Chúng mình….thật sự bỏ lỡ nhau như vậy sao ?
khi xưa người ta làm gì có cái gì để mà giữ liên lạc, được mấy lần bức thư đến tay nhau là quý lắm rồi..
nay phương thức kết nối, đã khác rất nhiều.. thế mà vẫn có vài kẻ còn sinh tồn khắc nghiệt hơn là cái thời xa xôi kia..
..
bỏ chặn.. vào lướt lướt rồi lại block.. đêm nào cũng nghĩ về mà nút gửi tin nhắn không bao giờ được dùng đến..
cuộc sống hối hả, ngược xuôi.. biết bao lần vẫn đi ngang qua nhau.. nhưng không hề nhận nha..
..
duy chỉ có một việc luôn chủ động tranh đấu với gia đình đó là vẫn phải đến sống ở thành phố ấy.. để làm lụng, học tập, và nhiều cơ hội khác.. nhưng thật nhất là vì người kia.. cũng ở đấy..
nay phương thức kết nối, đã khác rất nhiều.. thế mà vẫn có vài kẻ còn sinh tồn khắc nghiệt hơn là cái thời xa xôi kia..
..
bỏ chặn.. vào lướt lướt rồi lại block.. đêm nào cũng nghĩ về mà nút gửi tin nhắn không bao giờ được dùng đến..
cuộc sống hối hả, ngược xuôi.. biết bao lần vẫn đi ngang qua nhau.. nhưng không hề nhận nha..
..
duy chỉ có một việc luôn chủ động tranh đấu với gia đình đó là vẫn phải đến sống ở thành phố ấy.. để làm lụng, học tập, và nhiều cơ hội khác.. nhưng thật nhất là vì người kia.. cũng ở đấy..