Bạn thấy sao? Bạn có nghĩ mình k phải là người thích cái đẹp? Mình nghĩ ai trong xã hội này lại kh thích cái đẹp chứ. Nhưng, thích ở mức độ nào?? Hồi còn ngu ngơ mình vẫn hay nghĩ về cái đẹp. Nghĩ về hoàng tử, về soái ca, về những a ny đậm chất ngôn tình. Sau này khi mình có nhiều bạn tốt rồi, có người trong lòng rồi, chợt mình nhận ra, à thì ra mình kh cần nhiều như vậy. Bạn bè kh cần nhiều, thât lòng với mình là đủ, ny k cần quá đẹp, mình thương là đc, vì nếu đẹp, bạn nghĩ nó là ny của mình bạn à :v bạn có cá là bạn vừa y mà k bg lo nghĩ có con khác cướp mất kh :v Bạn bè của mình là do mình chọn, khi mình cảm nhận đc tc chân thành của họ, ắt mình sẽ gắn bó.Nhắc nhẹ mấy bạn ở ngoài mà thích đâm chọt kiểu thằng này xấu vl, con kia xấu vl mà m cũng chơi thì thôi bạn cũng lượn khỏi mắt mình lẹ lẹ hộ mình nhé :v Cái đẹp của mấy bạn có mài ra ăn được đấy :v nhưng cả đời thì có vẻ hơi đáng lo ngại :v đẹp chỉ để dừng chân, còn sự tậm tâm cùng tình cảm chân thật sẽ là thứ bên bạn cả đời <3
View more