Tui không mong anh sẽ tha lỗi cho tui đâu. Tui biết là anh ghét tui lắm mà hỏng sao đây là lần cuối cùng tui ask cho anh . Từ này về sau tui sẽ không còn phiền anh nữa đâu. Lời cuối cùng thì tui cũng cảm ơn anh cảm ơn vì những gì mà anh đã làm cho tui và cũng xin lỗi anh rất nhiều. Anh luật sư ^^
Mọi chuyện đã qua rồi nên thôi bỏ qua đi nhé ^^ không sao đâu
T đã định bỏ ask để tập trung ôn thi nhưng hnay t thật sự hơi buồn:))Buồn chỉ vì 1 câu nói của 1 người :))))
Xin lỗi vì t không hay vào ask, với lại ask mới cập nhật nên t không thấy được câu hỏi cá nhân, nhưng giờ mới rep chắc hơi muộn nhỉ, sr cậu nhiều nhéee
Từ lúc chia tay nyc cảm giác như m có rất nhiều cơ hội để bắt đầu một mối quan hệ mới. Nhưng nhiều lúc m lại cảm thấy chưa sẵn sàng để open. Một phần vì chuyện cũ, nhiều phần vì m kĩ tính, cẩn trọng trong chuyện tình cảm, nhất là thời buổi mxh hiện nay, việc tìm kiếm một mqh mới quá dễ dàng.
Chắc chắn là cuộc sống tự lập và tự do rồi, mình có thể làm những gì mình thích mà không có sự quản lí của bố mẹ. Tuy nhiên tự do quá không tốt, dễ để mất chính mình vào những cuộc chơi ấy, nên là phải biết học ra học mả chơi ra chơi. Lên đại học sẽ có thêm rất nhiều các mối quan hệ, sẽ có cơ hội tiếp thu với nhiều cái mới hơn, sẽ giúp con người trưởng thành hơn, nói chung nếu là xa nhà thì sẽ mất một thời gian để quen với cuộc sống không có bố mẹ ở bên quan tâm rồi chăm lo tận răng mà phải tự mình làm nấy.. còn nhiều trải nghiệm lắm một ask khó nói hết được =))