Cho phép bản thân gặp những người tốt hơn, tử tế hơn, giàu hơn, đẹp trai hơn🤷🏻♀️
Để thời gian làm tốt công việc của nó
Dell quên được đâu. Nhưng trên lý thuyết bạn có thể ghi đè lên được nhé. Khi ghi đè đủ đậm thì coi như sẽ có nội dung khác.
Thời giannn
Không nghĩ tới
Làm sao để quên một người được, chỉ có tha thứ hoặc không tha thứ mà thôi.
Chắc là chấp nhận được sự thật là họ sẽ rời xa mình mãi mãi đã, sau đó tập trung vào bản thân thui. Nếu b bận 1 cái gì đó thì chắc hẳn b sẽ k thể có thời gian ngồi nhớ họ đâu.
Gặp gỡ 1 người mới
Thời gian
Hửm? Làm gì có cách để quên đi một người chứ (cười).
Tớ nhận ra cậu chẳng thể làm chủ tâm trí của bản thân đâu, mà hình như ai cũng vậy đó. Chỉ là khi lạc trong dòng chảy của thời gian, kí ức hiện tại của ta sẽ bị lắp đầy bởi những mảnh kí ức khác. Rất hợp lý đúng không?
Vậy nên, nếu cậu thật sự muốn quên đi một người, hãy lấp đầy khoảng trống đó. Một sở thích, thói quen, một kiến thức hay... một người. Hãy tìm một tri kỉ, một người bạn mới cùng sở thích, chứ đừng vì cảm thấy mình bị phản bội, bị ruồng bỏ mà mọi người xung quanh cũng đáng bị như vậy nhé, vì chỉ khi cậu trao đi yêu thương, cậu mới nhận lại yêu thương gấp bội.
Chúc cậu may mắn ❤️