@baitapli

1105

Ask @baitapli

Sort by:

LatestTop

.

Hello mọi người. Lâu quá rồi mình mới lên lại ha, mọi người vẫn còn ở đây nhỉ? Hỏi vậy thôi chứ mình cũng biết các bạn còn viết trên này nè, mọi người vẫn viết, còn mình giờ lên lại vẫn thấy sự nhẹ nhàng trong từng câu chữ của các bạn từ việc kể chuyện, tâm sự, hỏi thăm nhau đến việc chia sẻ những kinh nghiệm từng trải của mình.

.

Mình vừa nhận ra rằng chỉ có sự cố gắng, chăm chỉ của bản thân mới nhận lại được kết quả xứng đáng với những gì mình dành thời gian và quyết tâm mình bỏ ra.
Thật ra điều này mình cũng biết lâu rồi nhưng từ khi nào mình không còn sự cần cù, siêng năng đó nữa. Biết không làm sẽ có kết quả tệ nhưng mình vẫn trơ ra đó. Hôm nay, bạn mình nói T cố gắng dữ lắm.... Rồi mình mới chợt ra trong đầu À..., là do mình bỏ bê quá lâu, phí thời gian quá nhiều nên mới nhận kết quả như vậy.
🥰🥰

Related users

.

Do mình quá ngu và tệ nên ngày cả người bạn thân thiết mình hay kể chuyện cũng không tin mình :(
Chỉ là những chuyện nhỏ nhặt thôi nhưng mình cũng suy nghĩ 😔😔
Vâng, chỉ có những người giỏi và ưu tú mới được tin tưởng. Vậy tại sao mình không ưu tú? Mình biết điều đó chắc chắn đúng nhưng mọi người chỉ tin số đông.
😭😭😭😭😭😭

hôm nay xoài thế nào.

Chào bạn
Thường khi nào buồn hay cảm thấy tâm trạng không tốt thì chúng ta mới muốn tìm ai đó để than vãn lắng nghe??!! Phải không nhỉ? Chắc không hẳn là vậy vì có những lúc mình có chuyện hoan hỉ cũng muốn tìm ai đó để khoe mà.
Đôi khi lạc lõng lắm, thế giới đông người như thế mà mình chẳng tìm thấy ai nói chuyện với mình ngay lúc ấy. Ai cũng có cuộc sống riêng họ làm sao nghe mình than vãn mãi được với lại cũng chẳng ai muốn nghe những điều tiêu cực cả. Mình không dám than quá nhiều với các bạn vì sợ các bạn ấy cảm thấy mệt mỏi hơn. Mình không biết nói sao nữa chỉ sợ ngày buồn nhất cũng chẳng có ai bên cạnh.
Có người mình luôn có chuyện để nói dù là chuyện nhỏ nhặt nhất, còn những người mình muốn nói lắm mà không biết nên nói gì. Mình mới nhớ ra một người bạn mình nghĩ là sẽ nói chuyện một cách dễ dàng nhưng mà sao giờ lại thấy khó khó
Sao mình khó hiểu quá z nè

View more

.

Đã rất lâu rồi mình không viết nữa, lúc ấy quá bận sáng đi chiều đi tối cũng đi khuya lại phải làm những việc cần làm của ngày hôm đó. Dù rất mệt muốn tâm sự nhưng không muốn viết. Dần dần mình chẳng biết nên viết gì nữa, người ta nói viết nhiều sẽ có nhiều kinh nghiệm rồi viết hay hơn, còn mình cách viết đã dở tệ lại còn không muốn viết. Hôm nay đọc lại những bài mình viết trước kia cảm thấy mình bây giờ chẳng còn viết được như lúc trước....

28.01.2021

Mình mới bị ngã xe. Mọi người nói là do taxi, mình nói không phải do chú đâu chú đi đi. Xong chú taxi nói “nó kêu không phải do tôi”.
Lúc đó mới ngã xong mình không ổn lắm. Chẳng hiểu sao mình lại nói vậy, tại sao để người ta đi như vậy, mình có ngu quá không?

CN.27.12.2020

Chủ nhật cuối cùng của năm, còn 4 ngày nữa là hết năm 2020 và mình vẫn chưa làm được gì cả 🥲. Hai ngày hôm nay nằm dài bấm điện thoại, lãng phí thời gian quá nhưng vẫn không muốn làm gì. Bao nhiêu dự định vẫn còn đó chẳng biết mình để đến khi nào nữa. Trời cũng đỡ lạnh rồi, nắng cũng đã lên rồi, còn mình thôi.

.

Cuối cùng em và thầy không là bến đỗ của nhau. Hôm nay em mới biết thầy sắp cưới vợ, mới biết năm đó thầy cũng thích em, mới biết ai cũng biết em thích thầy. Em cứ nghĩ rằng em giấu kĩ lắm nhưng hoá ra thầy chủ nhiệm đã biết và còn nói thầy chủ nhiệm tới gặp thầy. Dù sao thì những lời muốn nói cũng đã nói ra với thầy, những điều mà tôi thầm giữ bấy lâu nay.
Tôi của những năm tháng đầu tiên gặp thầy không biết đã thích từ khi nào chỉ là lúc nhận ra có cảm giác em thích thầy từ rất lâu rồi. Năm điền nguyện vọng thi đại học, em nói lời tỏ tình với thầy, hỏi “thầy đợi em được không?” Vì tôi muốn làm giáo viên nên thầy đã nói “nếu vì tôi thì bỏ đi”. Lần nào tôi muốn đến gần anh bước về phía anh 1 bước anh lại lùi 99 bước. Em biết phải làm sao? Rồi tôi vẫn chọn Sư phạm, ngành mà tôi không thể từ bỏ. Và tôi cũng biết rằng năm cuối cấp thầy cố tình đến trễ là vì mong ước của tôi được đứng gần thầy, thầy hiểu tôi muốn nói gì khi tôi nói “lát chụp hình thầy đứng hai bên được không?”
Lúc biết tin thầy sắp lấy vợ, tôi gọi điện và khi nghe giọng thầy ấm áp tôi như quay lại năm đó. Thầy cũng đã gọi tên tôi, chỉ biết nói “Em cảm ơn thầy, chúc thầy hạnh phúc”.

View more

.

Tôi thích những ngày bận rộn đi sáng về khuya đêm chạy deadline để khi mệt có thể nhắm mắt ngủ mà không nghĩ ngợi gì. Biết rằng ngủ không đủ giấc nhưng vẫn muốn thế. Còn những ngày ở nhà mỗi lần đi ngủ lại suy nghĩ lung tung, trằn trọc mãi vẫn không ngủ được.
+1 answer Read more

.

Hôm nay: 01/08/2020
- Là một ngày đầu tháng tám sắp sang thu rồi, mình thích cái nắng dịu nhẹ của mùa thu, thời tiết se se lạnh, gió nhẹ nhẹ không ào ạt. Cảm giác như mọi thứ đều nhẹ nhàng không gắt gỏng, mọi người vẫn đang làm việc của mình, các em nghỉ hè tham gia nhiều hoạt động cũng sắp chuẩn bị cho năm học mới. Năm nay không giống những năm trước, dịch lại ập đến, không vui tí nào, mọi kế hoạch phải dời lại. Không biết năm học mới có khai giảng đúng ngày không nữa. Mình thì bắt đầu những điều sắp sửa xảy ra, những dự dịnh còn mông lung không biết sẽ thế nào....Sao mình nói chuyện tương lai nhiều thế nhỉ? Mong sẽ hết dịch sớm thôi.
- Mọi người bảo mình góp ý nhưng mình góp rồi thì bảo nói nhiều quá nó loạn thì sao huhu

.

Bạn mình nói với mình hôm ấy bị thầy cô đả kích rằng là cả lớp cũng như thế cô chỉ la mắng một mình bạn ấy trước lớp, thầy gọi trả bài nhưng lại không đem vở dù hôm nào cũng đem vở đầy đủ, xe hỏng, dính mưa...
Mình nghĩ chuyện của bạn chẳng là gì đối với mình, tự cho mình là người từng trải, khi nghe những chuyện đó chỉ nhếch môi. Cũng muốn nói ra những điều mình từng trải nhưng nghĩ lại nó chẳng là gì, có ai muốn nghe không, ừ thì là không có gì.
Hôm nay đọc một bài viết, ừm mình vẫn luôn nghĩ như thế nhưng mỗi người có một giới hạn khác nhau, có sức chịu đựng đến đó là dừng " Người đã quen sung sướng thì một cái đứt tay đã là ám ảnh. Người đã quen khó khăn, thì sóng gió cỡ nào cũng chỉ nhẹ nhàng như mây trôi." nghĩ vậy rồi lại trách cuộc đời bất công. Có những người sinh ra ở vạch đích, sinh ra trong sự giàu có không vì thế mà dừng lại tương lai của mình ở đó, họ tiếp tục cố gắng để đi xa hơn nữa cũng có những người sinh ra từ đáy vực, sinh ra trong một gia đình không sung túc với suy nghĩ không ngừng nỗ lực để như ai đó. Họ đều sống vì mục đích của mình, người ước mơ cao sang muốn đi du lịch hết tất cả các nước, người muốn một gia đình hạnh phúc, người muốn những ngày nghỉ thật sự thảnh thơi để nghỉ ngơi quan tâm đến gia đình một chút. Dù sao thì cũng là chuyện của mỗi người, làm gì cũng cần có sức khỏe.

View more

.

Mình muốn mở lòng với mọi người, mình đang cố gắng mở lòng mình ra để nói chuyện, giao lưu với mọi người. Nhưng mình vẫn còn một rào cản, ừ thì mình bỏ qua rồi đến một lúc nhớ đến hay ai đó nhắc lại thì mình như bị khựng lại. Không muốn nói ra những gì mình nghĩ.

Ít nhất cậu còn tin là người ta nói sai. Có lẽ thế đã là 1 điều tốt rồi đó ;)) Có người không tin vào chính mình. Chỉ 1 câu nói cũng suy nghĩ sao ngta lại nói thế. "Mình đã làm gì khiến ngta hiểu nhầm nhỉ? À mà mọi ng nói ng ngoài có 1 cái nhìn bao quát và khách quan. Có khi nào mình là vậy ko nhỉ?"

Con Vịt
Đôi lúc mình cũng nghĩ như thế nhưng mà nghĩ mãi chẳng ra là mình đã làm sai cái gì.
Cái nhìn của mọi người chắc chắn sẽ có một góc nào đó đúng, mình nên xem là họ nói đúng hay không. Mọi người hay nói chỉ có người trong cuộc mới hiểu, cậu nghĩ sao?
+1 answer in: “19:13.|29042020|”

Next

Language: English