@LionlionFrozen

la mot con meo lang thang

Ask @LionlionFrozen

Sort by:

LatestTop

Cuộc đời có quá nhiều việc không ưng ý nhưng tớ mong cậu có thể yêu chính bản thân mình.

yeah hãy đón nhận mọi việc đến với mình bằng một tâm thế tích cực nhất, dù đó là chuyện gì...

People you may like

ThuyTrang827’s Profile Photo treng⁷
also likes
DownyLaXanh’s Profile Photo
also likes
punchpcy’s Profile Photo ĐTL
also likes
uyenuyen13501’s Profile Photo Tu Uyenn
also likes
Khongnao’s Profile Photo Viper
also likes
Want to make more friends? Try this: Tell us what you like and find people with the same interests. Try this: + add more interests + add your interests

•30/06/2022 Hôm nay m nghỉ việc ở công ty mà khi bắt đầu m đã nghĩ sẽ gắn bó lâu dài. Thật lòng m cảm thấy môi trường làm việc ở đó rất thoải mái, công việc cũng nhẹ nhàng nhưng cuộc sống không cho phép m bỏ qua cơ hội lần này. Mong rằng sau này m không hối hận vì lựa chọn của m ngày hôm nay. Colen!

Hãy sống hết mình với lựa chọn của mình nhé. Cố lên!

+ 1 💬 message

read all

Gửi tớ một bài nhạc ý nghĩa đối với cậu hiện tại đi.

thinh0802’s Profile PhotoThinh ne
Không hẳn có ý nghĩa gì nhưng list nhạc mình đang phát tới bài If I let you go của Westlife. Hy vọng bạn thích
Liked by: Phạm Thanh Phú

Mọi người có thể recommend vài cuốn sách mọi người yêu thích hoặc cảm thấy hay cho mình được ko? ._.

CaNgo575’s Profile PhotoKiệt (陳志傑)
Mình từ nghe một người từ chối recommend sách với lý do không biết bạn như thế nào, tính cách, cuộc sống, công việc ra sao nên không thể gợi ý được. Và họ nói rằng tốt nhất ta nên tự trải nghiệm, tự cảm nhận, vì mỗi sách sẽ có cái hay riêng, mỗi người sẽ đọc với một góc nhìn khác nhau.
Nhưng mình sẽ nói bạn nghe 2 cuốn mình đọc (lại) gần đấy nhất.
Đều là của tác giả người Nhật a Cuộc hẹn bình minh và Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya. Nếu thích bạn hãy đọc thử nhé!
Liked by: f. Phạm Thanh Phú

mọi người owii cho em hỏi crs em để tiểu sử là :" -.-- -..-. ..- - .-. .- -. --." nghĩa là gì v ạ=)))

Là mã morse ấy bạn ơi! Hình như là "yêu trang" á

"Hẹn em xuân ta gặp nhau nhưng phượng đã nở đỏ trên con đường anh đi làm mà anh vẫn chưa gặp được em. Để mà nói thì nỗi nhớ em luôn da diết nhưng hình như ta hết duyên rồi. Anh chẳng còn cách nào khác ngoài cắt đứt liên lạc với em và tiếp tục cuộc sống của mình. Nếu có thể anh muốn được gặp em"

khoathichuongsua’s Profile PhotoKhoa Nguyen
Het duyen roi.

+ 1 💬 message

read all

Có lẽ vào ngày nào đó mình sẽ xoá fb chăng

Mình từng vô hiệu hóa acc rất rất rất nhiều lần, và giờ mình xoá cả app, giữ mess chỉ để bạn bè liên lạc khi cần... Nhưng mà tại sao bạn lại muốn xoá fb vậy?

Một trong những lời xui dại man rợ nhất lịch sử có lẽ là "Hãy cứ là chính mình" Bạn cứ làm chính mình làm gì trong khi bản thân không đủ giỏi, lười biếng, vô trách nhiệm thất bại và yếu kém?! -Ngắm tuổi trẻ quay cuồng trong tĩnh lặng-

louislinh98’s Profile PhotoTương Ly
Bản thân mình thấy câu ấy ổn mà nhỉ! Kiểu mình phải đặt nó vào những trường hợp khác nhau ấy. Như trường hợp bạn nhắc đến thì đúng là nó sai lè, và đang cổ xúy cho thói lười nhác. Nhưng nếu đó là trường hợp một người cố chạy theo mốt, theo một cái gì đấy hoàn toàn không phù hợp với bản thân họ, kiểu cố gượng ép ấy, thì nó lại hợp lý phải không?

bị ny cắm sùng nhưng lại kiểu thấy nym của họ xinh hơn làm mình cũng thấy tự ti. Đau quá

Bạn không được nghĩ như thế đâuuu. Bạn là độc nhất trên đời này, nét đẹp của bạn là duy nhất. Bạn không có lỗi lầm gì cả, chính kẻ cắm sừng kia mới là người xấu, không chỉ lừa dối bạn mà còn không biết trân trọng và làm bạn tổn thương. Bạn không việc gì phải đau lòng hay cay cú vì một người như vậy, hãy để những người thật sự biết yêu thương yêu thương bạn nhé 🙆‍♀️

trong đám con gái của lớp thì mình là cao nhất với m72 🥲 mà bị tự ti dễ sợ á kiểu các bạn kia nhỏ nhỏ xinh xinh dc mấy bạn nam cưng lắm luôn, nhìn lại mình như ng đàn bà lực điền huhu

Bạn không có gì phải tự ti hết, 1m72 là dáng rất đẹp đấy rất đáng ngưỡng mộ. Tuy không cao bằng bạn nhưng mình cũng từng là đứa cao nhất lớp hồi c2 c3 a. May là mình không thấy nó có vấn đề gì cả, hy vọng bạn cũng sớm yêu cơ thể mình hơn nhé 🙆‍♀️ những ai thật sự yêu thương bạn thì dù bạn là ai thì với họ bạn vẫn là cô gái cần được chở che thôi

Đời sẽ dịu dàng hơn biết mấy nếu con người biết đặt mình vào vị trí của nhau...

Nhat Nguyen
Mình cũng nghĩ như thế, nhưng rõ ràng là người ai cũng sẽ đặt lợi ích của bản thân lên trên... nên mình cũng thôi không còn quá để tâm đến những thô lỗ đó. Tuy vậy mình vẫn cố để tử tế hết mức có thể...

+ 3 💬 messages

read all

Mình có dự định làm streamer hoặc tiktok. Bạn có content nào để cho mình quay video không bữa giờ mình bí content quá không biết quay video chủ đề gì để mn xem nhiều hơn 🥲

Minh Nhật
"Dự định" nghĩa là bạn chưa làm gì cả nhỉ? Streamer thì bạn định stream game, trò chuyện, hay ca hát?? Về Tiktok bạn định làm về mảng nào??

Bạn nghĩ gì về những người bạ đâu trả lời đó, trả lời cho có trả lời cũng như không hiểu hoặc tệ hơn là không biết gì vẫn 'trả lời', đối với bạn là người một trả lời là phải thực sự quan tâm câu hỏi, còn đã k hiểu hay k biết thì sẽ k nói bậy bạ, hời hợt?

Askfm chung quy cũng chỉ là mạng xã hội, đã là mạng xã hội thì bạn không thể đòi hỏi nghiêm túc hay chân thật, và chúng ta cũng không có quyền định đoạt người ta trả lời như thế nào, vì đó là quyền của họ mà đúng hong. Nếu muốn nghe câu trả lời mà bản thân muốn nghe thì đừng hỏi ai cả, hãy tự trả lời chính mình. Còn muốn câu trả lời nghiêm túc thì hãy tìm những người nghiêm túc mà hỏi, trên này cũng không thiếu những anh, chị, bạn, em trả lời rất có tâm á

+ 2 💬 messages

read all

Đã từng mặc kệ mọi lời nói để đi theo con đường mình chọn, nhưng sau n+1 lần thất bại, tự nhiên thấy nghi ngờ về những lựa chọn của mình, rồi mỗi ngày trôi qua lại nằm dài với những suy nghĩ không lối thoát, không dám hành động nữa, ai cho mình xin 1 chút động lực đi, nên dừng lại hay tiếp tục đây?

anhcuong110i’s Profile PhotoPhan Mạnh Cường
Khi bạn muốn ngừng cố gắn hãy nghĩ về lý do khiến bạn muốn làm đạt được mục tiêu này. Nghe hơi lý thuyết, nhưng nếu không làm được thì hãy mãnh dạng tử bỏ, chọn một việc làm một việc cho tới cùng. Đừng ngại từ bỏ khi nó không còn hợp với mình nữa, liệu sau này không nuối tiếc thì hãy bỏ.

Next

Language: English