@Lenyolo

Bùi Hồng Ngọc

Ask @Lenyolo

Sort by:

LatestTop

một người đã từng yêu bạn rất nhiều nhưng theo thời gian tình yêu họ dành cho bạn mỗi ngày giảm đi 1 ít dần dần bạn ko còn cảm nhận được tình cảm ấy nữa cảm giác những j họ tiếp tục làm cho bạn chỉ vì thương hại. Có nên tiếp tục chờ đợi họ ko

Ngay khi bạn hỏi có nên hay không, mình nghĩ bạn đã có câu trả lời rồi.

Chúng mình chẳng quen biết nhau, chỉ là vô tình thấy một bài post trên tum của cậu, lặng lẽ vô đọc 1 hồi, thế mà lại thấy mến.

Cuộc sống đối với mình là qua những con chữ, để nhìn rõ và nhớ rõ từng kỉ niệm mình từng trải qua. Cảm ơn cậu vì đã thích.

Thấy c rep ask, liền nhảy vào hỏi liền kaka. Dạo này c ổn chứ, thấy c có vẻ trầm hơn trước, chắc chị đang sống rất tốt đúng không?

Cuộc đời c vẫn kiểu khi nở hoa, khi thì héo úa... chưa thấy đơm trái, kết quả em ạ 🥲 1 năm c phải suy nghĩ rất nhiều về chặng đường mình đang đi, để rồi nhận ra những gì c biết là chị chẳng biết gì. Nghe thật buồn và lắm khi bế tắc, nhưng đời là thế, có bao giờ chỉ có mỗi ngọt ngào đâu!

Related users

Làm sao để quên 1 người?

Quên hết tất cả sao được :)) chỉ là tự dưng tới 1 lúc nào đó k còn nghĩ đến, nhớ đến thôi. Có lẽ đó là lúc ta quên đi một nửa.

Chị nghĩ điều gì đã thay đổi cách nhìn nhận và con người mình? Lâu lắm rồi không nói chuyện với chị, em ổn hơn rồi, cảm ơn chị nhiều ❤️ Em luôn mong Len sống vui, vì chị là một cô gái rất ấm áp.

C có một cột mốc đáng nhớ năm 24t, những sự kiện đó đã tác động vào cách suy nghĩ và con người c rất nhiều. Và thường thì chúng ta vẫn thay đổi góc độ, khía cạnh, tư duy về cuộc sống từng ngày e nhỉ. Khá lâu rồi mới vào ask, đọc lại những gì mình từng rep, những câu hỏi mà mọi người gửi tới c, chị thấy mình cũng đã khác hơn về cách nhìn nhận mọi chuyện. Có lẽ là n tích cực hơn, mở hơn, bớt nông nổi hơn và sâu sắc hơn, chị cảm ơn vì những dòng này của em. G9 🌿

Mình muốn giúp đỡ những bạn trầm cảm. Mình đi theo hướng tiêu cực ổn không?

Bạn chỉ cần lắng nghe họ nói mà không phán xét, ở cạnh họ để họ không thấy thực ra mình chỉ có một mình. Đừng đổ thêm tiêu cực vào :)) vì những người trầm cảm, họ có đủ tiêu cực rồi.

Chị ạkk dạo này em cứ thấy buồn buồn, về học hành lẫn về tình cảm... em bị kéo lại phía sau nhiều, chẳng thoát ra khỏi nỗi buồn ấy. Ước chi em có thể được gặp chị, trò chuyện cùng chị, nếu ngày nào đó em nt muốn gặp chị, c có thể gặp em ko??

Buồn thì cứ ntin cho c, c là tổng đài cứu hoả cho mọi nhà mà :))) có thể được mọi người yêu quý dù chỉ là qua những câu chữ thì đó cũng là điều chị thấy rất vinh dự :v nếu có duyên thì nhất định sẽ gặp nhé!

Len yêu mình của hiện tại chứ? Len đang hp đúng khg?

bây giờ cảm thấy cái cụm từ hạnh phúc nó xa vời sao sao á :)) nên Len chọn từ "hài lòng" với mọi thứ ở hiện tại. vì một điểm cân bằng quan trọng hơn một điểm cực đại.

Nếu ny Ngọc là người sống khép kín, một mặt vui vẻ với mọi người, một mặt bày tỏ mọi thứ với Ngọc, gọi là kiểu người trọng sĩ diện, từng bị tổn thương vì gia đình và người cũ. Quá khứ của họ lại không mấy tốt đẹp, sau này khi được chia sẻ thì Ngọc có dám đặt cược mọi thứ vào họ không?

mình cho rằng những người từng bị tổn thương trong quá khứ luôn có 1 tâm hồn lấp lánh, họ đẹp bởi họ có một nỗi đau, nhưng họ cũng sắc bén như một mảnh gương vỡ vì những nỗi đau đó. hãy thận trọng!
quay trở lại với câu hỏi, mình có dám đặt cược hết tất cả không, thì mình nghĩ hãy cứ để trái tim dẫn dắt bạn đi.
quá khứ không mấy tốt đẹp, vậy còn hiện tại thì sao? người đó tốt với bạn và luôn nỗ lực để sống lên trên quá khứ đau khổ đó chứ? hãy cứ đặt câu hỏi cho mình nhé, không sao cả. có câu hỏi thì hãy đi tìm câu trả lời. trong mỗi khoảnh khắc của cuộc sống, sẽ luôn có những khoảng lặng chúng ta dừng lại 1 chút, và tự hỏi, mình có nên hay không nên làm việc này hay không, cá nhân Ngọc thì rất cần những khoảng lặng đó. cứ nhắm mắt lại và bắt đầu trò chuyện với trái tim mình, lắng nghe n nói, nhớ lại những kỉ niệm đã qua, và có lẽ 1 lúc nào đấy, bạn sẽ nghe thấy tiếng gọi của trái tim mình theo cách đúng đắn nhất, n sẽ xuyên suốt trong cuộc hành trình của bạn, bạn chỉ cần đừng lờ nó đi là đc. :)))
GOOD LUCK.

View more

Nếu N ko nhận được sự yêu mến từ gia đình ny mặc dù N chưa từg gặp mặt họ thì N sẽ cảm thấy thế nào? Vì ny mình bé tuổi hơn, họ lo tươg lai sợ mình lừa gạt, bảo mình sỏi đời, đặt điều cho mình. Mình ko nghĩ mọi chuyện lại tệ đến như vậy vì mình chưa từg tiếp xúc với họ, mình thấy stress quá Len ơi.

thế thì phải gặp cho biết luôn chứ nhỉ :))))
con người, thường sẽ tin những gì mà đôi mắt họ nhìn thấy, đừng nghĩ rằng bị đánh giá như thế là bạn đã thua cuộc. còn chưa có mở màn mà. bình tĩnh, run sợ cũng phải tự tin. và bạn chỉ cần là chính mình là được.

chết tiệt thật! em tiêu cực quá, làm sao bây giờ, hả Len?

Chừng nào ánh nắng mặt trời và bầu trời trong xanh này còn tồn tại và miễn là tôi còn được thưởng ngoạn điều đó thì làm sao tôi phải buồn?
Liked by: Biee

Len nghĩ thế nào về chênh lệch tuổi tác trog tình cảm? Mình đag hẹn hò với 1 bạn nam kém mình 5 tuổi, tuy bé tuổi nhưg rất biết quan tâm, lắg nghe, chia sẻ. Nhưg tươg lai sẽ yêu xa, phải chờ bạn về VN để cưới. Mình cảm thấy tươg lai bọn mìh môg lug quá Len ơi.

quan trọng là ở suy nghĩ và quan điểm của bản thân bạn thôi. nếu bạn cảm thấy kém nhau nhiều tuổi n là vấn đề thì nó chính là vấn đề. đừng ngại việc ng ngoài nghĩ gì. người ngoài đâu có yêu bạn, mà là ng yêu bạn đối đãi với bạn ra sao kìa. bạn nghĩ vậy không?
và cuối cùng. sự chờ đợi có thể nuôi dưỡng một đóa hoa, chầm chậm nhìn đóa hoa mình nuôi dưỡng ngày một lớn dần, bạn thấy hạnh phúc chứ?
nếu bạn thấy vui với nó thì dù có vài con sâu trong quá trình nuôi dưỡng 1 tình yêu thì cũng hãy thật bình tĩnh cùng nhau xử lý nó.
trong tình yêu, yêu thôi là k đủ nhưng cũng có những khi chỉ cần tinh yêu là đủ rồi ^^ chúc bạn HE <3

Điều xấu hổ nhất mà bạn đã làm trong tình yêu là gì?

Đã coi rẻ bản thân mình và tôn thờ kẻ không xứng đáng

E đây, e vừa cãi nhau với b ấy do b ấy ít ntin cho e, thì b im lặng hẳn, ság nay b trả đồ b mượn của e cho b làm cùg bảo đưa lại cho e, sau đấy e có lên fb b thấy cmt của 1 cô gái, là ny của b, bọn họ quen nhau nhưg k côg khai, e thấy mình tệ thật, và có lỗi với cả bạn nữ kia. Thất vọg vô cùg c ạ.

c cũng vừa có 1 cứ knock-out hết hồn, nhưng chị nghĩ thế này, khi sự thật và cảm xúc của bản thân mình trong tình huống đó đang đánh lộn nhau thì chị tập ngồi xuống và 'thở'. chị để chị một mình và chờ cho các cảm xúc tiêu cực lắng xuống. ko nói vội, ko quy trách nhiệm về ai, ko bất chấp điên loạn. khi c có được 1 cái đầu tỉnh táo thì mới nghĩ tiếp đc điều nào là sai, điều nào nên làm và cái gì xứng đáng. vậy nên, hãy bình tĩnh ngồi lại và bắt đầu nói với bản thân: 'nào, mày chỉ cần bình tĩnh và hít thật sâu' . c ko rõ mọi chuyện, chỉ có em là ng rõ nhất, thế thì tại sao e ko học cách để làm ng thông minh và quyết đoán hơn tù bây giờ?

Có khi nào chị nghĩ về việc người mình yêu định kiến về chuyện xăm hình hoặc thuốc lá, bia rượu chưa? Em có hình xăm và ngy em sau này nói rằng không thích nó.

chị không biết nữa, những người như thế thì chị không yêu :))

Len ơi, sau khi tìm hiểu thì được biết là bạn k có ny, tụi em có đi chơi với nhau, nhưng em thấy bạn trên mạng xã hội khác với lúc gặp bên ngoài, kiểu nt rất ít, có khi cả ngày k nhắn hoặc trả lời rất ngắn, gặp nhau thì lại thân mật và quan tâm em hơn. K biết bạn có thích e k hay chỉ thả thính hả c?

c nghĩ nói nhiều hơn và quan tâm em hơn ở đời thực thì nó ổn hơn chứ nhỉ? còn về chuyện có thích e hay không, hãy cứ chờ thêm 1 tg nữa xem sao. mình không cần phải vội vàng kẻo hỏng :)))

Len có ý kiến ntn về việc: người hiền quá, nghĩ cho người khác nhiều quá thì khó phát triển sự nghiệp :/. Em đôi lúc cũng thấy nó đúng đúng

ý e là người tử tế và tốt bụng quá ý hả? chị nghĩ mình cứ làm hết trách nhiệm, làm tốt phần việc của mình thì sếp nào có con mắt dùng người thì ắt sẽ nhận ra thôi. mình không hại ai, không lợi dụng ai, mình hãy cứ sống ngay thẳng thì chẳng có gì trong lòng mình bị cho là yếu điểm. năng lực chưa tốt thì đấu tranh, học hơi, còn bản chất hiền lành tử tế thì đâu có mua được dễ dàng.

giữa tình yêu và sự nghiệp thì Len sẽ chọn cái nào?

Nếu tình yêu mà đau đớn quá, bất hạnh quá thì thôi, xin phép không chọn :)

E thân với 1 bạn ở chỗ làm, mới tiếp xúc bạn bảo có ny rồi, sau này thân hơn nên bọn e có thường xuyên nhắn tin cho nhau, mọi ng đều bảo bạn có ý với e, bây giờ bạn nghỉ làm rồi nhưng vẫn liên lạc và muốn gặp e. E có nên cắt đứt liên lạc với bạn k c? e sợ mọi thứ sẽ đi quá xa.

e có xác thực đc là đúng là bạn ý có ny r không? và hiện tại vẫn yêu hay đã ct rồi? e phải tìm hiểu rõ. k có gì sai khi 2 ng ntin qua lại để nc và chia sẻ với nhau cả. e cứ tìm hiểu kĩ rồi hãy quyết nhé.

Next

Language: English