@HoaDai951

Nhi.

Ask @HoaDai951

Sort by:

LatestTop

19/02/2024

Chẳng mấy chốc, rồi mình sẽ gặp lại nhau.
Ý em là, em đã trải qua 8 mùa hoa đào nở rộ mới đủ dũng cảm bước đến gặp người.
Để lời chào tạm biệt năm ấy không phải là một dấu chấm hết, để những điều còn ấp ủ sẽ chẳng phải giấu nhẹm đi.
Để em biết được người đã trưởng thành hơn những năm tháng cũ, để em được nhìn thấy người đang sống yên vui.

Related users

1h55 12/02/2024(m3 Tết)

N có thói quen đồ được tặng đều để vào hộp, nay về nhà mở ra mới thấy những món quà được nhận từ 9-10 năm trước.
Xem 1 hồi thì có chiếc vòng tay của 1 người anh N rất mến tặng, N chưa đeo lần nào vì nó là dây bết dễ hỏng.
Vậy mà hnay mở ra mới biết trong mớ dây bết đó là tờ giấy anh bảo thích N. Bảo sao có giai đoạn đi chơi nhóm chung cứ kỳ kỳ.
Đúng là duyên số hen, giờ anh có gia đình rồi mọi chuyện cũng qua rồi.
Cũng muốn nhắn xin lỗi anh lắm nghĩ lại lại thôi.
Hiểu lầm cũng được, bình yên là được.
1h55 12022024m3 Tết

08/02/2024(29 Tết)

Hôm nay N đi chợ sớm.
26 tuổi đầu vẫn được ba chở đi chợ 🤣
N đã từng thiếu tình thương ngày bé nhưng khi lớn lên ba má hình như luôn coi như N là em bé vậy 😌
Rất thích cảm giác ngồi sau xe ba, ba N là người đàn ông rất tuyệt vời mong N sẽ kiếm được người chồng như ba🥰
0802202429 Tết

10/01/2024

HoaDai951’s Profile PhotoNhi.
Dạo trước N mới biết sự thật về cái **** của anh, N cũng không hiểu vì sao anh chọn như vậy.
Nhưng cũng rồi, chỉ nhớ năm đó anh từng nói: “ Cưới N, xa mấy anh cũng vào”
N thấy mẹ anh khóc, nhưng lại không dám vì sợ anh thấy lại vấn vương. Cũng vài năm rồi, N vẫn nhớ anh, tử tế, vui vẻ cũng nhiều trò nữa.
Không biết anh chọn như vậy anh có từng hối hận nếu có thế giới kia hay không?
Nhưng N thực sự chúc anh an yên, anh khổ nhiều rồi, mong sẽ có thế giới khác nơi anh có thể cười nhiều hơn.
10012024

7/1/2024

Dạo này N tập may, tự nhiên thấy mình dịu dàng ghê :)))
N may đồ cho ba má, hơi vụng nhưng sẽ cố gắng tốt hơn.
N mua rất nhiều vải vì sợ bản thân lười 😌 ráng để Tết mặc đồ tự may nào 😘
712024

19/12/2023

Hôm nay lướt douyin N nghe được 1 câu khá hay, đại khái là:
Nhân sinh mỗi người sẽ gặp được rất nhiều người, nhưng thực sự khiến ta rung động chỉ có 1 vài người thậm chí là 1 người.
Nếu bạn và người ấy thành đôi chính là nửa đời sau vui vẻ, nếu không thành đôi chính là nửa đời hối tiếc chúc người hạnh phúc.
Không thể cưỡng cầu.
N dịch vụng quá, câu nói kia hay hơn nv nhiều :v

14/12/2023

N muốn quan sát mọi thứ, mọi người xung quanh N trong lặng lẽ, N xem bài đăng của mọi người trên fb, không like không cmt
Rồi 1 ngày N lướt nf không thấy bài đăng của người bạn nào nữa :)))
Không tương tác nên fb nó méo hiển thị luôn, thế là phải đi like dạo haizzz.
Thiệt ngớ ngẩn hết sức :)))
14122023

Anh ước , trong tương lai anh sẽ có 1 cuộc sống thật bình yên , 1 mái nhà , có người chờ anh về ăn cơm chung , nếu như có 1 đứa nhóc nữa thì tốt , anh sẽ dạy đứa nhóc đó , trở thành 1 người thật tốt 😶‍🌫️

Ước mơ xa vời quá 😌

+ 1 💬 message

read all

Bạn đã từng làm những việc ngu xuẩn chỉ vì theo đuổi 1 người chưa? Hối hận không?

:))) đoán xem, vô số việc nhưng T không hối hận lắm, nghĩ lại chỉ thấy bản thân mình cũng có lúc như vậy à, ngạc nhiên thật.
T chỉ thắc mắc người ta có biết đó là sự sắp đặt k thôi :)))
Đôi khi thấy bản thân những lúc đó cũng đáng yêu phết :v ý là t cảm thấy vậy, ng ta cảm thấy ntn thì t k biết 🙂🙂🙂

12/12/23

N rất yêu cuộc sống này, dạo này N đang tập mỗi ngày cảm ơn những gì N đã và đang có, cảm ơn những người đã/ đang đồng hành, gặp gỡ trên mỗi quãng đường đã qua.
Ờ sao ta, nghe hơi lủng củng nhưng đại khái là tập biết ơn, :))) dù đôi lúc cọc vẫn ghét vài chuyện nhưng N cũng đâu phải thánh nữ ha:)))
Cảm ơn chúng ta đã gặp nhau trên hành trình này.
Tấm ảnh này N thấy khá hay ho :))) kiểu deep hen
121223

23/11/2023

Nuôi Bông được 1 năm rồi, chuyện cũ cũng 1 năm rồi.
Món quà cho một ai đó có đôi khi là sự lãng quên..
Quên để bình yên.
Gần Đông rồi…

Nhắn tin muốn hẹn gặp bạn gái chưa từng gặp mặt để nói chuyện thì nên nói về chủ đề gì vậy? Mình toàn mời cuối tuần đi cafe mà bạn ấy còn chặn luôn mới sợ. Rõ ràng ế mà không chịu lấy chồng.

nguyenducvinh97’s Profile Photonguyenducvinh97
Ủa xí mê? Sao bạn nghĩ là ế?
Bộ k lấy chồng là ế à?
Bạn nghĩ vậy bị block là đúng rồi, không bàn cãi :)))

+ 4 💬 messages

read all

25/08/2023

Thứ mà N theo đuổi hiện tại: Vui vẻ!
Cô gái à, cậu thấy gì chưa, những gì cậu viết trong nhật ký năm ấy chúng ta đã thực hiện được rồi
25082023

Mng cho tớ hỏi nếu chúng tớ đang nhắn tin thực sự rất vui vẻ, cảm giác như anh ấy có hứng nch với tớ kể cả khi tớ toàn đưa cuộc trò chuyện vào ngõ cụt. Bỗng 1 ngày anh ấy chỉ bày tỏ cảm xúc mà kh tl tnhan của tớ nữa😶 do anh ấy kh có cảm tình với tớ hay anh ấy cố tình rời đi vậy mng! Helppp me

Ảnh có đối tượng mới rồi!

tớ bị tâm lý, được 4 năm, sắp sang năm thứ 5, tớ sắp đánh mất bản ngã của mình, tớ sắp không định hình được tớ là ai, tớ sợ hãi lắm.

T muốn nhắn gì đó để an ủi c, nhưng t biết tất cả đều vô nghĩa.
Người có thể giúp c chính là bản thân mình.
Thử làm những thứ c chưa từng làm xem, biết đâu…
Chúc c sớm an yên!

Chúng ta cứ nghĩ sẽ rất lâu mới có thể quên được một người. Nhưng hoá ra, vào một ngày bình lặng nhất, có ai đó nhắc về họ, mình đã không còn bồi hồi thổn thức nữa. Quên một người không cần phải cố gắng, chỉ cần sống tốt thuận theo tự nhiên, rồi bản thân sẽ được chữa lành bằng một cách nào đó rất

Lòng cậu đã bình yên chưa?

Next

Language: English