Ask @PGH26

Sort by:

LatestTop

Related users

can't let go of the thought that im gonna die soon

So what will we do tomorrow? What will we do every tomorrow that we have (left)?
Liked by: Vân Anh

Anh bay luôn ạ? Thật ra em muốn inbox cho anh cơ, mà sợ anh biết em là ai nhưng vẫn không rep. Thế thì em sẽ buồn lắm. Mong anh mọi việc thuận lợi, hẹn anh ngày về nhé!

Chắc anh đoán được em là ai rồi. Nếu cảm thấy thoải mái thì cứ inbox, anh sẽ trả lời.

+ 2 💬 messages

read all

Liked by: Tanh Ng

Vãi.. em thề là có 1 cái instinct nào đó thôi thúc em vào ask để confirm anh đang ở Hà Nội and here I am and I JUST SAW YOU ON HÀNG TRỐNG STREET HOLDING 2 BOTTLES OF STRONG BOW Am I right???

You're right. But do I know you, miss?

Nếu có thời gian em mạn phép nhờ anh hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp, được không ạ?

Hmmm...Không dám hứa trước đâu, nhưng nếu giúp được phần nào đó thì anh sẵn sàng nhé.

Chuyến thăm thú vị chứ ạ? Em thấy nhiều bạn đi Úc và Mỹ nữa, ví dụ như anh. Nhưng em thấy ít người chọn về VN vì điều kiện không đáp ứng đủ.

Hầu hết những bạn anh gặp đều có kế hoạch về Việt Nam, chỉ là thời điểm khác nhau thôi. Ở lại thì điều kiện khởi đầu tốt hơn, rồi chọn thời điểm thích hợp để mang những thứ mình học được về nước.
Còn chuyến đi thì vui em ạ. 😊

+ 6 💬 messages

read all

Lu à, ở Oxford có gì vui không?

Ở Oxford có Sơn có Minh, Hiền nữa. Nói chuyện thấy các bạn các anh giỏi ghê. Mà số lượng người Việt học bậc cao chưa nhiều. Nhìn các bạn Israel, Trung Quốc thấy họ mạnh thật. Mà người mình cũng thông minh, lại chăm chỉ hơn, lẽ ra phải được trao cơ hội nhiều hơn, có nhiều học bổng hơn. Trong nước nếu có nhiều funding cho nghiên cứu thì tốt biết mấy.

+ 9 💬 messages

read all

Em vừa đọc được 1 bài viết của 1 page trên facebook. Bài khá hay nhưng em thấy tác giả đề là Lu. Xong tự nhiên não em hỏi chấm nghe quen thế, không biết có phải là anh Lu này không? :)))

Page nào đăng thế em? Cũng có thể là Lu này nhưng anh không làm admin page nào cả haha.

+ 3 💬 messages

read all

10 cô gái làm bạn thoải mái không bằng 1 cô gái xinh 😏

Sai rồi. Cho tôi đổi 10 cô gái xinh lấy 1 cô gái làm tôi thoải mái nhé.

Thường thì con gái có để ý đến những điều mà người yêu làm cho mình k mn? Có bao giờ các bạn nữ nghĩ bản thân thiệt thòi khi yêu 1 người chưa có gì trong tay k?????? Thay vì nến và hoa, thì chỉ có trà đá, trà sữa, dạo phố, ăn xiên bẩn ấy 🥲

Có để ý. Nếu nghèo anh sẽ không yêu. Nhưng nếu giàu thì anh vẫn ăn xiên bẩn :)).

Nếu như có một cô gái ngày nào cũng vào thả tym cho post fb instagram và react story nhưng b và cô ấy chả có gì để nói thì làm sao để nch một cách tự nhiên nhất với cô ấy? Cho xin vài lời khuyên

Anh không biết vì sao em react story của anh nhiều thế. Anh rất muốn bắt chuyện nhưng không biết nên nói gì với em. Anh sợ nếu nói chuyện không hợp em sẽ không tương tác với anh nhiều như vậy nữa. Gõ ra những dòng này trong lòng anh có đôi chút lo lắng, nhưng dù sao phần chủ động cũng nên thuộc về đàn ông. Vậy anh xin được hỏi em một điều nhé, em đã ăn cơm chưa?

Next

Language: English