@Someoneno5

Someoneno5

❤️ Likes
show all
trnni9’s Profile Photo

What others replied to:

25 t bỏ tp thân thuộc 6 năm, chân ướt chân ráo bước vào mảnh đất sg, liệu có ổn k?

show all (20)

Cái này thì tùy thuộc vào khả năng của bạn thôi. Nếu bạn thực sự giỏi, có khả năng, kiên trì và năng động thì có thể. Riêng mình thì mình sẽ ko đi. Chẳng hạn như cùng một mức lương 10tr, nhưng trong sg thì mình ko thể nuôi sống bản thân mình nổi huống chi nói đến mua một căn nhà hưởng về già. Nhưng tại nơi mình sống thì lại khác, có thể nó ko sô bồ, hiện đại, nhộn nhịp như trong sg, mình có thể cảm thấy thoải mái hơn. Nếu cảm thấy chán nản với nơi sống hiện tại thì bạn có thể cân nhắc đến nhiều tỉnh thành phát triển khác thay vì sg.
Hmm không có chuyện gì bắt đầu dễ dàng cả , dần dần c sẽ học được cách sinh tồn thôi , chúc c may mắn và thành công
hừm, cánh cửa mới, cơ hội mới, như là 1 trải nghiệm cho bản thôi, ổn mà, cứ tiến về phía trước thôi, cố gắng lên nhé. chúc bạn thành công trên con đường đã chọn
Thử thách mới.
Sài Gòn cũng khá thoáng và dễ sống. Không hề đáng sợ đâu.
Chỉ là giữ thân và giữ đồ đạc cẩn thận.
Con người ở đó cũng thoải mái.
Nói chung cứ thử đi
Tớ trước nghe nói Sài Gòn cũng sợ lắm. Sau vào vài lần, ở, làm việc thì thấy cũng thoải mái.
Thành phố năng động.
Tuy chỉ có nóng với đông người thôi.
Cố lên nhé. Rời thành phố quen thuộc 6 năm mà đi thì buồn lắm nhưng cố lên nào. Cậu làm được mà °^^>

Language: English