@thuhangaoda

khaos

Ask @thuhangaoda

Sort by:

LatestTop

Điều gì khiến bạn cực kỳ hạnh phúc?

Câu hỏi là về hạnh phúc, nhưng mình xin phép trả lời về nỗi buồn, thậm chí là niềm đau.
Dạo này tâm trạng mình không tốt. Vì xảy ra một số chuyện gia đình. Tâm trạng của mẹ cũng thế.
Mình có cảm giác như đang bị dồn vào đường cùng. Nó khiến mình cảm thấy chùn bước, cảm thấy ghen tỵ với tất cả những người hạnh phúc hơn mình. Mình còn tự hỏi là tại sao mình không được như người ta, mình đã làm gì sai.
Bà Rịa kể ra cũng rộng lớn, nhưng không nơi nào chịu chứa nỗi buồn của mình. Mình thấy cô đơn, đôi khi sợ hãi.
Mình học bài ngày mai. Mọi chuyện vẫn xảy ra y như quỹ đạo nhưng trong lòng mình, mọi thứ đã dừng, cái tâm can đã chết từ lâu.
Điều gì khiến bạn cực kỳ hạnh phúc

Lần gần đây nhất bạn gọi món pizza là khi nào? Bạn gọi loại pizza gì?

Đằng sau nhà mình, lối mà mình hay đi học thường ngày thì thấy một điều bao chứa nhiều điều :))))
Là gì
Mình thấy có cây lựu, thiệt ra mình thấy lâu lắm rồi cây lựu ấy. Nó quyến rũ làm sao vì trái rất nhiều, nay lại tới mùa chín nữa chứ. Trái chuyển sang màu đỏ cam trời ơi meeeeee
Sau đó phát hiện thêm, là cây bơ :))) ye là cây bơ có quả màu xanh ăn béo nhưng cũng ngon mừ :))))) cũng lắm quả :))) nói chung nhìn mê ơi là mê
Mình nói với mẹ. Mẹ kêu "Còn có cây nhãn trĩu quả nữa" mình kiểu "adu".
Bữa giờ đi học qua con đường đó cũng nhiều, chưa bao giờ mình thôi ý nghĩ ăn trộm vài quả lựu, giỏ bơ và chùm nhãn :)))) thề là mấy cái cây đó nhìn mlem lắm :))
Lần gần đây nhất bạn gọi món pizza là khi nào Bạn gọi loại pizza gì

Related users

Từ nào sẽ mô tả ngày của bạn hôm nay?

Kết thúc kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Mình mệt muốn ngất đi rồi. Bao lo lắng trước khi thi bây giờ chuyển sang mệt mỏi, sợ hãi đợi kết quả thi.
Cũng sợ phải nhận kết quả, sợ thứ mà mình đợi.
Bầu trời hôm nay ở quảng trường Bà Rịa, nhìn tươi mới và ấm áp.
Mình đã nhiều lần thấy bầu trời đẹp ở quảng trường, với những con diều tự do nữa, mình yêu khoảnh khắc này, nhưng lòng mình thì không.
Nó không cho phép mình yêu, khi mình không xứng để yêu.
Từ nào sẽ mô tả ngày của bạn hôm nay
Liked by: Kha

Bạn có thấy thoải mái khi bị người khác chụp ảnh không?

Hôm nay như mọi hôm thôi, không có gì nổi bật.
Hình bên dưới là trà táo cam mình học trên mạng. Có hương thơm của mật ong, vị ngọt nhẹ của đường, chút đắng của trà và cam, táo thì mềm. Mình thích.
18h hơn về đến nhà, mình ăn cơm rồi đi tắm. Sau đó đi mua trà, mua trà về thì mình rửa táo và cam thật sạch. Rồi làm trà táo cam thôiiiii
Mình làm hai ly trà, một ly của mẹ và một ly của mình. Lần đầu tiên làm nhưng mình và mẹ đều thấy trà này rất ngon, hehe, tự nhiên thấy mình đảm đang ghê =)))
Mình đứng lên là đau đầu, như có ai đó cầm cây búa đập vào bên trong đầu, cái búa đó còn di chuyển nữa. Nhưng nhà hết Panadol rồi, vậy là mình làm trà thôi.
Trà nóng và ngon là thật, mà không hết đau đầu như mình tưởng tượng.
Mình thích cắt chanh và cam thành những lát nhỏ, tròn như vậy, trông đẹp kiểu gì không tả được. Vỏ cam đắng nhưng mình thích, cho vào trà nóng lại càng đắng hơn, mình vẫn thích.
Sợ tăng cân.

View more

Bạn có thấy thoải mái khi bị người khác chụp ảnh không

.

thuhangaoda’s Profile Photokhaos
Buồn ghê. Hôm qua đăng một ask dài ơi là dài về sở thích của mình, nhằm kỉ niệm, lưu giữ. Vậy mà sáng sớm nay lên mất tiêu.
Huhu t đã rất yêu đời khi viết ask đó đó, chả hiểu sao

Sáng nay bạn ăn gì?

Mỗi lúc mình phân vân, suy nghĩ, lo lắng, bồn chồn là mình sẽ tự làm đau hay chảy máu mình, chỉ một chút ở tay, ở chân thôi nhưng nó khiến mình thoải mái hơn rất nhiều.
Sáng nay bạn ăn gì

Thông thường những gì mà người ta nói về đặc điểm của cung hoàng đạo của bạn có thực sự đúng với bạn không?

Hồi trước có quen biết anh bạn tốt bụng tên là Milo, mình gọi là như thế. Giờ không biết anh đó ở đâu, facebook tên gì nữa ? Thật sự mong muốn tìm lại người bạn đó quá.
Thông thường những gì mà người ta nói về đặc điểm của cung hoàng đạo của bạn có

Anh phải search gg để viết được cái tên dầu gội đấy đấy = )))))

Anh viết đúng từng chữ cái trong tên =))) đây gọi là tôn trọng =)))
Liked by: Clark

.

thuhangaoda’s Profile Photokhaos
Hôm nay mình đi học 11 tiết, kể cả 2 tiết học thêm.
Về nhà lúc 19:15. Mình ăn bún. Sau đó thay nước cho bạn Cá, thay nước cho bình hoa hồng, rồi đi tắm. Tắm xong mình tưới cây dưa hấu. Hoa hồng từ chủ nhật hôm nay đã héo đi gần hết, mình vẫn thay nước cho hai bông một nụ hồng đó. Mẹ nói mình "Tiếc cái gì nữa, héo hết rồi." Mình tiếc cái gì vậy ?
Vì mình thấy bông hồng ấy chỉ bị hư vài cánh bên ngoài, lá tuy có héo đi thật rồi, nhưng khi còn trên cành, mình thấy bông hoa đẹp hơn hẳn. Nên mình không nỡ bỏ hoa đi.
Hôm nay mình mệt lắm, phải gọi là rã rời, không muốn nói chuyện hay làm gì hết. Mình mất hết sức lực hay sức sống rồi. Mình không muốn cố gượng dậy nữa. Mình muốn bộc lộ cảm xúc.
Mình hiểu rõ bây giờ mình đang muốn gì. Muốn nghỉ ngơi, không nghĩ ngợi, muốn yên tĩnh, không muốn động lòng.
Do mình mà bài làm toán giữa kì của mình rất thấp điểm. Đây là bài hệ số 2 duy nhất. Không phải nói là mình trách bản thân mình thế nào vì mình biết đó là lỗi của mình.
Nhưng chuyện cũng đã qua rồi, chỉ là mình thì vẫn chưa tha thứ cho bản thân. Biết là nó đã qua nhưng trong lòng mình vẫn cứ day qua day lại mớ lòng này.
Mình có chia sẻ với bạn mình. Đỡ phần nào. Có lẽ vậy.
Nhưng mình cố chấp lắm, vẫn cứ trách chính mình không thôi.
Và mình ghét bản thân mình lắm.
Dạo này mình hay đau đầu và đau, ngứa mắt kinh khủng. Thêm thói quen khi suy nghĩ hay căng thẳng thì mình sẽ khiến mình chảy máu, nhẹ, ở một số nơi khi chân hay tay nên người mình lúc nào cũng có thứ để đau =)))
Mình có cảm tưởng là khi tâm trạng ta đã không tốt, mọi chuyện tiêu cực hay bình thường cũng sẽ biến thành tồi tệ lại càng tồi tệ hơn. Nó nối tiếp nhau cùng xảy đến một lúc khiến mình suy sụp.
losing interest
Mọi người luôn nghĩ mình không sao, mình ổn, thật sự không phải thế.

View more

Hôm nay mình đi học 11 tiết kể cả 2 tiết học thêm
Về nhà lúc 1915 Mình ăn

6.11.20

thuhangaoda’s Profile Photokhaos
"i found myself losing interest in almost everything .
i didnt want to do any of the things i had previously wanted to do
is the sensation of being afraid all the time but not even knowing what it is that you are afraid of .
and it was at that point that i began to think that it was just too painful to be alive
and the only reason not to kill oneself was so as not to hurt other people .
the opposite of depression is not happiness ,
is vitality" - TL
61120

Next

Language: English