Không thể đưa ra một câu trả lời cụ thể được, mình sẽ góp ý như sau: Tuổi tác tuy không quan trọng trong tình yêu nhưng sẽ quan trọng trong vấn đề suy nghĩ cũng như quan điểm và hành động của từng cá nhân trong mối quan hệ nêu trên. Ví dụ như b thích trà sữa chẳng hạn nma ng kia lại không, rồi ai sẽ nhường ai, rồi có nhường nhịn mãi mãi không. Hãy tự đặt câu hỏi tương tự và b sẽ không cần nghe ai nữa.
Cái này là mình hỏi thật lòng đấy nhé, chứ không phải là pick me girl gì đâu. Khuôn mặt mình ai cũng nhận xét là có nét lai Tây, dù mình nhìn ngắm cả ngày vẫn không hiểu lai ở đâu, lai ở chỗ nào.
Nên mọi người có thể xem và giải đáp thắc mắc giúp mình được không? Chứ mình nhìn mãi vẫn là nét Việt á
:))
Mình đã chia tay người yêu cũ đc 5 năm. Đến nay 30 tuổi r, hiện tại đang thích 1 cô gái nhưng nghĩ lại những gì mình đã phải chịu trong mối tình cũ cộng thêm tự ti bản thân, không dám mở lòng ra nữa. Xin các bạn ý kiến tư vấn giúp mình.
Hèn
Mình có cảm giác bị burn out
Mỗi ngày đi học là một ngày mệt mỏi...
Nghỉ học đi
Nhìu lúc thấy chán quá. Ước gì sinh ra là đàn ông. Chắc cs sẽ dễ thở hơn. Có xấu, có lùn, có ntn đi nữa cũng đc. Làm việc j cũng đc ko phải lo này kia. Làm phụ nữ thật khổ . 1 là phải đẹp, 2 là phải có tri thức mới tồn tại đc trong xh này. Còn ko thôi thì thật khổ...😔😔😔😔
Đàn ông hay phái đẹp đều khổ như nhau thôi, bước ra xh thì nam nữ không quan trọng, việc ai nấy làm mà. Đàn ông k cần đẹp k cần tri thức à? Đàn ông xấu đàn ông lùn có chắc là dễ thở hơn không? Có thật sự là không phải lo không? Than khổ ít thôi làm đi mà nuôi thân mình đi
Loài người thật hạ đẳng :))
Thế b là loài gì
A còn nhớ e …?🥺
Rất xin lỗi nhưng thực sự không nhớ
Bạn nghĩ con mèo nào đáng yêu nhất trần gian này ? mình thì Đôrêmon