@StarBright89

Vương

Ask @StarBright89

Sort by:

LatestTop

ask đúng là nơi yên bình nhất anh ha

Chà, đúng là như vậy.
Những người chưa từng gặp nhau, không quen biết, đồng cảm với nhau qua những dòng suy nghĩ. Điều đó thật tuyệt vời đúng không.
Anh không phải chuyên gia tư vấn tâm lý, cũng chưa trải qua nhiều khía cạnh của cuộc sống, là 1 người hoàn toàn thiếu kinh nghiệm. Văn của anh dở tệ, đọc lại thấy lủng củng lắm. Nghĩ gì viết nấy, chỉ là chia sẻ quan điểm của mình, chắc chắn sẽ có nhận định sai, thiếu sót về vấn đề.
Nhưng nhờ có trang này mà anh quen được rất nhiều người bạn mới. Ai cũng đáng yêu và tốt bụng, giàu cảm xúc hết. Anh thấy biết ơn lắm, khi được cùng nhau chia sẻ những câu chuyện thường nhật. Anh đã được an ủi rất nhiều, thật sự đấy.
Anh muốn mình có thể làm được gì đó, dịu bớt đi sự buồn bã của ai đó chẳng hạn ^^

Related users

Sắp hết 2021 rồi

Nay mới lên lại, không ngờ cũng đã nửa năm rồi. Thời gian phũ phàng quá đi. Mình không biết liệu còn ai đọc bài mình viết bây giờ không.
Có rất nhiều chuyện xảy ra trong thời gian qua, vui thì ít mà buồn thì nhiều. Nghĩ vậy thôi chứ không muốn nhắc, nhắc tới chắc mình càng thêm đau đầu mất.
Mùa đông Hà Nội năm nay chưa thấy lạnh gì cả, đi đường mặc cái áo khoác mỏng thôi là đủ rồi. Trời không lạnh nhưng lòng lại lạnh lẽo vô cùng. Cái cảm giác đấy không biết mng có hiểu không ( chắc chỉ mình dở hơi ). Thấy trống rỗng đến rùng mình. Ngắm nhiều cảnh đẹp mà chỉ biết lặng thinh.
Giáng sinh sắp tới rồi, vui vẻ và hạnh phúc hơn đi.
Sắp hết 2021 rồi

Ngày của mẹ

Bức hình này là bữa ăn qua loa của mình lúc du học. Ăn xong thì mẹ gọi điện, mình đành nói dối là vừa ăn liên hoan ở nhà bạn xong. Mẹ bảo là: "Từ lúc Vương đi đồ ăn mẹ nấu chẳng có người khen ngon nữa." Èo, lúc đấy thật sự, chạnh lòng ghê.
Tuần trước mình có thấy quyển sổ cũ cũ - 20 năm mình chưa từng thấy qua :))) Thấy hay hay nên mở ra xem. Hóa ra là nhật kí của mẹ, nhưng mà viết từ lúc ngày xửa ngày xưa rồi.
Trang đầu tiên là ngày 09.09.2000 (mình sinh vào tối muộn ngày 8.9) Mẹ viết bằng tiếng Hàn, lúc còn chưa thông thạo tiếng Việt lắm. Mình có chụp lại và dịch nôm na thế này: "Gửi con trai của mẹ. Lúc mẹ viết mấy dòng này là lúc con đang ngủ say trong vòng tay của bà. Cún con của mẹ đáng yêu lắm! Ý định ban đầu của mẹ là bé gái cơ, vì mẹ sẽ cưng chiều con gái hơn là con trai. Nghe thế này chắc con buồn lắm ᄏᄏ
Đùa thôi, không phải mẹ thiên vị đâu. Mẹ chỉ muốn nuôi dạy con nghiêm khắc hơn, để con biết suy nghĩ phải trái, biết yêu thương và trân trọng người thật lòng với mình. Sau này nếu có em, con nhất định phải bảo vệ nó nhé, có được không? Hãy trở thành người anh thật tuyệt vời ^o^
Hôm nay trong lúc ngủ con mỉm cười mà mắt nhắm tịt, chắc là đang cười với mẹ đúng không? Hãy mãi vui vẻ hạnh phúc như vậy nhé. Đó là điều ước cả đời của mẹ. Yêu con nhiều."
Hơi buồn vì mình là con một thôi. Xin lỗi mẹ vì đã lỡ đọc quyển sổ (nhưng mà con sẽ giả vờ chưa có chuyện gì xảy ra haha). À, mai là ngày của mẹ. Có bạn nào biết làm bánh có thể liên lạc với mình để mình hỏi chút không? Cảm ơn rất nhiều.

View more

Ngày của mẹ

Định kiến chuẩn mực

Hôm nọ có đi ăn nhà thằng bạn, ăn xong mình đang dọn hộ em gái nó thì bị bắt lên nhà ngồi ngay, 2 bác bảo việc này là của con gái, cháu không cần động tay động chân vào. Có được đứa con trai là yên tâm, còn chỉ mong con gái lấy được gia đình điều kiện cho an nhàn. Thật may là giờ việc phụ nữ làm chủ bản thân về mọi mặt, tự tin thông mình, thành công trong cuộc sống đã dần được nhìn nhận toàn diện. (Mẹ mình thì chỉ ước có con gái, mẹ nói không hiểu sao lòi ra cái thằng Vương ất ơ này)
Tiêu chuẩn cái đẹp bây giờ: Mặt phải nhỏ, mắt phải to, mũi cao mi cong môi hồng, ngũ quan hài hoà. Gầy quá bảo nghiện, béo hơn tẹo thì bảo "Phát phì rồi đấy". Nào là phải kết hôn, phải sinh con, phải có sự nghiệp,..
Sống vì người thì là ngu xuẩn ngô nghê, sống cho mình thì là ích kỉ độc đoán, sống cân bằng thì nói đạo đức giả, tỏ vẻ thanh cao.
Nghe mà chán chường.
Vậy phải làm sao với những lời nói độc địa chọc ngoáy đó nhỉ?
Với mình thì mình chọn cách không lãng phí thời gian vào nó.
Những người đi trước với lối sống cũ ăn mòn vào tiềm thức, họ cho đó là lẽ phải, là ép buộc. Nhưng như vậy thì cưỡng ép quá đi. Chẳng có cách nào thay đổi suy nghĩ họ trong vài lời phân tích đâu. Mình không muốn giải thích, hay tranh cãi với họ để khẳng định mình đúng. Mình chỉ nghĩ mỗi cá thể có quyền tự do chọn lựa lối sống và cách hành xử, song tất nhiên là không đi quá phạm trù đạo đức nhân cách.
Có sống hộ mình ngày nào không?

View more

Tạm biệt những điều xấu xí của toen ti toen ti

Tổng kết năm vừa rồi: Mục tiêu và mọi plan đều đổ bể.
Học hành tạm gác lại, vậy là đường đến thành công lại xa thêm.
Người thương thì 8 tháng chưa gặp, lại còn bị ốm nữa, làm mình bất lực quá.
Con Béo ỉn trong ảnh thì bệnh rồi, 5kg còn có hơn 3kg, cứ nằm bẹp ra cả ngày thôi. Nhìn mà xót ruột. Vẫn may là không đến mực quá nặng. Cũng yên tâm vì tình hình của nó đang phát triển theo chiều hướng tích cực ;(
Một năm đầy khó khăn như vậy, với mình cũng như với tất cả mọi người. Mình biết mọi thứ mình đang phải đối mặt chẳng là gì so với bạn. Nhưng, mình tin, chúng ta rồi cũng sẽ vượt qua thôi.
2021 đầy niềm vui, hạnh phúc, những điều tốt đẹp sẽ đến, đúng không? ^^
Tạm biệt những điều xấu xí của toen ti toen ti

Cậu có như mình không? Mình bị ám ảnh bởi sự phán xét ấy. Mng nói mình làm sai, làm không tốt :((( khiến mình kiểu không đủ tự tin khi làm bất cứ thứ gì nữa

Mình nhiều lúc mắc kẹt trong những suy nghĩ tiêu cực vô cùng. Rằng mình chưa đủ tốt, rằng bản thân mắc sai lầm không chấp nhận được. Mình cứ tự trách bản thân như vậy suốt một thời gian dài.
Và tất nhiên rồi, mọi thứ mình hoàn thành trong thời gian ấy đều chung 1 kết quả: không trọn vẹn, chả ra đâu vào đâu.
Sau đó có người hỏi mình là: "Cậu sẽ đạt được mục đích của mình bằng cách này hả? Dằn vặt bản thân?" Lúc ấy mới giật mình, nghĩ: A, mục tiêu mình đặt ra là gì ấy nhờ?
Chưa biết mục tiêu ấy có khó khăn để đạt được hay không. Mình nhận ra trước hết bản thân hãy tự yêu lấy mình đã, mình thương mình. Có thể mình không hoàn hảo để vừa ý nhiều người, nhưng mình sẽ nỗ lực hơn để con người của ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, hoàn thiện hơn ngày hôm nay.
Yah: forgive yourself.
Cậu có như mình không Mình bị ám ảnh bởi sự phán xét ấy Mng nói mình làm sai làm

Anh có cách giải tỏa áp lực không :(( e stress quá

Nói ra có hơi kì nhưng không biết em sao chứ anh chọn việc ngắm ảnh mèo =)) Nhiều ảnh mấy boss nhà anh hài lắm, lúc nào cáu bọn nó thì anh đi ngắm ảnh boss nhà người khác :v
Còn có 1 cách khác chẳng hạn khi quá tức giận và buồn bực chính là đi ngủ. Ngủ dậy là thấy mọi thứ dịu hơn đi chút.
Nói chung là lúc em cảm thấy mọi việc trở nên quá sức chịu đựng của mình thì nên tìm cách thả lỏng bản thân, thư giãn hết mức, tránh suy nghĩ quá nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe em nhé.
Anh có cách giải tỏa áp lực không  e stress quá

Em bị nyc nói là ng thực dụng do em hay để ý và lo lắng cho kinh tế sau này. Lý do em ct vì anh ấy quá phụ thuộc, dựa dẫm vào bố mẹ, công việc thì không có. Em có góp ý anh ấy nhiều nhưng a ấy k thay đổi. Liệu em có quá thực tế không? Thực tế quá là sai ạ?

Vấn đề này anh đồng ý với em. Nếu chỉ nói xuông về tương lai mà không có kế hoạch hay sự cố gắng thì rất là kì. Mà bây giờ việc mọi người đòi hỏi người kia tự chủ trong kinh tế là vô cùng bình thường. Có thể giờ bọn em yêu nhau rất nhiều, nhưng khi sống chung thì kinh tế thật sự là cả 1 vấn đề lớn mà không có cách nào tránh khỏi.
Không ai muốn dựa dẫm vào ai cũng không ai muốn bị phụ thuộc ai hết.

Sự đối xử khác biệt giữa thích và không thích là gì, anh biết không?

"你的头发乱了” (Tóc em rối rồi kìa)
Xuân Thụ trong thôn tôi từng nói, nếu tôi yêu một người mà người đó cũng yêu tôi. Vậy khi tóc người ta bị rối tôi sẽ cười giúp người đó chỉnh lại, còn khẽ vuốt ve tóc người ta. Nhưng nếu tôi yêu người ta mà người ta không yêu tôi. Vậy thì khi tóc người ta bị rối, tôi sẽ chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, tóc bạn rối rồi kìa."
-- Tumblr
Sự đối xử khác biệt giữa thích và không thích là gì anh biết không

Anh, em thấy giờ mọi thứ phức tạp quá. Sự chân thật giữa người với người, tình cảm, thái độ sống nó cứ bị sao sao.. hơi vô nghĩa, điều đó khiến em thấy mọi giá trị đều không trọn vẹn được như trước.

Với anh mà nói, có 1 số người, 1 số điều mà bản thân đặt nó ở vị trí quan trọng trong lòng thì mãi anh vẫn sẽ chân thành như vậy. Còn nếu họ lựa chọn rời đi thì cũng sẽ không oán trách hay níu kéo.
Có thể mình không thay đổi nhưng cũng không có cách nào ràng buộc rằng mọi thứ không được đổi thay. Mình còn hoài niệm với những thứ cũ kĩ, đuổi không kịp những thứ xô bồ ngoài kia.
Có người nói với anh thế này: "Ngày hôm qua khi họ nói lời yêu là họ thật lòng thật dạ, nhưng đó đã là chuyện của hôm qua, chỉ trách ta cứ sống mãi trong niềm hạnh phúc của ngày hôm qua mà không nhận ra rằng mọi thứ đã là quá khứ, hôm nay mới chính là hiện thực."
Nên là anh mới hay nói là hãy sống theo những gì mình muốn, làm những điều em cho là ý nghĩa với em. Có thể nhiều người sẽ chê cười là có chút ngông cuồng, ảo tưởng, ngây ngô nhưng cũng không sao. Hạnh phúc là được.

View more

Anh em thấy giờ mọi thứ phức tạp quá Sự chân thật giữa người với người tình cảm

Xin chào Vương, lâu không dùng ask thấy bài mới nhất của cậu cũng một tháng trước. Nếu Vương bỏ ask thì buồn ghê, mình cảm thấy đọc những dòng Vương viết làm khiến mình cảm nhận được nhiều tình cảm.

Nightmak_h’s Profile PhotoNgười Kể Chuyện Tình
Xin chào, mình là Vương đây. Mượn ask này của cậu để tâm sự chút. Mình không bỏ ask đâu, chỉ là ít hoạt động hơn chút. Những lời mọi người gửi tới mình đều đọc cả.
Mình vẫn đang ở Hà Nội vì tình hình dịch ở Mỹ phức tạp quá. Việc học hành cũng bị trì hoãn và khó khăn nhiều nên là tranh thủ đợt này nghỉ ngơi nhiều hơn chút để dồn năng lượng tích cực cho thời gian sắp tới.
Mình đã lập rất nhiều plan cụ thể sống lành mạnh các kiểu haha và cũng có thực hiện theo như là hạn chế sd social media, ngủ sớm, tập luyện thể thao, ăn uống điều độ.. Dành thời gian với gia đình bạn bè, suy nghĩ cũng cởi mở tích cực hơn nhiều (nhìn cái cách mình rep ask đầu tiên và ask này có thể thấy rõ =))) )
Chia sẻ vậy thôi, cảm ơn cậu vì đã quan tâm nhé. Ngày tốt lành.
Xin chào Vương lâu không dùng ask thấy bài mới nhất của cậu cũng một tháng trước

Em thấy anh là người rất sâu sắc và hiểu biết. Liệu có bộ phim về học đường nào mà anh đã từng xem qua và thấy nó ý nghĩa không ạ? Chúc anh ngày tốt lành nhé.

Anh cũng chỉ xem vài bộ phim thanh xuân vườn trường thôi, nhưng cũng từ mấy năm trước rồi. Phải nói là phim "Sống không dũng cảm uổng phí thanh xuân" có chiều sâu và ý nghĩa hơn mấy phim thanh xuân vườn trường khác. Nó chân thực về cách xây dựng nhân vật, bối cảnh. Mọi khía cạnh đều được đề cập, không chỉ là tình cảm thanh xuân mà còn cả tình bạn, gia đình nữa.
Vì hoàn cảnh nam chính khá đặc biệt nên so với các phim khác thì thấy bạn ấy trưởng thành và kiên định hơn, chân thật, dũng cảm và nhiệt huyết.
Như tên phim vậy, rất ý nghĩa. Những gì mình trải qua không thể nào quay lại được. Hãy cứ sống hết mình để không phải nuối tiếc. Anh không biết review về phim hay sách đâu mà cũng có nhiều ask hỏi quá, không biết làm thế nào. Nếu em thấy hợp thì xem thử nhé, đảm bảo không hối hận đâu.
Em thấy anh là người rất sâu sắc và hiểu biết Liệu có bộ phim về học đường nào

Anh có thể recommend về 1 cuốn sách anh cho là hay không? ;-; Cảm ơn anh, chúc anh ngày vui vẻ

"The Book Thief" (Kẻ trộm sách) nhé. Nói không ngoa thì đây là 1 trong những cuốn sách tuyệt vời nhất mà anh từng đọc.
Thật ngại nói ra điều này nhưng thật sự anh đã đọc quyển này một cách đầy tỉ mỉ từng câu từng chữ (và đã khóc LOL)
Nó khác biệt với những tác phẩm viết cho độc giả trẻ ngày nay, với cốt truyện, nhân vật, phong cách độc đáo. Câu chuyện lịch sử với bối cảnh cuộc chiến tranh Thế giới thứ II với điểm nhìn của Thần Chết. Thần Chết nhìn thấu tâm can của con người, nhìn thấu mọi khổ đau, mất mát mà cuộc chiến tranh gây ra.
Em nên đọc nó để hiểu hơn về con người, về thứ còn đau đớn hơn nỗi nỗi đau, về cái chết, về chiến tranh, về tình yêu, về mọi thứ từ thứ điên rồ lớn lao nhất đến thứ nhỏ bé đơn giản nhất.
Anh cũng chưa rv về sách nên cũng không biết nên nói ra sao, nhưng nếu em đang tìm một quyển sách đáng đọc, hãy chọn nó.

View more

Anh có thể recommend về 1 cuốn sách anh cho là hay không  Cảm ơn anh chúc anh

Em có 1 người bạn, cô ấy cứ liên tục chán nản về mọi thứ, gần như trầm cảm và có nói với em về ý định tự sát. Em vì quá nóng giận nên đã trách móc cô ấy. Tại sao có thể ích kỉ muốn làm gì thì làm mà không để ý tới cảm xúc của người khác khi cô ấy mất đi chứ.

Trước đây anh không lí giải được, tại sao 1 người lại nhất định lựa chọn kết thúc mạng sống của mình? Cuộc sống của họ cũng chỉ mới bắt đầu, dù có liên tục gặp phải khó khăn cũng đều sẽ có lựa chọn thứ hai, không nhất thiết phải chọn cái chết. Anh đã nghĩ như vậy đấy.
Sau này, quan điểm của anh đối với vấn đề này đã thay đổi rồi, vì có lẽ anh đã trải qua 1 khoảng thời gian khá áp lực và stress (thực ra thì nó chẳng là gì so với những điều mà mọi người phải đối mặt mỗi ngày)
Anh đọc được đâu đó rằng trên thế giới này không ai muốn chết cả. Khi một người nói rằng họ muốn chết, trên bề mặt thực tế biểu hiện là muốn từ bỏ cuộc sống của mình, nhưng ý nghĩa ẩn sâu trong câu nói đó chỉ là “Tôi không cầm cự nổi, tôi không biết phải làm gì”. Họ không thực sự muốn tìm tới cái chết, họ chỉ là quá mệt mỏi.
Vậy nên em đừng bao giờ tùy tiện đánh giá về nỗi đau của người khác, bởi vì em chưa từng trải qua, em không có cách nào thấu rõ được cảm giác của họ. Ngay cả khi em đã trải qua những chuyện tương tự giống như họ, thì cảm nhận và logic mỗi người vẫn có sự khác biệt nhất định. Mỗi người chúng ta đều là những cỗ máy tinh xảo, những cá thể riêng biệt đối lập nhau, vì vậy sẽ rất khó để chúng ta thực sự thấu hiểu người khác, nhưng điều mà chúng ta có thể làm là cố gắng đừng buông ra những lời tổn thương nhau.
Anh hoàn toàn hiểu sự lo lắng của em lúc này. Nhưng có lẽ bạn em sẽ buồn lắm nếu bị buông lời trách móc. Bạn ấy cần 1 lời động viên chân thành từ em, để bạn ấy biết rằng mình quan trọng và tuyệt vời thế nào đối với những người khác, đặc biệt là em.
Anh mà được ai đó, có thể là người xa lạ thôi an ủi thế này: "Còn có tớ mà." thì chắc anh sẽ cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều đấy. (Không màng tới % thật thật giả giả trong từng lời nói haha).
Chúc em ngày tốt lành nhé, cả bạn em nữa, hãy cùng sống thật hạnh phúc.

View more

Bố mẹ mình ly hôn rồi.

Mẹ chẳng hề rơi lệ đến một lần, chỉ cặm cụi xếp quần áo vào va ly. Ngập ngừng một chút, mẹ ngẩng lên nhìn mình, nhẹ nhàng hỏi: "Vương, con có đau lòng không?"
Khoảnh khắc này thật sự muốn khóc.
Mình mới biết mọi việc, vội vã book vé về Hà Nội. Cả quá trình là sự trống rỗng. Hóa ra tất cả mọi người đều biết, trừ mình. Hóa ra mẹ giả vờ như mọi thứ đều ổn. Như gia đình mình hạnh phúc.
Từ nhỏ, mẹ đã yêu thương mình hết mực, yêu cả phần của bố nữa. Mẹ luôn nói :"Bố bận nhiều việc, con ạ". Mẹ chỉ sợ mình nghĩ bố vô tâm. Hôm mọi người đến tiễn mình du học, mình đã cố ý nán lại một chút, nhưng vẫn là như mọi khi, bố không đến.
Một đời quá dài, mẹ à. Đáng lẽ mẹ không nên giấu mình. Mình đủ lớn rồi. Hoàn toàn có thể hiểu, rằng mọi thứ đều hữu hạ̣n, đều thay đổi, ngay cả tình cảm thôi. Vậy nên chẳng trách ai cả. Mình đã nghĩ vậy đấy.
Cho đến khi nhìn thấy cậu con trai cùng cha khác mẹ với mình. Chà, bằng tuổi mình.
Nói hận cũng không phải, chỉ thấy chua xót thôi.
Không ồn ào, mẹ chẳng đòi hỏi phân chia gì cả. Yên lặng rời đi. Mẹ nói mẹ không làm việc ở đây nữa. Mẹ nói mẹ muốn cùng mình sang Mĩ. Muốn mở một tiệm cf đọc sách nhỏ, muốn dạy piano, cello cho trẻ em.
Được, mẹ muốn gì cũng được haha.
Ngày mai chúng ta ra sân bay.

View more

Anh có đọc được bài viết của 1 chị gởi cho anh trên @reallove1_ chưa, anh cảm thấy thế nào khi đọc được nó?

Một bài viết được gửi đến khá lâu rồi, tầm khoảng nửa năm trước.
Biết nói thế nào nhỉ? Anh rất chăm chú đọc, từng chút một.
Tự hỏi bản thân có chút gì ưu tú mà khiến người khác lại cảm động.
Anh cũng thử nhớ lại, nhưng không nhớ rõ. Cả khuôn mặt của chị ấy, nói thật để hồi tưởng thì anh cũng không thể nào hình dung ra. Thật sự rất day dứt.
Hơn hết, anh rất vui và biết ơn, không ngờ có người dõi theo mình ở mọi nơi. Quan tâm từng cảm xúc của mình. Còn nhắc nhở việc giữ gìn sức khoẻ nữa.
Thật tiếc nuối khi chưa từng được trò chuyện với chị ấy. Chị gái, không biết bây giờ chị có còn quan tâm một thằng nhóc như em không. Nếu chị đọc được, em mong chị ask lại. Thật sự rất cảm kích tình cảm của chị.

Anh nghĩ điều gì quan trọng nhất khi yêu ạ?

Anh cũng không phải người trải nghiệm nhiều trong tình yêu, nhưng anh nghĩ tình yêu cần ti tỉ điều ấy. Sự thấu hiểu khó khăn của mỗi người này, bao dung cho nhau, niềm tin nữa.
Bởi hai người là hai cá thể riêng biệt, có cuộc sống riêng biệt, lựa sao cho hòa hợp với nhau nhất. Nói chung là nếu mình có thể hi sinh một chút, san sẻ một chút, hạ cái tôi của mình xuống thì mọi thứ sẽ tuyệt vời hơn.

Cô ấy chết vì lý do gì? Liệu nó đã thật sự là lý do chính đáng hay chỉ là lý do dùng để che mắt cho cái chết ấy? Nếu cô ấy bị tâm lý và chết thì cô ấy quá kém cỏi. Cô ấy không chịu được sức ép dư luận, áp lực từ việc nổi lên cùng với những scandal và cô ấy tự vẫn. Đấy là lỗi của ai?

Thế nào là kém cỏi? Xin hỏi bạn đã từng gặp vấn đề về tâm lý chưa?
Thật ngu ngốc khi núp bàn phím thể hiện và suy nghĩ thiển cận. Phát ngôn ra những câu tưởng là hay và logic nhưng không hề, thậm chí người khác có thể đánh giá nhân cách tồi tệ của bạn.
Căn bệnh tâm lý một khi đã mắc thì rất khó thoát ra, chịu đựng trong thời gian dài quả là cực hình. Cuộc đời của cô ấy, cô ấy tự quyết định. Những hành động buông thả của cô ấy là dấu hiệu của người đang cảm thấy bất ổn về mọi thứ, và rất cần được yêu thương và chia sẻ. Nhưng những gì nhận được là những lời nói cay nghiệt mặc cho cô nhiều lần cầu cứu. Cô ấy cảm thấy thế giới phức tạp này không phù hợp với mình và muốn thoát ra khỏi nó. Không thể phủ nhận khi nó để lại mất mát lớn cho tất cả những người yêu thương cô. Mọi việc đã qua, ta chỉ có thể tôn trọng và cầu nguyện cho cô ấy có cuộc sống tốt đẹp hơn thế giới mà cô ấy đã sống.
Thà cứ như 1 số người tỉnh ngộ ra và nhận được sự tha thứ. Nhưng có vẻ với một số người nó là niềm vui và tiếp tục mắng chửi người đã khuất.
Thay vì đóng tiền mạng mỗi tháng, đi mua sách đạo đức lớp 1 hoặc thuốc bổ não, chắc có thể giúp bạn phần nào.

View more

+1 answer in: “191014. Mãi mãi tuổi 25.”

191014. Mãi mãi tuổi 25.

Vừa mới ngủ dậy không tin nổi vào mắt mình.
2 năm trước, Jonghyun đã đưa ra thông điệp cầu cứu. Nhưng mấy ai quan tâm cho đến khi anh ấy ra đi? Sulli cũng vậy, cách cô ấy buông thả bản thân, cách cô ấy tuyệt vọng nói: "Em đã nói với họ, em kiệt sức rồi. Nhưng không một ai lắng nghe."
Khắp mọi nơi, tìm kiếm về cô ấy đều là những scandal. Hành động buông thả không riêng mình cô ấy làm, dạo cmt toàn là những lời lẽ độc địa, cay nghiệt. Thật sự, với người với người, nhất định phải như vậy sao?
Rõ ràng cô ấy đã gặp vấn đề tâm lý một khoảng thời gian khá dài, nhưng mọi người không hề bao dung yêu thương cho đến khi cô ấy ra đi.
Thế giới này, con người vẫn là điều đáng sợ nhất. Từng từ ngữ thốt ra có sức mạnh to lớn, làm ơn hãy trân trọng những người mình yêu thương khi còn có thể.
"Smile, because it confuses people. Smile, because it's easier than explaining what is killing you inside."
We can never know how hard it was, for her.
R.I.P Choi Jinri, see u in another life.

View more

191014 Mãi mãi tuổi 25
+1 answer Read more

mình thấy quả thực câu trả lời của cậu khiến người ta thấy nhẹ nhàng thật, khi nào cậu cảm thấy tâm trạng mình không ổn nhất?

Khi mình ở sân bay chuẩn bị đi du học, tới một chân trời mới.
Khi người anh mình quen mất. Một cú sốc lớn.
Khi mẹ im lặng. Mẹ chẳng nặng lời hay to tiếng, để mình tự suy nghĩ về hành động của bản thân.
Khi bố gọi điện về nhà nói bận và mọi kế hoạch đều bị trì hoãn. Mẹ chỉ cười bảo quen rồi.
Khi mình từ chối tình cảm và làm tổn thương người khác. Mình cảm thấy có lỗi.
Khi mình nhớ nhà và bất lực khi mẹ ngày càng già đi mà mình vẫn chưa thành công.
Khi người bạn mèo mất.
Khi mẹ gọi điện, mình lại yếu lòng.
Có lẽ mình quá yếu đuối và hèn nhát. Nhưng ai chẳng có những lúc bất ổn, phải không?

Vương, không nói nhiều, sinh nhật vui vẻ nhé anh.

Cảm ơn em nhé.
Mượn ask này của em anh muốn nói vài điều. Hơi lôi thôi dài dòng chút.
Anh đã nhận được lời chúc từ rất nhiều người, một số người bạn trên mạng mà anh quen. Có cơ hội nói chuyện với nhau, sau đó trở thành bạn bè, quả thật là đáng trân trọng. Cảm ơn vì đã không rời đi.
Có người hỏi sao dạo này anh không đăng ảnh mèo. Anh chưa nói ai biết rằng con Louie chảnh mèo mới mất. Hơn hai tuần trước.
Phải nói là anh thiên vị nó nhất. Do quá nhiều điểm chung. Lúc nào nó cũng lạnh lùng ghê gớm như thế đấy, nhưng thật ra rất tình cảm. Lúc anh buồn nó còn dụi dụi vào người an ủi, haha. Nhưng giờ chẳng còn cơ hội nữa rồi. Ngày sinh nhật của anh cũng là ngày nó sinh. Nó đã bên anh rất rất lâu.
Lần này biết trước nên anh cũng không buồn lòng quá mức. Ra đi nhẹ nhàng, thanh thản.
8.9.2019 Chúc mừng sinh nhật bản thân. Chúc bản thân tuổi mới trưởng thành, mạnh mẽ hơn. Phải nhanh chóng thành công trước khi mẹ già đi.
Chúc người hùng Louie nhỏ những điều tuyệt vời nhất.

View more

Vương không nói nhiều sinh nhật vui vẻ nhé anh

Người con gái như thế nào sẽ làm anh ấn tượng? Anh có crush chưa ạ?

Ấn tượng à? Để mà nói thì anh rất thích người thẳng thắn, trưởng thành và thông minh. Thật tốt nếu cô ấy nuôi động vật (Có lẽ những người yêu động vật sẽ dễ dàng thấu hiểu nhau hơn)
À mà anh hiện tại đang crush một người, là lần đầu tiên nên cảm xúc rất đặc biệt. Chị ấy mang lại cảm giác rất khác với những cô gái anh biết. Hi vọng sẽ có thể tiến xa hơn trong mối quan hệ này.
Người con gái như thế nào sẽ làm anh ấn tượng Anh có crush chưa ạ

Next

Language: English