😿 Tớ yêu xa và qua mạng 2 năm, đã gặp mặt và về nhà chơi một lần. Nhưng cực lấn cấn vì bạn trai luôn hỏi mượn và xin tiền tớ, từ 1k, 10k đến 3,400k í. Bạn ấy có đi làm nhưng luôn than hết tiền và không có. Số bạn ấy mượn tớ 8M rồi. Tớ mệt mỏi và đã chia tay, có cách nào lấy lại được số tiền không ạ
Ib thẳng
Liệu anh đã từng thích em chưa
Hỏi câu này là chưa nè
Tại sao đôi mắt lại ở đằng trước ?
Ở đằng sau thì cũng sẽ gọi đằng sau là đằng trước
Chán cái chuyện yêu đương, chán cả cái ask này, tâm sự còn ko ai thèm rep
Chịu
Mấy ní thích ăn bánh trung thu vị gì thế 😗
All
Ờm….chưa yêu đương bh, tôi muốn hỏi là sao anh ấy cứ báo cáo hết mọi việc anh ấy làm cho tôi vậy
Nói chung là iu đó
Đi học bị bb xa lánh và bị kêu chảnh thì phải làm sao mn🧟
Nếu như bạn của bạn làm 1 việc khiến bạn cảm thấy bị tổn thương, bị phản bội, cái lúc mọi việc xảy ra bạn thấy ko thể tha thứ được nma sau 1 khoảng thời gian chính bản thân bạn lại ko thể tìm đc ng bạn khác, thậm chí còn muốn quay lại với bạn kia. Thì bạn có sẵn sàng bỏ lòng tự trọng ko?
Mình quên đem theo đt và có nhờ một anh đặt grab dùm mình. Thay vì bấm thanh toán bằng tiền mặt để mình trả thì ảnh lại thanh toán trước bằng Zalo. Số tiền là 32k . Nhưng ánh lại nói mình có 20k . Làm mình chỉ đưa có 20k thôi. Trường hợp này theo mọi ng nghĩ làm sao để trả ơn lại mà vẫn tinh tế ạ