@Laconvytung

Nguyễn Anh Tuấn

Ask @Laconvytung

Sort by:

LatestTop

1 người vì em mà cắt tay thì chắc người đó yêu em nhiều lắm đk a?

Đừng yêu 1 người dám cắt tay vì em, vì rất có thể người tiếp theo anh ta cắt tay sẽ chính là em. Khi người ta quá tha thiết và tôn sùng điều gì mà không có được điều đó thì mọi thứ sẽ rất tồi tệ. Đừng ở bên một người cuồng yêu.
Doạ sống doạ chết với người mình yêu chỉ thể hiện sự bất lực yếu đuối của bản thân chứ oai phong lẫm liệt cái gì?

Chào ad Hạ Vũ. Ad ơi em đang yêu một cô gái mà cô gái đó nói với em “em không còn nguyên vẹn anh có còn yêu em không?” Em không biết phải trả lời cô gái ấy kiểu gì, phải trả lời sao hả ad?

Anh không mong em sẽ làm theo những gì anh nói. Vì anh nói vậy để cố tình đụng vào tự ái đàn ông của em, để em biết mà thay đổi suy nghĩ, và biết thương cô ấy.
Nếu em thấy khó có thể chấp nhận một người phụ nữ đã không còn nguyên vẹn, vậy tại sao em không nghĩ cô ấy cũng đã phải khó khăn thế nào mới quyết định dẹp bỏ tự ti, bước qua tổn thương để thêm một lần đặt niềm tin vào người đến sau là em?

Nếu em tự hỏi tại sao em phải ở bên một người phụ nữ không còn trong trắng, tại sao em không nghĩ cô ấy có tội tình gì mà không được ở bên một người mình yêu thật lòng? Cô ấy chỉ yêu bằng tất cả những gì mình có thôi mà, cô ấy có muốn người ta đến lấy đi của mình tất cả rồi lại ra đi đâu?

Nếu em sợ mình không thể vượt qua được mặc cảm về việc người yêu mình đã không còn nguyên vẹn, vậy anh hỏi em, giờ em bỏ cô ấy thì liệu cô ấy còn đủ niềm tin để yêu ai nữa không, khi gã đàn ông nào cũng coi chữ trinh đáng giá ngàn vàng. Thứ ngàn vàng của cô ấy, là tâm hồn, là tình yêu của cô ấy dành cho em, chàng trai ạ. Thứ đó là nguyên vẹn và chỉ dành cho em mà thôi.
Đàn ông hơn nhau không phải là việc đã cướp đi của người phụ nữ yêu mình cái gì, mà là đã bao dung và có trách nhiệm với người phụ nữ mình yêu như thế nào. Chỉ cần em thật lòng THƯƠNG YÊU cô ấy, em sẽ trân trọng tất cả mọi điều thuộc về cô ấy.
Đừng để phụ nữ lắc đầu tuyệt vọng và nói đàn ông ai cũng giống nhau. Đàn ông còn nhiều người tử tế!

View more

Related users

Anh ơi. Dạo này em và người yêu không cùng quan điểm nữa, cái gì cũng ngược nhau rồi dẫn đến cãi vã liên tục hết ngày này đến ngày khác. Cô ấy thì cọc cằn ngang ngược. Bây giờ em phải làm sao ạ?

Em phải xem em cần gì, cần cãi thẳng, cần ép đối phương theo quan điểm của mình hay chỉ đơn giản là cần cô ấy vui vẻ khi ở bên em? Phụ nữ rất ngang bướng, em càng nài ép vào khuôn khổ cô ấy càng nổi loạn, hãy nhường nhịn 1 chút. Câu thần chú cho em : Mất cái gì thì mất, đừng mất cô ấy!

Với lại :
Em không cãi được lại đâu! Anh phải quỳ xin lỗi hoài anh biết 😂

bạn nghĩ sao về việc đi ăn nhưng con trai luôn share tiền với con gái?

Tớ nghĩ là 2 bạn đang trong mqh nào, nếu mới gặp nhau hoặc mới quen thì đối phương là người trả hết. Nhưng nếu bạn thích sòng phẳng thì share. Bạn bè thì share là bình thường. Còn yêu đương thì nên hiểu hơn về đối phương trong vấn đề tiền bạc.
Còn riêng tớ thì bạn bè hay người yêu mà đi thì tớ cũng trả hết =)) ít khi tớ để người yêu mình bỏ tiền ra. Tại tớ không có quá nhiều mqh bạn bè ltinh nên vấn đề này không quan trọng lắm.

Anh ơi, hiện tại xung quanh em có 2 mối quan hệ. Đều là 2 người đàn ông đã có vợ. Em muốn biết họ cần gì ở em, đứa con gái 20 tuổi. Họ đều là những người có địa vị trong xã hội cả rồi

Anh thì anh muốn biết em cần gì ở 2 người họ? Nếu em không cần gì thì em tạo mối quan hệ với họ làm gì để bây giờ thắc mắc? Còn nếu em cần gì ở họ thì họ cần lại ở em cũng là chuyện bình thường.

Chúng ta vẫn hay trách người khác, nhưng lại chưa bao giờ nghiêm khắc nhìn nhận lại bản thân mình.
Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Đa phần rắc rối trong đời đều có phần lỗi của mình trong đó.
Muốn sống thanh thản, việc đầu tiên phải quản bản thân mình cho tốt.

Một cô gái học trường top có chấp nhận quen một chàng trai học trường thấp hơn không? Câu trả lời là: Không!

Phụ nữ chọn đàn ông, đừng nhìn vào xuất phát điểm, cũng đừng nhìn vào vị trí hiện tại, hãy nhìn vào ý chí, nghị lực, quyết tâm và định hướng cho tương lai. Người ta không dùng tấm bằng đại học để bảo vệ em được, cũng không dùng chức tước tiền tài để mua hạnh phúc cho em được, nhưng họ có thể mang bản lĩnh vững vàng và tình yêu sâu đậm để quyết tâm không để em phải khổ, không khiến em phải chịu thiệt thòi.
Ai đó nói rằng thời đại này tình yêu không quan trọng, để tôi xem kết cục họ có hạnh phúc viên mãn hay không!

Anh ui em có nên quen 1 người con trai mà học hành hay sự nghiệp đều thua mình về mọi mặt không ạ?

Phụ nữ chọn đàn ông, đừng nhìn vào xuất phát điểm, cũng đừng nhìn vào vị trí hiện tại, hãy nhìn vào ý chí, nghị lực, quyết tâm và định hướng cho tương lai. Người ta không dùng tấm bằng đại học để bảo vệ em được, cũng không dùng chức tước tiền tài để mua hạnh phúc cho em được, nhưng họ có thể mang bản lĩnh vững vàng và tình yêu sâu đậm để quyết tâm không để em phải khổ, không khiến em phải chịu thiệt thòi.
Ai đó nói rằng thời đại này tình yêu không quan trọng, để tôi xem kết cục họ có hạnh phúc viên mãn hay không! :)))

Sống cùng một người không toàn tâm toàn ý đặt vào mình mà luôn nhớ về người cũ, liệu mình có hạnh phúc không ạ? Em biết ai cũng có quá khứ, nhưng em chỉ cần nghĩ tới thôi đã không vui rồi. Em phải làm sao?

Tình yêu, thì đừng để nó tạm bợ. Còn tạm bợ, thì bỏ đi. Chia tay cũng là cách để giải thoát bản thân. Buồn 1 ngày hay buồn một đời ? Chọn đi !
Chỉ là một người không dứt khoát, một người dễ nặng lòng, nên không thể tìm được sự thanh thản trong tình yêu.

Tình cờ lưới feed và đọc được những mẩu tin nhắn của anh với các bạn nên em cũng thử direct anh 1 chút. Anh nghĩ xem như thế nào là sự trả thù tuyệt nhất với người làm tổn thương mình?

Đó là sống một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ bên một người yêu thương trân trọng mình, vĩnh viễn không bận tâm đến suy nghĩ của người cũ nữa. Đối với người không tốt với mình, đừng trả bằng oán hận, hãy trả bằng lãng quên.

Vì em từng thương họ, nên em có làm cách nào để trả thù họ, người đau lòng hơn cũng là em mà thôi.
Vậy nên hãy nhẹ nhàng đặt họ lại nơi đó, rồi bước đi.

“Kể từ giờ em phải sống thật vui
Để chôn vùi nỗi buồn vào quá khứ.
Ai tổn thương mình thì cũng nên tha thứ
Bởi sau cùng em đáng được bình yên”.

Anh ơi người yêu cũ mời cưới thì mình có nên đi không anh?

Em đến thấy vui vẻ chúc phúc cho ngày vui của người ta thì đến, không thì thôi. Có đến thì đừng hát nhé. Ăn thật no thì ok!

Người yêu cũ mời cưới, nếu trong thấy trong lòng đã bình yên phẳng lặng thì tới chung vui. Còn nếu vẫn đau lòng thì chỉ nên chúc phúc từ xa thôi. Đừng để nỗi buồn của em vương lên ngày vui của một cô gái khác.

Em chẳng còn tha thiết với tình yêu nữa. Em sợ bắt đầu mối quan hệ mới, em sợ bản thân thật lòng rồi chỉ nhận lại những tổn thương. Sau bao đổ vỡ em nhận ra rằng, chẳng có lời hứa nào là thật cả, cũng chẳng có cuộc vui nào kéo dài mãi chẳng có lúc tàn. Em sẽ không tin và yêu ai nữa

Cô gái nào cũng có lúc mất niềm tin như em, xong rồi hạ quyết tâm không yêu, không cần ai nữa. Mới trải qua vài mối tình nông nổi, vậy mà hễ mở miệng ra là nói những điều cay nghiệt về cuộc đời, về lòng người.
Để rồi xem, còn anh còn em, vài năm nữa em có toe toét chụp ảnh cưới rồi lấy chồng, sinh con đàn cháu đống không nhé!
Còn trẻ, mọi thứ vẫn đang ở trước mắt. Bình tĩnh nhâm nhi cốc trà sữa mà đợi đến lượt bộ phim mình làm nhân vật chính. KHÔNG PHẢI SỒN SỒN LÊN NHƯ VẬY.
Ai bắt em yêu mà em kêu sợ yêu?

Em thích anh. Nh em không nói đâu. Tốt nhất là anh nên tự nhận ra mà tỏ tình với em đi.

hongchuyen1489’s Profile PhotoHholicc
Anh sắp lấy vợ cmnr :)))))

Mình là con gái. Mình muốn được thử cảm giác quan hệ tình dục( lành mạnh). Bình thường nếu có cảm giác muốn chuyện đó mình có thủ dâm nhưng nó vẫn rất bứt rứt mình muốn thử làm chuyện đó một lần.

Thử cảm giác, nhưng là tình dục dựa trên nền tảng của tình yêu em nhé.
Chứ đừng có fwb hay ons nha em :)))) !!!! Đừng để phần con nó át phần người

Anh à, có phải anh đang rất bận không? Bận nên anh chẳng xuất hiện lấy một lần. Em thật sự rất nhớ anh

Lâu lắm rồi anh mới join ask, tận hơn 7k câu hỏi 😭, lướt một hồi thì thấy ask của em. Hi vọng em vẫn ổn và đang ở cạnh anh ấy 😭

Làm sao để xinh kiểu lạnh lùng, sang chảnh, nhìn hơi khó gần xíu nhưng mà khi cười lên thì lại ngược lại nhỉ?

Có tiền :
Liked by: Julia

Next

Language: English