À hmm... Thật ra là đến với CV như một cái duyên thôi bạn ơi ^^ 4 năm cấp 2 của mình, mình chưa bao giờ có ý định theo Văn cả. Mình từng đứng trước rất nhiều sự lựa chọn vào chuyên, Toán - Lý - Anh, lúc ấy mình cứ ngỡ tư duy của mình là thuộc về tự nhiên, mình chẳng hợp với xã hội tẹo nào. Dòng đời đẩy đưa mình đến với Lý, mình cũng gắn bó với nó 2 năm, và rồi bất chợt nhận ra Lý không phải là đam mê, là nơi mình thuộc về :)))
Vào cái thời khắc quyết định chọn môn thi chuyên khi lên cấp 3, mình vẫn chẳng có ý định thi Văn. Ai cũng khuyến khích bảo mình thi thử sức, nên mình mới đăng ký thi vui thôi. Và ai ngờ đâu, mình đậu thật. Và đồng thời, mình cũng nhận ra rằng mình thích viết lắm, thích viết ra cảm xúc của mình.
Đến với nó như một cái duyên, gắn bó được với nó chắc cũng nhờ đam mê chân chính ^^ Mình trả lời vậy được chưa bạn ha?
À btw, sorry vì rep trễ huhu :<
View more