@thitothecheng

Aliyah

Ask @thitothecheng

Sort by:

LatestTop

.

thitothecheng’s Profile PhotoAliyah
Thật ra em không thích uống cà phê và cũng không thích ăn kem cho lắm, em biết những thứ đó không tốt cho em. Em chỉ thích anh, thích vẻ mặt nghiêm túc cùng bất lực trên khuôn mặt anh khi anh bảo em đừng ăn nữa. Điều đó khiến em cảm thấy vị trí của em trong lòng anh thật quý giá.
Thật ra em không thích uống cà phê và cũng không thích ăn kem cho lắm em biết

Dạo này thấy em ít đăng ig nhỉ

Àa chắc có lẽ do gần đây em đang rất hạnh phúc nên cũng không để ý nhiều đến mạng xã hội😅 Hơn nữa em cũng muốn giữ mọi thứ riêng tư. Ayyaa đã rất lâu rồi mới thấy vui vẻ và bình yên thế này🤍

Related users

Yêu em nhưng không với tới.

Theo em thì trong chuyện tình yêu, chỉ có là xứng đáng với tình cảm của người kia hay không thôi. Còn em không nghĩ đến chuyện với tới đâu hay với tới gì.

Con gái nhất định phải kết hôn mới hạnh phúc sao?

Tôi cảm thấy nếu kết hôn thì phải kết hôn với người mình yêu.
Tôi muốn cưới người ấy, tan làm cùng nhau, đi siêu thị mua đồ nấu ăn tối, cuối tuần cùng nhau xem phim, dọn nhà cửa, buổi tối ở nhà uống chút rượu.
Muốn bình thản cả đời. Dù cho thi thoảng có cãi vã, cả hai cũng đều biết hạ mình xuống một chút.
Ngay cả khi tức giận đến mức không nói lời nào, vẫn có thể cảm nhận được tình yêu sâu sắc trong trái tim người ấy.
Là yên tâm, là thấy anh ấy sẽ cảm nhận được rằng mọi chuyện sẽ ổn.

Không cần một tình yêu quá phô trương hay quá nồng thắm mà đến cuối cùng lại lạc mất nhau. Chỉ cần một mối tình bình dị đơn giản nhưng có thể nắm tay nhau đi qua nhiều năm tháng.

00:33

thitothecheng’s Profile PhotoAliyah
“Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều lần rằng cuộc sống của mình thật nhàm chán làm sao, nhưng cứ mỗi lần mua quần áo đẹp, ăn thức ăn ngon, ngắm hoàng hôn dịu dàng, gặp được người tôi yêu, tôi lại quyết định phải sống thật tốt. Vì những khoảnh khắc nhỏ nhặt và đẹp đẽ ấy đã chống đỡ tôi cả một chặng đường dài.”
0033

Các bạn nghĩ sao về việc vì quá yêu một người mà chấp nhận trở thành người thứ 3

Nếu là mình, mình sẽ ôm nỗi đau đó vào bản thân, nhất định không thể cướp đi hạnh phúc của người khác. Hãy cứ sống tốt, trời xanh sẽ tự an bài.

Next

Language: English