@HoaDai951

Nhi.

Bạn đã từng làm những việc ngu xuẩn chỉ vì theo đuổi 1 người chưa? Hối hận không?

:))) đoán xem, vô số việc nhưng T không hối hận lắm, nghĩ lại chỉ thấy bản thân mình cũng có lúc như vậy à, ngạc nhiên thật.
T chỉ thắc mắc người ta có biết đó là sự sắp đặt k thôi :)))
Đôi khi thấy bản thân những lúc đó cũng đáng yêu phết :v ý là t cảm thấy vậy, ng ta cảm thấy ntn thì t k biết 🙂🙂🙂
❤️ Likes
show all
Vwasalegion’s Profile Photo

What others replied to:

Bạn đã từng làm những việc ngu xuẩn chỉ vì theo đuổi 1 người chưa? Hối hận không?

show all (13)

Ngu xuẩn thì không, nhưng ngây thơ. Và không hối hận.
Mình cho rằng việc yêu hết mình là trân trọng tình cảm của chính mình, mình không hổ thẹn. Mình không phải nuối tiếc.
Mình đã từng, và còn đơn phương theo đuổi 4 năm rưỡi. Nhưng ko hề hối hận. Chỉ tiếc là bản thân chưa đủ ưu tú nên mới ko làm ngta rung động đc
https://youtu.be/g_72RkQV25Y?si=m_TBHNrOOj-3xo4vLootasLaConCong’s Video 174301214419 g_72RkQV25YLootasLaConCong’s Video 174301214419 g_72RkQV25Y
Song on the beach (Her 2013), một bài nhạc phim khiến mình cảm thấy "rất là chính mình".. dù hình như chưa từng kể trước đây..
..
đi từ thái độ chủ quan và sự vô tri khi tiếp xúc với một đối tượng mà ta cho rằng sẽ chẳng có ảnh hưởng gì tới bản thân.. cũng như nhân vật chính của phim, ban đầu mình có những cảm nhận rất đỗi bình thường về đối phương.. cô gái ấy đôi khi hơi ngồ ngộ, có lúc buồn cười.. rồi cho đến những phút giây khi người yếu lòng ta cảm nhận được những rung cảm dù là nhỏ nhất ở nơi ấy..
..một thời gian sau chính mình lại rơi vào con xoáy của ái tình.. bằng cả tâm can, với những chuỗi phản ứng hóa học của tình yêu liên tục biến đổi tạo ra năng lượng tươi mới..
..
10 năm đã trôi qua kể từ lần đầu xem, bộ phim ấy đã spoiled toàn bộ số phận của kẻ ngoài đời cho đến cả phần kết, khi cô gái đột ngột cất bước rời đi để lại một vực sâu thẳm ngăn cách người ở lại..
..
việc ngu xuẩn ở đây có lẽ là những thời điểm tự hoài nghi, quy kết cho rằng bản thân cuộc đời mình đã bắt chước phim hay phim bắt chước đời.. thực ra chẳng bên nào là bắt chước nhau, 2 câu chuyện đều thật sự đã diễn ra.. như những giai điệu đồng âm của các loại nhạc cụ trong một bản hòa nhạc chung của cuộc sống muôn màu sắc..
..
cuộc sống ấy có những nốt trầm, những giây phút phải xuyến xao chạnh lòng nhưng không có gì phải hối hận.. nếu hàng đêm, giấc ngủ là sự thoát ly khỏi cuộc đời để đến với cõi vĩnh hằng thì tình yêu với người đã hồi sinh mình mỗi sớm mai..
..

View more

Bạn đã từng làm những việc ngu xuẩn chỉ vì theo đuổi 1 người chưa Hối hận không
Chỉ là mua chút đồ ăn vặt hay làm bài tập hộ hoặc nhắc bài thôi, giờ nghĩ lại cũng thấy chẳng có gì đáng bị gọi là ngu xuẩn cả

Language: English