@NguoiCaHatThoiMatThe

... ta gặp nhau ở đâu rồi?

Ask @NguoiCaHatThoiMatThe

Sort by:

LatestTop

Hôm qua là 6 tháng rồi Kim mới ghé vô đây… có ghé vào xem Thời có đăng gì không mà không thấy. Mà nay thấy Thời online lại rồi, Kim gửi đến Thời lời chúc sức khoẻ nhé 🥰

utkim1358’s Profile PhotoKim
https://youtu.be/S56SpoohhVgNguoiCaHatThoiMatThe’s Video 168901981866 S56SpoohhVgNguoiCaHatThoiMatThe’s Video 168901981866 S56SpoohhVg
Chào Kim nhaaaaaaaaaa
Mình lại share nhạc nè, vẫn là của Cát Đông Kỳ :> mình mê bài này quá, mê cả tấm ảnh trong clip luoongggg xinh đẹp thiệt sự ấy
---
Mình với A Kim có duyên quá, cũng lâu rồi mình không onl ask mà A Kim cũng thế và chúng mình lại cùng nhau ghé qua nơi này
Cảm ơn lời chúc sức khỏe của A Kim, A Kim cũng thế nha, dạo này có vẻ như sắp sống chung với lũ rồi nên chúng mình cùng cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé!!!

+ 1 💬 message

read all

Chị thời dạo này ít đăng bài thế ạ : (( huhu nhớ mấy bài viết của chị lắm luôn ý. em nhớ có đợt dành cả buổi lướt mãi cho đến bài đầu tiên của chị :'(

phuonganh09798’s Profile PhotoAna
Chị bị lười ấy em = )) kiểu chị cắt hết liên lạc với bên ngoài ý chả hiểu kiểu gì luôn. Chị không onl mxh nào hết, chị chỉ nói chuyện với mỗi người nhà chị (mà vòng người nhà cũng chỉ bao gồm người nhà không có họ hàng, hôm nọ chị mới vừa bị các bậc trưởng bối luân phiên gọi hỏi han la mắng vì tội mất tích như chưa từng xuất hiện Ọ ^ Ọ)
Với cả cái đợt đó chị lượn lên ask thấy app bị đổi giao diện rồi...
Với tư cách là 1 con người bị low tech bị mày mò 1 hồi thì rơi vào vòng xoáy của sự bế tắc vì không biết dùng. cứ bị không quen! Nên chị trốn tiệt không vào app luôn. mà 1 phần khác cũng là do dạo này chị không có gì để kể với mọi người cả, chị nghỉ ngơi đúng nghĩa đen, không làm gì không vẽ vời không ra khỏi cửa luôn ý.

People you may like

K phải là m bị cách li rồi chứ?? :v :v

chimsacalan’s Profile PhotoHải Đăng Trịnh
Mình không hề bị cách li đâu :>
nhưng mình tự cách li mình mấy tháng trời chừi ưi kiểu mình sợ bị nhiễm lắm xong mình lười biếng nên được dịp trốn chui ở rịt trong nhà.
Mà được cái là quanh mình toàn ca nhiễm thôi còn mình vẫn khỏe khoắn nhảy nhót tưng bừng

+ 1 💬 message

read all

dịch quá nên em không thể ăn uống như bình thường nữa hic. chị à, sao chúng ta vẫn hay dẹp bỏ tiêu cực qua một bên được hay nhỉ. Ôi giồi ạ, nhiều lúc em chán quá, hic. Thôi chị nhớ giữ sức khoẻ nhé.

TronVo25’s Profile Photo#Vo.
Awww chị cảm ơn Vo nhèo nhaaaa.
Đợt dịch vừa rồi chị kiêng ăn vặt luôn ấy (chủ yếu là không order được) nhưng mà người ta nghỉ dịch đều mặp lên, chị vẫn không tăng được kg nào dù chị ở nhà nghỉ ngơi đúng nghĩa đen luôn :<
---
Cũng cảm ơn Vo vì em vẫn luôn tích cực và khỏe mạnh trong đợt dịch vừa rồi. ai cũng có lúc chán nản hết á, chỉ khác nhau là có vượt qua được không thôi và em đã vượt qua được nó. Hoan hô, xưng đáng 10 điểm 10 luôn!

+ 1 💬 message

read all

Tháng mới tốt lành nhé tiểu thời. Giữ gìn sức khỏe và làm việc tốt nhé^^

Nhokcungdau’s Profile PhotoTái Thụy Nhất Hạ
Trùng hợp làm sao nay cũng là tháng mới >"<
mẹ mình bảo nay là mùng 1 âm lịch đấy, mình ngó qua cuốn lịch để bàn thì đúm vậy thật, mình vừa vẽ một chiếc mặt cười cho ngày hôm nay đó (dù đã cuối ngày)
Cuốn lịch này là của một công ty bất động sản, mình thích nó lắm ý, vì cái thanh gỗ bên dưới rất xinh xẻo !!!

Chuyện ăn, ăn, ăn và Tiểu Thời ♡+11

... ta gặp nhau ở đâu rồi?
Mình biết là giờ này đăng ảnh đồ ăn là khum tốt ó !
Nhưng mà mình đói phát ngất nên phải ăn thôi, với cả giờ này chắc mọi người ngủ hết rồi haaaa
- v -
Bài viết liên quan:
https://ask.fm/NguoiCaHatThoiMatThe/threads/159489768618

Mình thấy đấy là account cuối cùng ask mình, nên là, qua chào hỏi thôi ..

Apple2108’s Profile PhotoHie
Lâu lâu quá là lâu rồi mình cũng không nhớ mình từng ask gì cho Hie nữa > ^ <
Chào Hie nhaaaa. Mần quen mần quen 1 xí nhaaaaaa
Hie có thể gọi mình là Tiểu Thời ó, hoặc là Thời hoặc là Fwothi cũng đều như nhau này !!!
Còn Hie thì sao?
---
Không liên quan nhưng sao dạo này mình không ask vào các chuỗi được thế nhỉ???

Hmm mình hay sử dụng cách này... có hơi rảnh đời 1 chút. Mỗi khi thất tình mình hay xem lại và cố gắng nhớ lại tất cả các kỉ niệm cũ, thiết lập 1 câu chuyện, từ bđầu thế nào, tiến triển ra s rồi s lại kthúc. Đọc hết thảy các tin nhắn đã có. Cực đoan hơn thì đi xóa từng câu một. Mọi người thử xem sao

Khongnao’s Profile PhotoViper
Mình rep đây để mọi người cùng đọc này :> sau này nếu cần mình cũng sẽ thử dùng cách này.
Cảm ơn Viper rất nhiều nha !!!
+1 answer in: “Mãi mới tìm lại được tài khoản của chị. Em muốn tâm sự về chuyện này. Em có thích 1 bạn nhưng bạn ấy có người yêu rồi 😢 giờ em quên kiểu gì đây??”

Mãi mới tìm lại được tài khoản của chị. Em muốn tâm sự về chuyện này. Em có thích 1 bạn nhưng bạn ấy có người yêu rồi 😢 giờ em quên kiểu gì đây??

l'amour
Dạo trước chị bận quá, xin lỗi em nhiều nhiều nha .
Dạo này em thế nào rồi ? Em có còn thích bạn ý nữa không ha ?
---
Vấn đề này nan giải quá trời, chị cũng không biết làm sao để quên nữa ?
:< người ta hay bảo là càng muốn quên thì lại càng nhớ đó em. chị hỏi loanh quanh lòng vòng mấy người bạn của chị mà chẳng có cách nào để gợi ý cho em hết
Đôi khi chị hay nghe người ta bảo là quen người mới thì sẽ quên người cũ. Nhưng mà cá nhân chị thì thấy điều này quá đáng với người mới quá trời ý - ^ -
Kể cả là chỉ mới crush, mà khi mình muốn quên crush cũ nên đi crush 1 người mới để uncrush người cũ thì cũng không nên. vì chị nghĩ là kiểu gì thì cũng vì trên người người mới có 1 điều gì đó tương tự người cũ mà thôi
---
Nói chung là chị nói hơi lòng vòng khó hiểu nhưng tóm lại ý, thì chuyện tình cảm mà em, nó chẳng bao giờ đi theo ý mình cả
Chỉ cần em đừng làm ra những hành vi như kiểu trà xanh hay giật bồ gì gì đó là được thôi à.
Và cũng đừng buồn chỉ vì mình đơn phương người khác, vì chị nghĩ ít nhiều gì đây vẫn là 1 kỷ niệm đẹp trong những năm tháng thanh xuân ngắn ngủi của mình

View more

+1 answer Read more

Đã có một thời gian Thời cùng giải đáp cho mình, những điều rắc rối dạo này lại nhiều hơn 🥶 Dạo này áp lực quá Thời, đã cố gắng để vực dậy năng lượng nhưng cũng không thể giải toả được suy nghĩ và tư tưởng 😢 Thời có cách nào để giúp mình không ! please ! 😢

utkim1358’s Profile PhotoKim
Tự nhiên Kim làm mình nhớ cái meme này
>^<
Không hiểu sao nhìn nó xong thì mình lại phì cười. Mong là Kim cũng có thể như vậy .
---
Dạo này mình đi làm ở công ty mới (thực ra cũng lâu rồi chứ không phải dạo này) mọi người rất vui vẻ ấy, dù công việc cực kỳ cực kỳ áp lực luôn, mỗi lần báo cáo đều run sợ 😭 nhưng mà mọi người vẫn vui vẻ, cười nói. không khí có bị trùng xuống áp suất thấp đâu ý 🤣🤣🤣
Chẳng hiểu kiểu gì ý 💃 chắc là do mọi người đều hợp nhau và tính ai cũng tích cực ó
---
Mình lại hay buồn buồn ý, vì công việc gặp những khó khăn mà mãi không khắc phục được.
Nhưng mỗi tối về, mình nấu cơm, sau đó ăn tối, dọn dẹp phòng ốc dù phòng chỉ bé như cái lòng bàn tay ✋, rồi mình bày đồ ra vẽ vời, hoặc là đọc lại cuốn sách đã cũ nào đó. Đôi khi là pha một cốc trà ấm, nghe những bản nhạc Lofi mà đồng nghiệp mới giới thiệu với mình, rồi thả hồn theo thời gian...
Vậy là mình lại không có tâm trạng để buồn phiền hay nhớ đến chuyện buồn phiền luôn 🎉🎉🎉
Mấy nay mình đã dậy sớm không còn lười biếng dậy trễ nằm lười nữa 🤭 mình nghĩ là mình vui vẻ hơn khi mình dậy trễ nằm ườn ườn bò bò ý. Kim có thể thử nha. dậy sớm, mở cửa sổ ngắm trời mây nắng sớm, tập bài tập Yoga, rồi ăn sáng, sau đó uống cốc trà cốc cà phê gì đó,... Nghe những bản nhạc nhẹ êm đềm mộng mơ hay những bản nhạc nào đó Kim yêu thích
Hãy thử nhaaaaaa
---
Cố lên này, vì cuộc sống này có rứt nhèo chiện vui vẻ ý 🥰🥰🥰

View more

Kiên trì đợi hai vị đại nhân lên, cuối cùng cũng chờ được ngày tiếp tục thồn cơm chó ;;;;;;;

thhaang’s Profile Photo's archive.
Aran lại chê chị gầy
Lần trước chị ốm, anh ta bế chị lên, bảo là bị xương cột sống của chị cấn đến đau tay :^< nay chị do lại ấy chừi ưi chị không tin nổi lunnnnn ngực chị lại lép hơn royyyyyy
Khóc lụt lunnnnnn

Trời kéo mây đến, thế gian đợi một vạt nắng nhẹ. Thế, Tiểu Thời thì đợi gì?

大時
Mình đợi cơn đau đầu qua đi :<
---
Mình lại mệt rũ rượi
Rất lâu rồi mình không viết gì, vì mình bận quá. nhưng cuộc sống của mình trôi qua rất vui vẻ.
Taroh tặng mình rất nhèo quà, Misu cũng vậy. mình vui muốn xỉu :>
Duka đi nghĩa vụ rồi, nhưng vẫn hay gọi về cho mình, tám đủ chuyện, và tâm sự với mình
Hôm nọ mình còn tranh thủ đi tụ họp với các đồng bọn nữa, Mika qua tận nơi đón mình dù ngược hướng rất xa
---
Sắp lễ.
Không biết có rảnh hơn không nhỉ? Mình không về quê được, vì không đặt được vé, và mình cũng say xe nữa, thời gian nghỉ không đủ để mình khỏe lại.
Mình và đồng nghiệp dự định sẽ về quê của Sếp chơi, nếu Sếp mình không đi du lịch
Mình không thích ra ngoài lắm đâu - v - nhưng rất mong chờ dịp lễ này ấy
---
Ừm
Có chút nhớ Aran
Anh ta cũng bận lắm, lần trước mình ốm đã hành anh ta một trận. dù bận mấy cũng không bỏ mặc mình. Lại làm mình cảm động rồi!!!

View more

+19 answers in: “Thế gian hôm nay thế nào?”

cảm của bạn ấy với thầy giáo í. :< Biết là câu hỏi này có thể hơi kém sang. Nhưng nãy giờ em đã lướt ask chị rất nhiều rồi mà tìm chưa ra nựa, nên hi vọng chị trả lời được không ạ?

ngmngoc9269408’s Profile PhotoBụi bay vào mắt.
+12 answers in: “Hôm nay em thấy anh Aran, chị w 1 bạn nói về tự sát và trầm cảm, Tiểu Thời ơi, chị nghĩ gì về cái chết? E đã từng dại dột muốn thử :(( sau đó em hối hận vô cùng. gây ra bao nhiêu rắc rối cho bố mẹ”

Ơ sao kì ghê luôn, em không ask ẩn danh được. :< Nhưng mà thôi kệ đi, dạo này em nhớ hình như có một lần Tiểu Thời đã rep một cái ask gì đó mà có nhắc đến một vài bạn trả lời ask hay thì phải, giờ chị nói lại cho em được khôngggg? Em nhớ là trong đó hình như có một bạn chị bảo là hay viết về tình

ngmngoc9269408’s Profile PhotoBụi bay vào mắt.
Dạo này chị hơi bận chút
Hôm nay có thời gian thì chị tìm lại giúp em nhé :<
+12 answers in: “Hôm nay em thấy anh Aran, chị w 1 bạn nói về tự sát và trầm cảm, Tiểu Thời ơi, chị nghĩ gì về cái chết? E đã từng dại dột muốn thử :(( sau đó em hối hận vô cùng. gây ra bao nhiêu rắc rối cho bố mẹ”

Lại hỏi chút chuyện vụn vặt, Tiểu Thời có vui vẻ chứ?

大時
Lâu rồi mình không nói gì trên này 😷 vì mình bận quá
Và mỗi tối mình đều lười thiệt lười. Mọi người vẫn nhớ tới mình và hỏi thăm mình khiến mình đã rất vui đó
(◍•ᴗ•◍)❤
---
Mấy nay mình đều bị Aran mắng xối xả
Anh ta cay cú mình đã nhiều ngày nay rồi.
Đầu tiên là anh ta lại phát hiện mình bắt đầu có dấu hiệu quay lại với đồ luộc thân ái, lại còn sút thêm 1kg nữa
Sau đó thì anh ta tưởng mình 'drank car drive vodka' à nhầm uống vài chai Soju rồi vẫn còn lái xe (chừi ưi oan xỉu mình book xe về mà 🙄)
Cuối cùng thì là ngày hôm nay. Mình đi bộ thay vì đi xe rồi sau đó bị tuột đường huyết suýt thì lăn quay giữa đường.
---
Aran đã mắng mình hơn 1h đồng hồ rồi vẫn chưa chịu thôi. Biết là anh ta muốn tốt cho mình, nhưng mà mắng mình mình tủi thưn ghê gớm = ))
Mình sống được nuông chiều đã quen
- ^ - Shanat thậm chí còn chưa dám nói nặng với mình 1 câu nào, những người bạn trai cũ hay bạn bè của mình càng là thế
Gia đình mình cũng hiếm có ai la mắng mình nhiều, nếu có cũng là 1 người rất quan trọng và 1 chuyện rất quan trọng
Aran là người duy nhất từ khi mình không còn tự kỷ đến giờ hay mắng mình nhiều đến vậy, toàn những chuyện vụn vặt hằng ngày. 😷
Thế nhưng...
Lạ kỳ thay. Mình vẫn để anh ta mắng.
---
Anh ta lại đang dỗ mình
Hỏi mình có muốn ăn lẩu không? Muộn rồi, hôm kia kìa Xuv vừa mua cho mình cả 1 nồi lẩu siêu to khổng lồ làm mình ăn thoả thuê hạnh phúc.
Hỏi mình có muốn ăn bánh không? Muộn rồi, hôm kia Torah mới mua cho mình cả 1 ổ bánh bông lan chà bông trứng muối siêu to khổng lồ làm mình ăn thoả thuê hạnh phúc.
Hỏi mình có muốn ăn đồ nướng không? Muộn rồi, hôm qua mình vừa đi ăn đồ nướng uống Soju với team làm việc mới đầy thoả thuê hạnh phúc.
---
Thật ra mình không giận Aran
Thế nhưng nếu không tủi thưn thì anh ta sẽ còn mắng mình nữa 🤫🤫🤫
Mình muốn ăn bánh tráng trộn
Aran bảo mình cứ buồn tiếp đi. Đừng hòng được ăn cái thứ đồ ăn vặt đó!!!

View more

+19 answers in: “Thế gian hôm nay thế nào?”

Nói với Tiểu Thời rằng:

... ta gặp nhau ở đâu rồi?
Anh có thể nhận ra em giữa biển người đông đúc chỉ với một cái nhìn thoáng qua.
Anh có thể ngửi được mùi thơm ngọt trên người em giữa cái không khí nồng mùi sát khuẩn của viện.
Và anh có thể nghe rõ tiếng tim mình đập một cách phi khoa học khi hôn lên mái tóc mềm của em.
Chúc em ngủ ngon!
- Vụ Ẩn.
+5 answers in: “Nói tình thoại với Tiểu Thời.”

Chuyện ăn, ăn, ăn và Tiểu Thời ♡+10

大時
Bạn mình hỏi mình hay ăn ngũ cốc nào? Dạo này nó muốn giảm cân
- v -
Ỏ? Mình hay ăn loại Granovibes Fit của Thái Lan này. Không biết có tác dụng giảm cân không... vì mình ăn như ăn vặt hoặc ăn sáng với sữa
Loại này mình hay mua trong siêu thị, một gói như này hình như là 180 000 hay gì đó tầm đấy, bên trong có 2 gói nhỏ. Mỗi gói 150g. (Người ta bảo mỗi lần dùng 30-50g bạn chỉ tiêu không quá 20k cho việc giảm cân khoa học, cơ mà mình tiện miệng lắm, mỗi lần mình đều ăn hết cả gói nhỏ. Cái gói đấy mỗi lần mình mua về chỉ ăn được 2 lần... Hoặc khi nào ăn vặt lai rai thì được 1 ngày...)
Có 3 loại ấy, màu hồng, xanh với vàng.
Cơ mà mình chưa ăn màu xanh, màu vàng thì có cảm giác quá ngọt kiểu gắt lắm mình không thích nên mình vẫn hay ăn màu hồng hơn
---
Nói chứ mỗi lần mình ăn còn phải bỏ thêm đủ thứ bánh quy hay gì đó tương tự, nên nói chung loại này có giảm cân được hay không mình không rõ lắm... =)) nhưng mà ăn ngon nhaaaaa

View more

+13 answers in: “Chuyện ăn, ăn, ăn và Tiểu Thời ♡”

Next

Language: English