Hn tớ gặp lại crush, bọn t k nc vài tháng nay rồi. Cả 2 đã từng có khoảng tgian vui vẻ, c ý chưa baoh biết t thích c ý, nhưng vì thấy c ý cứ lạnh nhạt dần nên t chủ động cắt liên lạc. B ý cx có ny rồi, nên t đã lờ b ý đi mặc dù biết b ý có nhận ra t. T làm thế là đúng p không?
Đúng!
Yêu đơn phương...4 năm! Là ngu hay quá ngu?
Nói ra là hết ngu liền. Dù gì cũng phải tìm đáp án cuối cùng cho 4 năm chứ?
inb khong ?
Phải chăng bạn đang cần tâm sự?
Có lẽ em là thanh xuân của tôi
Thanh xuân cần rất nhiều điều gom lại để trở thành nó. Tình yêu chỉ là một mảnh ghép của thanh xuân mà thôi
Mùa đông lạnh như vậy, sao mãi tớ chưa có ng thương
T cũng vậy, đành thôi , ăn nhiều vào cho béo để tự sưởi ấm bản thân vậy
Nơi thú vị nhất bạn từng đến? Ở đó bạn đã làm gì và cùng ai hay chỉ một mình?
Điều thú vị nhất t từng làm là luộc gà bằng ấm điện nấu nước sôi
Lúc nào tôi cũng đơn độc chiến đấu một mình. Thật sự rất mệt mỏi
Hãy tìm một đồng minh, hãy mở lòng ra từng chút một, t cũng đã từng như vậy và điều đó khiến t thật sự mệt mỏi. Đừng quá cố chấp, tập tin tưởng người khác💪
Hãy kể tên một người khi nhắc đến bạn phải dùng những mỹ từ cao nhất trong tiếng Việt.
Có vài ngày trong đời mình vẫn tự hỏi mình rốt cuộc sự nỗ lực của mình bao nhiêu ngày tháng qua là vì điều gì và vì ai??? Mình cảm thấy dù cho mình bỏ ra bao nhiêu nỗ lực cũng sẽ chẳng có ai cần và công nhận nó. Có ai đó động viên mình được không?
Ko có sự nỗ lực nào là vô ích cả. Cứ hết mình đi, cứ bất chấp đi… rồi bạn sẽ nhận được những điều bạn xứng đáng, thậm chí là hơn những gì bạn mong đợi💪
Bạn có thuộc típ không thích nhìn trừng trừng vào mắt người khác khi giao tiếp để tỏ thái độ chân thành không? Bạn cũng từng thử nhiều lần theo lời người khác vì nghĩ làm như vậy sẽ cho thấy được sự tự tin của bản thân, nhưng cuối cùng bạn lại cực kỳ khó chịu.
T lại thích nhìn vào mắt của họ khi nc, dễ nhìn thấu được lời họ nói có thật lòng hay ko
Gia đình, bạn bè, sự nghiệp hay tình yêu?
Tất cả. Nhưng nếu phải chọn thì chọn sự nghiệp. Có sự nghiệp bạn sẽ có tất cả 3 thứ còn lại. Tin tôi đi🙂
Sự hiểu biết hay sự sáng tạo?
Sự sáng tạo. Hiểu biết mà chỉ trên lí thuyết mà ko áp dụng được vào thực tế thì cũng chỉ là vẽ hoa trên giấy mà thôi. Tất nhiên nếu có cả 2 thì càng tốt 🙂
Ai đó còn tin vào tình yêu chứ ...
T vẫn tin vào tình yêu, chỉ là t ko tin mình sẽ tìm thấy được tình yêu nữa thôi 🙂
Khoảng khắc bạn nhận ra người mà bấy lâu nay bạn ngưỡng mộ chẳng còn gì hấp dẫn để bạn thần tượng nữa?
Đó là khoảnh khắc bạn vượt qua họ:))
Thật lòng chúc em hạnh phúc thì chưa đến mức đấy, chuyện cũ vẫn ghim vậy thôi :)), chắc từ bây giờ không quan tâm chính là thứ tốt đẹp duy nhất tôi đối với em. Tạm biệt.
Tự đoán và nhập mật khẩu wifi hàng xóm mà ko cần hỏi🙂 :)))
Mình và ny đã yêu nhau đc gần 10 năm và chuẩn bị làm đám cưới, chuyện tình có vẻ rất long lanh với người ngoài cuộc, nhưng thật sự trong chuyện chăn gối thì mình lại cảm thấy k hạnh phúc lắm... Mình nên làm sao giờ đây hả m.n?