Nếu bạn thích một người bạn sẽ chủ động tiếp cận và làm quen chứ?
không, bạn nên đợi đến khi người ta thích lại mình... đợi đến tết công gô nha :)
Sao không ai trả lời tuiiiiiiii
Chắc hỏi tào lao.
Tôi bị trầm cảm từ năm lớp 6. Giờ tôi 25 tuổi. Tôi từng cố tự tử vào năm lớp 8.
Quá khứ của tôi không được suôn sẻ cho lắm, tôi bị phản bội khá nhiều.
Tôi đang cố gắng sống và hoàn thiện mình, nhưng mỗi ngày tôi đều cảm thấy đau đớn và sợ hãi mọi người. Tôi không muốn cố gắng nữa.
Tuy mình không phải nạn nhân của trầm cảm nhưng ít nhiều thì mình cũng hiểu được những gì mà bạn phải trải qua trong suốt ngần ấy thời gian. Chuyên sâu hơn thì bạn nên trực tiếp liên hệ bác sĩ tâm lý, người sẽ có kinh nghiệm và đưa cho bạn lời khuyên thiết thực cho việc trầm cảm. Có một điều tích cực là bạn đang cố gắng hoàn thiện mình, do nhiều yếu tố xung quanh khiến bạn mất đi ý chí muốn cố gắng và cảm thấy mọi thứ không còn ý nghĩa nữa. Cảm giác thật tệ phải không? Nhưng tin mình là còn rất nhiều thứ tốt đẹp về những con người bạn chưa gặp, còn rất nhiều thứ sẽ khiến bạn vui khi thực hiện, đã bao lâu rồi bạn không thực sự làm những việc khiến mình vui? Hãy chia sẻ với mình ước mơ và hoài bão của bạn 😇
Hãy chọn một người đàn ông yêu bạn nhiều hơn cả yêu bản thân anh ấy.
Anh ấy sẽ là người sẵn sàng của ngồi xuống cột dây giày cho bạn.
Anh ấy sẽ là người mua đồ ăn cho bạn mỗi khi bạn đang đói bất kể đường xa hay gần.
anh ấy sẽ là người bằng lòng đưa bạn đi đón bạn về dù cho trời nắng hay mưa
tào lao
Tớ muốn xây dựng một blog cá nhân, nhưng nội dung là xoay quanh những câu chuyện của mọi người về đời sống. Với mong muốn có thể gửi gắm những năng lượng tích cực đến với mọi người thông qua chia sẻ của bản thân. Mong rằng sẽ được mọi người đón nhận tích cực ❤️ cảm ơn cậu đã đọc
ế hay không đâu quan trọng, cứ từ từ tìm đúng người và sống thật hạnh phúc ;)
🌌Chuyên mục chúc bé ngủ ngon🌌
Cậu đã trải qua truyện tâm linh nào nhớ mãi không quên chưa ?
Chuyện "tâm linh" duy nhất mà mình gặp phải trước giờ đó là bị bóng đè vào giữa buổi trưa khi đang ngủ một mình trên gác. Cảm giác không thể động đậy thớ cơ nào trên người mặc dù rất cố gắng.
T là một đứa con gái cục súc, dễ nóng tính, dễ cáu ạ...
Đừng trông chờ vào sự chung thuỷ.. giả sử một người đàn ông vẫn chung thuỷ với bạn (vì một lý do nào đó) sau khi họ đã hết yêu bạn thì sự "chung thuỷ" đó có mang lại hạnh phúc không?
Thông minh cũng là một cái tội sao ? Ông trời ơi. Sao bất công vậy ?
Cái tội của bạn là bạn nghĩ mình thông minh và than khóc vì nó thôi.
Người đàn ông nào sẵn sàng bỏ hết tất cả vì một người đàn bà thì sau này vẫn chưa chắc sẽ có được người đàn bà ấy. Chỉ có một thứ chắc chắn là hắn đã để mất tất cả.
Có ai cố gắng giữ liêm sỉ khi crush đăng str không? Định là k xem hoặc muộn muộn mới xem ai dè cái tay hiểu ý mình nên ấn vào xem luôn:((( Có lúc giữ mình nhất là chụp màn hình rồi room to để xem. Cười ỉa bản thân:((
Tin mình đi, con trai có quà dù bất kể là thứ gì đều rất vui. Cụ thể thì bạn tìm hiểu về những thứ xung quanh anh ý, ví dụ mua tặng bàn phím nếu anh ấy thích chơi game, mua tặng nón bảo hiểm nếu thấy nó quá cũ,... Hoặc vào store nào đó mua cái áo thun, áo khoác, túi đeo chéo,... Có quà là thích rồi :P
Đời kể cũng lạ nhỉ =))
Người ta thích mình, mình thích người khác, và họ lại thích một người khác nữa không phải mình 😪
Lạ chứ, không lạ không phải đời...
Thế đẹp trai thích con gái kiểu gì?
Chuyện này nên hỏi chúa hoặc nhà tiên tri vũ trụ Trần Dần... Đùa chứ đẹp hay không thì ai cũng có một cá tính và gu con gái riêng, thay vì băn khoăn họ thích con gái kiểu gì thì hãy trở thành một cô gái thật thú vị và đặc biệt (vì bản thân) nha ;)
Cứ đi đi em, có áp lực sẽ khiến em trưởng thành và biết tự đi trang bị kiến thức cho mình để hoàn thành công việc. Tuy nhiên thực tập cũng phải có tư tưởng mình là một nhân viên và cố gắng nhé. Em sẽ ổn thôi.