Tôi đói mà không có tiền mua đồ ăn. Thứ tôi thích mà tôi không đủ tiền mua được. Nói chung là tôi sẽ thất vọng nếu tôi không có tiền để làm thỏa mãn mình :v hehee
Điểm thi nát nhỉ ⁉
Quá nát :)))
Theo bạn cái gì hiện đang quá đắt so với giá trị thật của nó?
Thời gian
cần lắm một bờ vai để tựa vào để khóc . ko biết shoutout này sẽ đi về đâu tới ai. nhưng cảm ơn khi đã đọc nó =))
Hôm nay có ai đó hỏi xin tôi về ảnh hoa anh đào. Tôi có, nhưng tôi không cho. Chẳng biết tại sao nữa, đơn giản là, mấy ảnh đó được gửi từ một người đặc biệt. Đặc biệt với tôi, từ năm ấy, tới năm nay. Anh là người đầu tiên tôi thích nhiều đến vậy, gần như điên cuồng. Nhưng có lẽ, tất cả là không có duyên thôi. Tôi muốn nhắn nhủ tới những người con trai đang được ai đó thích, nếu như thích họ thì hãy yêu thương họ nhiều một chút, nếu như không thích họ thì làm ơn, làm ơn đừng bao giờ cho người ta chút hi vọng nào hết. Con gái ấy mà, ngoài mặt vui nhưng trong lòng thì chẳng ai biết, bên ngoài tỏ vẻ không quan tâm nhưng mắt lại cứ ngoái nhìn, miệng nói quên nhưng lòng thì lại luôn nhớ. Vậy nên, hãy đối xử tốt với họ, hoặc là chặt đứt hi vọng của họ ngay từ đầu đi, để đau trước rồi sau đỡ hơn nhiều.