vì ai hay một điều gì đó.
Còn anh vẫn ở đây, chỉ chứng tỏ rằng, anh vẫn yêu cô ấy.

.

chypngu’s Profile PhotoNgôn Hy
Có đôi khi mình gặp một người, mặc cho người ta đã từ chối. Nhưng lại thấy khó chịu hơn bao giờ, rồi khiến bản thân muốn làm những chuyện ngu ngốc.
Cơ mà chị mình có xem thần số học cho mình, nói mình có giác quan thứ 6 nhạy bén.. Con người ai cũng cần thể diện cả, nên rất hi vọng, việc mình làm sẽ nhận được sự tích cực!
Have a nice day!

Anh Hy, lâu rồi em không thấy anh. Anh vẫn lên ask.fm chứ ạ. Bài đăng mới nhất của anh là từ 2 tháng trước rồi. Càng ngày thời gian của con người càng chật hẹp đi anh nhỉ. Có những thứ trước đây từng là thói quen mà bây giờ muốn thử lại cũng thấy khó khăn quá.

SSamStorm’s Profile Photoem sẽ nói gì với anh đây.
Anh vẫn vào đây hàng ngày, để xóa những cái shouout của người lạ chẳng ảnh hưởng đến mình. Và nếu đã không liên quan, vậy thì giữ lại làm gì?
Thói quen cũng thay đổi tùy theo thời điểm. Ví như lần nghỉ dịch này anh rất rảnh rỗi, hết đọc manhwa, manga, manhua.. rồi xem Conan. Thì nay anh phải bắt đầu với những gạch đầu dòng mới, đọc thêm nhiều sách về kinh doanh, tài chính, trau dồi thêm cho mình một thứ ngôn ngữ..
Có rất nhiều thứ anh muốn làm, nhưng anh không sắp xếp nổi thời gian cho hợp lý. Ngay như việc anh lựa chọn giữa 4 rưỡi - 5 giờ sáng dậy chạy thể dục quanh Vinhomes Time City với việc học tiếng Anh.. cũng không biết nên thế nào.
Anh vừa viết một đống về tình cảm của mình, nhưng lại quyết định xóa hết đi. Vì dù sao cô ấy cũng có người yêu bên cạnh rồi. Im lặng và giữ lại trong lòng vẫn tốt hơn em nhỉ?
Hmm, cơ mà em có muốn chia sẻ về những khó khăn của mình không?

View more

+ 140 💬 messages

read all

Anh có ghét việc cái gì đó quen thuộc với mình bị mất đi không ạ? Kiểu như mình gắn bó với nó một thời gian xong nó biến mất ấy, em ghét lắm, như hôm trước em đọc truyện mà được 1/3 truyện thì người dịch cũ không dịch nữa nên em bỏ truyện luôn=)). Cảm giác khó tả sao ấy. Với anh thì sao ạ??

SSamStorm’s Profile Photoem sẽ nói gì với anh đây.
Ní hảo, dạo này em khỏe chứ? Anh là một người bạn thân thiện, nên khi em muốn rời nơi đây mà vẫn muốn nói chuyện với anh, anh có để info trên ask đó. Nếu em là con gái mà ngại chủ động, thì để anh.
- Anh cũng hay đọc truyện lắm, có những truyện anh không để ý đến ai dịch, nên mình đọc chỉ để biết nội dung nó thế nào thôi. Và cũng có một hai bộ cực yêu thích ngoại lệ, nếu không phải là người đó dịch, thì chắc chắn không đọc..
- Cảm giác quen thuộc bị mất à? À ! Anh nhớ hồi mình đang học cấp ba, lúc ấy anh quen được một cô bạn bằng tuổi qua facebook, nói chuyện thân lắm, thậm chí còn suốt đêm đến cả giờ đi học của anh. Nhưng có những niềm vui như vậy thường ngắn ngủi như vậy đấy. Bạn ấy ở Hà Nội chuyển vào Sài Gòn định cư hẳn, làm DJ trong đó, cuộc sống mới quen được bạn mới.. mọi thứ dần xa cách.
Anh ghét phải cố gắng giữ một thứ đã không còn thân thuộc với mình nữa. Anh ghét phải chủ động hỏi thăm, dạo này cậu thế nào, vẫn tốt chứ? Chẳng lẽ chỉ có những dịp ngày lễ, sinh nhật, mới tìm đến? Anh thấy nó rất nhạt nhẽo và gượng gạo lắm, nên thôi!

View more

+ 7 💬 messages

read all

Next

Language: English