@DownyLaXanh

Ask @DownyLaXanh

Sort by:

LatestTop

Lá ơi, chị bật mí vài tips giúp em về việc nhìn người để chơi đi ạ, em bị vướng vào nhiều cú lừa quá. Giống như em tin vào cái cách mà họ đối xử ở ngoài mặt ấy.

Luôn giữ cho mình (ít nhất) một đường lui.
Đó là cách chị thực hành mỗi ngày.
Đi cùng nó, là sự nuôi dưỡng, tưới tẩm những hạt giống tốt đẹp luôn tồn tại trong chính mỗi con người chúng ta.
Khi em học được cách nắm bắt điều tích cực, nắm bắt thực tại đang hiện diện trước mắt, nắm bắt từng khoảnh khắc hạnh phúc dù là rất nhỏ, trong em sẽ có sự thay đổi diệu kì.
Lúc này, em không cần phải lựa chọn nữa, Luật Hấp Dẫn sẽ làm việc đó.
Nhưng, đây là cả một quá trình,
hãy chậm thôi!
Lá ơi chị bật mí vài tips giúp em về việc nhìn người để chơi đi ạ em bị vướng

| freedom |

DownyLaXanh’s Profile Photo
/
tôi không muốn làm một chú chim
bay trên đôi cánh của mình
nhưng lại chết dưới cung tên người khác
tôi không muốn trở thành bài hát
xoa dịu những đớn đau
nhưng bản thân vương đầy màu nước mắt
tôi không muốn làm đoá hồng toả sắc
chỉ vì người nói thích tường vi
mà rũ bỏ lớp áo xinh trước mắt
cố trở thành loài hoa ấy,
để được gì?
tôi chỉ muốn trở thành người ích kỉ
sống cho tôi
cho chỉ riêng tôi,
không hi vọng
đợi mong
rồi tan vỡ,
không vì ai
mà thương tổn bao giờ./
- Lam -
freedom

People you may like

ThuyTrang827’s Profile Photo treng⁷
also likes
Phương Linh
also likes
BooTheRapper’s Profile Photo MeisMaiz
also likes
angelhamada25’s Profile Photo αηgєℓ
also likes
punchpcy’s Profile Photo ĐTL
also likes
uyenuyen13501’s Profile Photo Tu Uyenn
also likes
Khongnao’s Profile Photo Viper
also likes
Want to make more friends? Try this: Tell us what you like and find people with the same interests. Try this: + add more interests + add your interests

13:30pm - 03/03/2020

DownyLaXanh’s Profile Photo
Lầu dưới một người đàn ông bệnh hấp hối, bên kia vách một nhà xưởng máy hát, phía đối diện chuẩn bị sinh hài tử. Trên lầu có mấy người cười hô hố , còn có tiếng chơi mạt chược. Trên thuyền giữa sông có người con gái khóc mẹ qua đời. Nhân loại vui buồn không giống nhau , tôi chỉ thấy họ ầm ĩ.
- Lỗ Tấn
1330pm  03032020

PM

DownyLaXanh’s Profile Photo
Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Từ buổi con người sống quá rẻ rúng tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá. Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa.
-Trịnh Công Sơn-
Có những ngày tuyệt vọng cùng cực tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau Từ buổi

Chuyện biết được con người thật của người ta còn đau hơn chuyện em chấm dứt một cuộc tình nữa chị ơi...

Chị đã trải qua cảm giác này, chị hiểu em.
Kết thúc một mối tình có nhiều cách lắm. Cuộc sống này quá nhiều rào cản, hay chính bản thân mỗi người cũng là một rào cản. Nhưng sau chia tay vẫn tử tế với nhau như một phép lịch sự tối thiểu thì không phải ai cũng làm được. Điều đó còn tùy thuộc vào vị trí của mối quan hệ này trong lòng họ.
Để thoải mái hơn, em hãy nghĩ vết thương sâu đó rồi sẽ là một bài học lớn trong đời. Chắc chắn nó vẫn luôn âm ỉ, rỉ máu mỗi ngày, và thậm chí về sau. Nhưng rồi một ngày nào đó không xa, nó sẽ đông lại, trở thành sẹo. Nó sẽ giúp em trưởng thành hơn. Nó dạy em hiểu được lòng người, dạy em cách nhìn nhận mọi thứ tốt hơn, dạy em cách mạnh mẽ, và yêu thương chính mình.
Hứa với chị, chỉ đau một chút rồi thôi, nhé!
+3 answers in: “Lá ơi, em cảm thấy em thật ngu ngốc. Em dốc hết tình cảm cho người ta mà chẳng qtam ngta có thật sự dành tcam cho mình kh, đến lúc ngta rời bỏ em, đối xử tệ hại với em em vẫn lặng lẽ qtam người ta từng chút. Em từ chối tcam của ng khác vì em bây giờ chỉ biết có ngta. Em phải làm sao hả Lá...”

Chuyện này e kh biết Lá có tin e kh, nhưng e bỏ fb cũ và tạo fb mới, tên fb là tên nick game của e. Lúc cậu ngta gửi kb, e tưởng ngta nhận ra e, về với e, hóa ra ngta ib tán tỉnh e chị ạ. e lúc đầu giả vờ kh quen, rep ib làm quen xem ngta sẽ làm gì, càng giả vờ e càng thất vọng, e đã dừng lại.

Chị tin chứ, bây giờ nhiều thằng như vậy lắm, mượn danh tình yêu để tìm tới mình, với một mục đích khác, và dĩ nhiên là mục đích xấu rồi. Phải tỉnh táo em nhé!
+3 answers in: “Lá ơi, em cảm thấy em thật ngu ngốc. Em dốc hết tình cảm cho người ta mà chẳng qtam ngta có thật sự dành tcam cho mình kh, đến lúc ngta rời bỏ em, đối xử tệ hại với em em vẫn lặng lẽ qtam người ta từng chút. Em từ chối tcam của ng khác vì em bây giờ chỉ biết có ngta. Em phải làm sao hả Lá...”

Điều làm e buồn nhất chính là sự thay đổi. Bọn e ctay trong buồn bã vì khcách và e dự định 1 tháng nữa sẽ ra thăm ngta. Trong vòng 1 tuần sau đó, ng đó call e, e tưởng là có thể về với nhau, nhưng giọng điệu và cách cư xử của ngta thay đổi hoàn toàn, từ lịch sự nhẹ nhàng -> bất lịch sự và thô lỗ

Em nhìn nhận ra được sự thay đổi đó, là mừng rồi. Và có nên tiếp tục hay không, chị nghĩ em đã có câu trả lời cho riêng mình.
Có thể bạn ấy rất tốt, nhưng nó thuộc về hai chữ "đã từng". Ai rồi cũng khác, hoặc là vỏ bọc của họ đã vỡ, và họ trở về với chính bản chất thật của mình.
1 năm hay 10 năm cũng không nói lên được điều gì cả. Có những chuyện mà mình chỉ biết ngậm ngùi học hai chữ "chấp nhận". Con dao đó làm em đau vì nó đến quá bất ngờ, chỉ vậy thôi.
+3 answers in: “Lá ơi, em cảm thấy em thật ngu ngốc. Em dốc hết tình cảm cho người ta mà chẳng qtam ngta có thật sự dành tcam cho mình kh, đến lúc ngta rời bỏ em, đối xử tệ hại với em em vẫn lặng lẽ qtam người ta từng chút. Em từ chối tcam của ng khác vì em bây giờ chỉ biết có ngta. Em phải làm sao hả Lá...”

Lá ơi, em cảm thấy em thật ngu ngốc. Em dốc hết tình cảm cho người ta mà chẳng qtam ngta có thật sự dành tcam cho mình kh, đến lúc ngta rời bỏ em, đối xử tệ hại với em em vẫn lặng lẽ qtam người ta từng chút. Em từ chối tcam của ng khác vì em bây giờ chỉ biết có ngta. Em phải làm sao hả Lá...

Việc mình yêu người ta, nhưng người ta không yêu mình, đó là chuyện hết sức bình thường. Chúng ta đều biết điều đó đúng không? Nhưng chắc chắn là chẳng mấy người chịu chấp nhận sự thật cả. Tình yêu, là một thứ mà không ai có thể định nghĩa được. Và trái tim thì đâu phải lúc nào cũng nghe theo lý trí.
Chị hiểu những gì em đã, đang phải trải qua. Nó không đơn giản chút nào. Đôi lúc em sẽ thấy mình ngốc (và người ngoài nữa), nhưng rồi em vẫn sẽ làm những việc ngốc ấy - rất nhiều lần sau này. Em không thoát ra khỏi nó được, dù em muốn - hoặc đôi khi là cũng không. Chỉ đơn giản là em muốn tình cảm mình được đáp lại, em muốn mình vui hơn, hạnh phúc, không phải lấn cấn mãi trong tình trạng này nữa.
Chị diễn tả đúng không?
Nhưng cuộc sống này đâu có đơn giản như cách mình nghĩ, cách mình mơ. Người may mắn, sẽ nhờ tình yêu mà tốt hơn, có nhiều năng lượng tích cực hơn, hạnh phúc hơn. Còn người chẳng may, sẽ vì tình yêu mà buồn bã không nguôi, năng lượng tích cực không còn được mấy, những ngày nắng xanh liền trở thành những ngày mưa giông không ngớt.
Làm người may mắn không nói, nhưng nếu như là người không may thì làm sao đây? Ông trời đâu có ưu tiên giúp đỡ ai. Vì vậy, phải dựa vào chính mình thôi.
Em không thể kiểm soát nổi tình yêu của mình. Nhưng chị tin em sẽ kiểm soát được cảm xúc của mình. Hãy giải phóng và thả lỏng nó. Em có quyền yêu, và đừng quên mình cũng có quyền được yêu. Nếu như ngày hôm nay em buồn, thì ngày mai chắc chắn em phải vui. Những ngày buồn không thể kéo dài mãi nếu như những mối quan hệ độc hại không tồn tại. Tự nhủ như vậy với chính mình. Và luôn luôn ghi nhớ: yêu mình nhất, chính là bản thân mình, ngoài ra, không-có-một-ai cả.
Mọi thứ rồi sẽ đến lúc ổn, nếu như em chịu xuống tay giải quyết nó, nhớ nhé.
------------
"Chúng ta nên yêu thôi, không nên ngã vào tình yêu. Bởi cái gì mà ngã, thì đều sẽ đau" - Taylor Swift.

View more

+3 answers Read more

| R e s p e c t |

DownyLaXanh’s Profile Photo
“If you ever lose interest in me, please respect me enough to tell me. Don’t keep me in your life to gain confidence and energy from my affection, loyalty and genuine kindness. Let me go, so I can pour my time, patience and energy into someone who’ll value and respect me, in the way you never could.”
R e s p e c t

Lá đã rời bỏ căn nhà nhỏ này rồi sao?

Tố Như
Đã là nhà, thì nhất định chị sẽ quay về, dù có đi xa đến đâu. Nhưng đôi lúc, nhà cũng cần sửa sang, giống như người chủ cũng cần phải thay đổi. Chị đã dành nhiều thời gian cho bản thân hơn, học cách làm đầy mình, học cách sống tốt hơn.
Dù sao hòm thư cũng trống rỗng, chắc là không còn ai cần đến đây nữa.
Nhưng vẫn luôn có người chờ thư ở đây. ?
Lá đã rời bỏ căn nhà nhỏ này rồi sao

Lá ơi. Những lúc cô đơn, mệt mỏi chị thường vượt qua như thế nào.

Mee
Một đoạn trong cuốn nhật kí ngốc xít của chị, dành tặng em.
”Mỗi khi chán, thật sự mình cũng không biết mình phải làm gì. Nghe nhạc, đọc sách, xem phim, nói chuyện? Tất cả đều không có tác dụng hiệu quả. Ngay cả những thứ ngỡ truyền cảm hứng, đều hoàn toàn vô hiệu.
Rồi mình nhận ra, thật ra chúng ta vẫn sẽ luôn có những ngày như thế trong đời. Những ngày chơ vơ, chênh vênh với tất cả mọi thứ xung quanh mình. Dù bạn cố gắng trốn thoát, tìm mọi cách, thì cũng không xê dịch được gì nhiều. Điều tốt nhất bạn nên làm có lẽ là ngoan ngoãn ngồi xuống, tận hưởng, đắm chìm trong khoảng thời gian này. Chắc chắn, sau đó bạn sẽ cảm thấy khá hơn rất nhiều. Cũng dần tìm lại được sợi dây liên kết với năng lượng của mình.
Mình trải qua nhiều ngày như vậy lắm rồi, cực kì chán, chán đến khóc luôn ấy. Nhưng cũng không thể làm gì được, không thể giết nó đi được. Và rồi mình thử để cho nó ôm trọn mình, thử xem sao. Cuối cùng, nó cũng chịu bai bai mình.”

View more

Lá có thể sang nhà em, cho em một lời chúc để em thi thật tốt không?

Lá xin lỗi vì không nhận ra em là ai :(((
Mà thôi, tạm gác qua chuyện đó, Lá chúc em thật bình tĩnh và có đầy đủ sự tập trung, tỉnh táo, sáng suốt, thông minh, tự tin trong phòng thi nhaa.
12 năm đèn sách, giờ đã đến lúc thu hoạch rồi. Đừng quá lo lắng, hãy luôn thả lỏng, thoải mái, tâm trạng nhẹ nhàng ổn định. Mọi thứ sẽ trôi qua nhanh thôi. Tin chị đi. Em sẽ làm được ♡
Tặng em thiệt nhiều năng lượng và tình yêu thương, cố gắng cố gắng, chiến đấu hết mình luôn nha ;))
Chị đợi tin vui từ em.

Lá nè, chị thích mấy thể loại nhạc ntn đó.

Mee
Chắc là ballad đó nè, những bản ballad là liều cứu cánh chị khỏi những ngày chông chênh nhất =)))))))) Nhưng thỉnh thoảng chị cũng hay chuyển sang thể loại pop chút xíu (thật ra chị cũng không biết có phải pop không huhu đoán đại)
Sẵn dịp giới thiệu cho Trang vài bài chứ ha:
Những Con Đường Song Song - CHILLIES
Phố Không Em, Không Còn Là Của Nhau - Thái Đinh
Kết Thúc Chẳng Đẹp Như Bắt Đầu, Điều Ta Viết Múa Xa Nhau - Tiên Fami, Đoàn Minh Quân
Anh Muốn Nghe Giọng Em - Nguyên x LYM x $eth (CM1X x VRT Mix)
Tâm Tư - CM1X x Yun x Đình Thọ
LONELY LOVE | Trang Hàn x TDK x Hoàng Thống [ORIGINAL]
Cũng Xin Là | NamKun X Trang Hàn
Người Mình Yêu Chưa Chắc Đã Yêu Mình - Gil Lê (chị đang cực thích bài này luôn á, nghe rồi xem MV xong cứ bị mê đi Hàn T.T)

Tớ vừa mới chia tay bạn trai, anh ấy chưa từng yêu tớ...Cho tớ lời khuyên và động lực đi Lá..Cảm ơn

Nếu là trước đây, chắc chắc mình sẽ cực kì ghét và hận người đó, trách móc, la mắng, đủ thứ kiểu oán than trên đời. Nhưng càng lớn, mình càng nhận ra, khi không có ai yêu mình, thì mình phải là người yêu mình.
Việc hờn giận, oán trách, kêu la vốn dĩ dành cho những trái tim quá đỗi yếu ớt và non dại. Chúng ta bây giờ là thời đại không thuộc về người yếu đuối. Cuộc đời sẽ không bao giờ có chuyện "thương hoa tiếc ngọc". Càng la lớn, nỗi đau càng vang, vết thương của cậu càng khó lành.
Điều duy nhất, mình mong cậu có thể làm được, đó là để cho mọi cảm xúc của cậu được tự nhiên mà đến, và đi. Hãy cứ khóc, cứ buồn, cứ đau, tới khi nào cậu cảm thấy ổn hơn. Vết thương, đều cần phải trải qua quá trình đau đớn đến tận cùng, mới có thể lành được. Để lại sẹo hay không, không quan trọng nữa. Dù sao vẫn là câu chuyện của cuộc đời mình, thuộc về mình, ghi nhớ hay lãng quên cũng được.
Sau đó, cậu hãy đứng dậy, tập trung vào cuộc sống của mình, yêu thương mình hơn, yêu thương những người yêu thương cậu. Lá biết, quá khứ sẽ vẫn luôn làm cậu khó chịu, nhưng không sao, đó là lời nhắc nhở chính cậu của hiện tại, phải tốt hơn, phải nỗ lực và cố gắng hơn cho tương lai của mình.
Mỗi người đi qua cuộc đời mình sẽ đem lại cho mình một bài học đáng nhớ. Và đó chính là những gì mà chúng ta cần phải có để trưởng thành.
-----------
"em hãy thương lấy chính mình
em hãy ôm lấy chính mình mà thôi
em đừng nhắc nữa chia phôi
em đừng ôm lấy vỡ đôi lặng thầm
hãy quên thương nhớ nảy mầm
hãy quên đi những sai lầm họ mang
đừng giữ rơi vỡ ngổn ngang
hay chờ người lạ ghé ngang đời mình
cất lại cả những khung hình
khóa nơi cậu ấy vô tình bước qua
một mai dẫu biết rằng xa
người tình đi mất để hoa kín thềm
hạ qua không ghé môi mềm
hãy ngồi yên hát bên thềm hoa rơi
dẫu rằng chuyện đã chia đôi
lời yêu em đã vỡ rơi vì người."

View more

Tớ vừa mới chia tay bạn trai anh ấy chưa từng yêu tớCho tớ lời khuyên và động

Nhiều lúc mệt mỏi, em có thể tự hát để thấy có nlượng hơn, mà nghĩ hát ko hay, ko lên nổi ấy lại chẳng muốn hát.

Hát hay không bằng hay hát. Chị biết có rất nhiều người hát hay, nhưng chị lại chú ý nhiều hơn đến những người hay hát. Nếu như âm nhạc là liều thuốc có thể làm nỗi buồn trôi khỏi tâm trí em, tại sao không chứ?
Chị cũng chẳng hát hay, nhưng lại rất hay hát (hehe), và chị luôn cảm thấy rất tuyệt vời sau mỗi lần mình được hát. Giống như là sự khó chịu đang đè nén trong lòng em cũng sẽ được bay ra theo từng tiếng hát của em vậy đó.
Với lại hát nhiều, quen rồi thì tự nhiên sẽ hay thôi, tin chị đi ;)

Lá ơi, dạo này c.s của chị có bận rộn lắm ko. Lá có thể kể cho em nghe về những dự định của chị hôm nay và mai, mai nữa được không? Tự nhiên em muốn nghe quá.

Mee
Ha, dễ thương, câu hỏi làm chị thấy vui ghê, chắc lâu rồi hổng ai quan tâm tới mình vậy.
Thật ra thì học kì này chị ít bận hơn chút, trừ tuần này và tuần sau (huhu). Deadline của trường thì ít mà deadline chính mình thì vô kể. Nào phải dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp tủ sách, di chuyển một vài thứ linh tinh, mua thêm ít đồ nữa. Nói ra thì nghe rất suông nhưng làm thì làm quài không hết.
Hôm nay chị phải hoàn thành bài thuyết trình cho đầu tuần sau, ôn lại 207 thuốc đầu tuần sau kiểm tra, soạn 2-3 bài học vào vở (chị hay có thói quen này, tóm tắt lại những ý chính trọng tâm của mỗi buổi học, tới lúc thi chỉ cần đọc qua đọc lại nhiều lần là đủ để làm bài rồi, hiệu quả lắm đó), dành 30' đọc sách/các page yêu thích, ra ngoài một chút.
Còn ngày mai á, chị chưa nghĩ tới đâu hehe, mỗi cuối ngày chị mới bắt đầu set lịch cho ngày mai. Não cá vàng lắm Trang ơi, làm trước đường nào cũng quên tuốt.

View more

Lá ơi dạo này cs của chị có bận rộn lắm ko Lá có thể kể cho em nghe về những dự

Ai cũng có bận rộn của riêng mình mà, em biết. Em thi và chị cũng thi, đúng ko nhỉ? Chị vẫn ở đây, là được rồi. Lời này Lá nói, cứ như em vừa được chị ôm vậy. Chị với em vẫn còn liên kết với nhau bởi hai từ "quý mến" và những sự đồng điệu như thế này.

Trên đời không gì quý bằng việc gặp được những người bạn đồng tâm. Chị sẽ luôn ở đây cùng Trang.
+2 answers in: “/Lảm nhảm/”

From Trang: Em cũng ko có kỉ yếu, ko có tình cảm và sắp ko còn liên lạc.

Dạo này bận quá, chị quên mất là Trang sắp thi, sorry em nha, không cổ vũ ủng hộ em mấy hôm vừa qua được. Tháng 5 lại sắp hết, chỉ còn có vài chục ngày ngắn ngủi là thi rồi. Chị còn nhớ năm ngoái, chị mong từng ngày từng ngày trôi qua, để kết thúc năm học, tránh xa mọi người. Chị luôn thấy lạnh lẽo khi gặp mặt lớp mình, dù rất cố gắng kết nối. Thật sự rất khó để diễn tả. Chị hiểu cảm giác của Trang, rất hiểu.
Buồn lắm chứ. Nhưng biết làm gì hơn.
+2 answers in: “/Lảm nhảm/”

/Lảm nhảm/

DownyLaXanh’s Profile Photo
"Đột nhiên rất nhớ những ngày cấp 3, áo trắng còn vương mùi bụi phấn, liếc mắt đã thấy người ngồi đó, cặm cụi bên đống đề cương, làn gió nhẹ phảng phất mùi nắng còn vương trên áo, những tràng cười vang dài bất tận nơi dãy hành lang, những lúc ngủ gục trên bàn, vừa ngẩng dậy đã có thể thấy các cậu ngồi xung quanh, nói nói cười cười, ấm áp biết bao. Bỗng chốc thấy năm tháng thật tàn nhẫn, lấy đi bao tươi đẹp khi xưa…"
------------
Hôm nay đi dạo, nhìn thấy các em cuối cấp đang tranh thủ chụp ảnh kỉ yếu, chợt nhớ ngày xưa của mình. Dù không trọn vẹn, không có kỉ yếu, không có tình cảm, cũng chẳng còn liên lạc. Nhưng không hiểu sao vẫn luôn có chút hối tiếc, có lẽ là hối tiếc chính mình của ngày cũ. Vẫn còn vô ưu, vô lo, vẫn còn có thể cười đùa với bạn bè mà lòng không nghĩ ngợi, vẫn còn được chờ mong từng phút từng giây để được về ăn cơm mẹ nấu nóng hổi, vẫn còn được mặc bộ đồng phục cũ, vẫn còn được cầu mưa mỗi thứ Hai để tránh xa áo dài, và quan trọng hơn hết, đó là vẫn còn đủ ngây khờ để mơ mộng, để tin yêu...

View more

Lảm nhảm
+2 answers Read more

/Warmth/

DownyLaXanh’s Profile Photo
Bút chì: Mình xin lỗi
Cục tẩy: Vì cái gì chứ? Cậu có làm gì sai đâu.
Bút chì: Mình xin lỗi vì cậu phải chịu đau đớn vì mình. Bất cứ khi nào mình gây ra lỗi, cậu luôn ở đó để sửa sai giúp mình. Nhưng khi cậu làm biến mất những lỗi của mình, cậu cũng mất đi một phần của chính cậu. Cậu nhỏ dần đi sau mỗi lần như thế.
Cục tẩy: Đúng vậy. Nhưng mình thực sự chẳng lấy làm phiền. Cậu thấy đấy, mình được tạo ra để làm công việc đó mà. Mình được tạo ra để giúp cậu bất cứ khi nào cậu làm sai điều gì. Mặc dù một ngày nào đó, mình biết mình sẽ biến mất và cậu sẽ thay thế mình bằng một cục tẩy mới, mình thực sự hạnh phúc với nhiệm vụ của mình. Vì thế, làm ơn đừng lo cho mình. Mình không thích thấy cậu buồn.
Tôi đã tìm thấy cuộc hội thoại đầy cảm xúc trên đây giữa bút chì và cục tẩy. Những người làm cha mẹ cũng giống như cục tẩy trong khi con cái chính là bút chì. Cha mẹ luôn có mặt để sửa chữa những sai lầm của con cái. Đôi khi trên chặng đường đó, cha mẹ phải chịu đau đớn và nhỏ đi/ già đi, và thậm chí qua đời. Và dù con cái họ cuối cùng tìm được một ai đó mới (vợ hoặc chồng), nhưng cha mẹ vẫn luôn hạnh phúc với những gì họ làm cho con mình, và không khi nào muốn thấy những đứa con thân yêu của mình phải lo lắng hay buồn phiền. Suốt cuộc đời mình, tôi đã luôn là một cây bút chì và thật đau lòng khi thấy cục tẩy là cha mẹ mình hàng ngày cứ hao mòn dần đi. Tôi biết rằng một ngày nào đó, tất cả những gì còn lại với tôi sẽ chỉ là những vụn tẩy và những kỷ niệm đã từng có. "Chúng ta không bao giờ biết hết tình yêu thương cha mẹ dành cho chúng ta cho đến khi chúng ta trở thành người cha, người mẹ".
-Sưu tầm-

View more

Warmth
+1 answer Read more

Next

Language: English