Nên học tiếng hàn hay tiếng trung mọi người ơi. Ai học 1 trong 2 tiếng này thì cho em xin chút rì viu với ạ
Hai tiếng viết chắc khó như nhau đấy, nhưng mà tiếng trung đọc đau cả họng, học được 3 hôm viêm họng luôn 😿
để lại IG mình sẽ dr cho bạn. Cảm ơn đã quan tâm tới ask này 👉👈
t.hao1710
Mọi người có bị rơi vào cái cảm xúc buồn không ? Kiểu lúc nào cũng buồn và luôn muốn buồn í
Hẳn phải có điều gì mới khiến bản thân chìm đắm trong nỗi buồn lâu đến thế chứ?
Mình đã từng thích một anh chàng kia. Nhưng xui cái là mình thích anh trong lúc mình có người yêu ấy. So mình làm anh buồn và mất niềm tin vô số lần. Giờ mình đã chia tay người yêu, anh đó mình cũng chẳng còn liên lạc. Nhưng mình vẫn thích anh lắm.. Có phải mình thật tệ không
Có tệ, nhưng mọi thứ đều có lý do, những mối nhân duyên rồi sẽ được sắp xếp đâu vào đấy thôi. Sự xuất hiện của anh ấy khiến bạn được trải nghiệm nhiều cảm xúc khác nhau, hãy biết ơn và trân trọng
Mình đã xoá app rồi, nhưng rồi lại cảm thấy thật sự trống rỗng và muốn trò chuyện với một ai đó.
Dạo này em hay suy nghĩ nhiều í ạ, bất cứ chuyện gì cũng có thể làm em suy nghĩ cho dù chỉ là vấn đề nhỏ xíu k ai quan tâm, mà thường thì nhãng suy nghĩ của em đều là tiêu cực thôi ạ, kiểu tiêu cực cực kì, phải làm sao để ngưng snghi như này ạ?
Làm những điều mình thích. Dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Tìm hiểu những mối quan hệ mới
Sau khi chtay ny cũ vẫn thích mình rất nhiều, mình cảm thấy rất phiền và đối xử quá đáng với bn ấy . Bạn ấy bảo làm bạn nhma bn ấy vẫn thích mình nhiều nt thì sao có thể làm bạn đc chứ?
Bh mình phải đối xử ra sao ms đúng?
đối xử với họ bình thường thôi, người ta thích cậu thì người ta đâu có lỗi