Làm thế nào để có nhiều bạn hơn, kiểu như tui quá hướng nội và ít khi đi ra ngoài coffee á? 💀
Tìm bạn bè trên mạng chăng
6 tháng trở lại nè, time trôi nhanh thật, nhiều chuyện nó xảy ra làm mình phải suy nghĩ nhiều
mình cũng thế =))) nhiều cú shock của cuộc đời diễn ra liên tục
mình viết, để 1 tháng sau mình nhìn lại về khoảng thời gian đã qua
thất nghiệp, bị gương rơi xuống chân đứt gân từ tháng 7, đến nay đã là tháng thứ 4, mình vẫn đang ở trong tình trạng mông lung không tìm thấy hướng đi nào là phù hợp cho bản thân mình không sự nghiệp, tiền tài, tình yêu và thậm chí bây giờ là những mối quan hệ, bạn bè từ bỏ các mối quan hệ ở thành phố, vội vã trốn khỏi thành phố hoa lệ (hoa cho người giàu và lệ cho những kẻ như mình) mà bản thân đã gắn bó 4 năm, cũng đã từng nghĩ sẽ thật lâu mới bỏ lại nó dạo thời gian gần đây, trong mỗi giấc mơ mình đều bị ám ảnh, không biết sáng mai thức dậy phải làm gì, phải học gì , phải làm thế nào để cố gắng trong 1 tháng tiếp theo mình thấy bản thân thật tệ, cảm giác tự ti, vô dụng luôn phủ kín trong đầu khi bạn bè cùng trang lứa đã có công việc ổn định, lương cũng tạm ổn, hàng ngày đi làm tối đi chơi với người mình thương, còn mình thì lại chẳng có gì trong tay, may là có gia đình còn là nơi để trở về chính sự tự ti, đố kỵ đó càng ngày càng khiến mình rời xa bạn bè hơn, không muốn chia sẻ với họ nữa, càng khiến bản thân mình tách biệt, chắc họ cũng không biết và nghĩ rằng mình đang ở quê yên ổn thôi :>> tự nhủ bản thân mình phải cố gắng, cố gắng dù biết kết quả cũng khó có thể đạt được viết nhảm và mong là mọi chuyện sẽ thực sự ổn, không bằng cách này thì cũng bằng 1 cách nào đấy HT. 17102023
Tui đang phân vân giữa logistic của NEU và logistic của FTU quá ạ. Nếu học NEU thì logistic thì có thể đỗ hệ đại trà với điểm thi thpt, còn FTU thì logistic chỉ có ngành Chất Lượng Cao mà như vậy sợ tui không pass qua mất ạ. Mọi người cho ý kiến giúp tui
Vào FTU thì chỉ là học vì môi trường thôi nhe, chứ kiến thức thì c nghĩ học trường nào cũng được=)))