@TramEnchancer

Audrey

Ask @TramEnchancer

Sort by:

LatestTop

Chào các cậu , bây giờ đang là buổi chiều của ngày thứ 2/22/8/2022 , một buổi chiều nhẹ nhàng với những suy nghĩ tiêu cực , mình mệt mỏi quá , chuyện gia đình , tiền bạc , công việc và cả sức khoẻ của mình đều chuyển hướng rất xấu , mình không biết phải như nào nữa.

PhuongsGau’s Profile PhotoPhương's Gấu
Chào cậu. Cậu có muốn trò chuyện một xíu hong, tớ ở đây để lắng nghe cậu nè :>

+ 1 💬 message

read all

3 cuốn sách gần đây nhất mà cậu tâm đắc?

sus
1. Sơn ca vẫn hót
2. Ngàn mặt trời rực rỡ
3. Chiến binh cầu vồng

Bạn biết vì sao có những người từng xuất hiện trong cuộc đời bạn, gắn bó và trở lên thân thương nhưng rồi lại biến mất và trở thành những kẻ xa lạ không?

Post malone
Tớ nghĩ là vì hết duyên chăng. Tại tớ luôn nghĩ con người ta gặp gỡ, trò chuyện được với nhau đều xuất phát từ một cơ duyên nào đó. Tớ cũng đã từng gặp rất nhiều người, trở nên thân thiết và lại quay về điểm xuất phát ban đầu - những người xa lạ. Những lần đầu tớ đều đau khổ, đều buồn ơi là buồn thậm chí là khóc lóc rất nhiều. Nhưng rồi tớ nghĩ tích cực hơn, tớ nghĩ đến quãng thời gian đẹp đẽ mà 2 bên từng có và cho rằng chúng tớ hết duyên mất rồi và tớ cũng vui vì đã từng có những khoảnh khắc hạnh phúc đó. Hy vọng cậu cũng sẽ giống như tớ, dù ai đến ai đi thì sau cùng mình vẫn mạnh mẽ rời bỏ và bước tiếp, nhé?

Related users

Kể về vài kỉ niệm đẹp mà cậu nhớ mãi cho tôi nghe đi?

phonglc7’s Profile PhotoCục shit trong dải ngân hà.
Đó là kỉ niệm với bà tớ. Đợt đó tớ ở nhà một mình với bà trong khoảng thời gian khá dài vì bố mẹ tớ về quê và bị kẹt ở đó do dịch bệnh. Tớ - một con bé lười đến mức khi tuýp kem đánh răng đã hết rồi cũng chẳng chịu thèm đi mua và cứ cố đấm ăn xôi bóp nát tuýt kem để dùng. Tớ với bà dùng khác nhà vệ sinh nên khi bóp nát tuýp kem kia hết sạch sành sanh, tớ đã lén xuống để dùng kem đánh răng của bà. Vậy mà sáng hôm sau, bằng một cách thần kì nào đó, tớ bỗng thấy một tuýt kem đánh răng mới tinh ở trên kệ. Tớ không biết vì sao bà lại biết nhưng sáng hôm đó tớ đã xúc động vô cùng và tớ cảm thấy gia đình là điều tuyệt vời nhất trên thế giới nhỏ xíu này. Tớ iu bà và iu gia đình của tớ rất rất nhiều <3

Quá khứ cũng chỉ là quá khứ,nhưng để quên quá khứ để bắt đầu lại ..... Khó quá

Bảo Hân
Nếu khó quá thì mình đừng làm nữa :>. Thay vì cậu cố để quên đi quá khứ thì sao mình không nhớ đến quá khứ ở những gam màu đẹp đẽ hơn nhỉ, nếu như vậy thì cậu sẽ chẳng phải cố quên mà lòng sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều đó.

Chẳng cần ai qtam,lo lắng ,dặn dò mỗi ngày . Tôi vẫn ổn a nhá,k còn là con bé hậu đậu mà a hay lo lắng nữa đâu.😌

Bảo Hân
Đúng đó. Rồi cuối cùng cậu sẽ nhận ra người đi với cậu đến cuối chặng đường chỉ có một mình bản thân cậu mà thui. Vì vậy, hãy yêu thương và chăm sóc cho bản thân mình thật tốt nhé. Chúc cậu nhiều điều may mắn!

Hôm nay mình đã mơ một giấc mơ, mình thấy mình đã khóc rất nhiều vì một chuyện nhỏ. Bất chợt hình như mình bỗng nhận ra, mình cảm thấy "có lẽ mình đã phải tủi thân rất nhiều nên mới mơ giấc mơ như vậy"

dangnhilu831’s Profile PhotoKim Bắp Chiên ^^
Hi cậu. Dạo này cuộc sống của cậu vẫn ổn chứ? Hy vọng là mọi thứ đến với cậu đã thật dễ dàng và nhẹ nhàng. Nếu mọi thứ không được như cậu mong muốn thì đừng lo, rồi mọi thứ cũng sẽ trở về đúng vị trí của nó thui. Để tớ ôm cậu một cái thật chặt, nhá?

Mới 27 mà ai cũng hỏi khi nào lấy ck😆

Bảo Hân
Cậu vẫn còn trẻ lắm lắm nên là đừng để những lời hỏi thăm đó ảnh hưởng đến cậu quá nhiều nhá. Hãy kết hôn khi cậu thực sự sẵn sàng, gặp được người mà cậu tin tưởng, tôn trọng và yêu thương cậu thật lòng nhé. Chắc chắn cậu sẽ gặp được người đó thui. Chúc cậu luôn hạnh phúc!

Hôm nay tớ nấu cánh gà chiên giòn với cả rau cải ngọt luộc. Ngon lắm í. Tớ sẽ ráng học nấu ăn cho tớ và cả những người mà tớ iu thương có 1 bữa ăn thiệc là ngon 💖💖💖

undeuxtrois_exe’s Profile PhotoOolong Macchiato
Dễ thương quá :>. Cảm ơn cậu vì đã lan tỏa một chiếc năng lượng vô cùng tích cực đến ask của tớ. Chúc những người iu thương bên cạnh cậu sẽ luôn được thưởng thức những bữa ăn thật chất lượng từ cậu nhá. Chúc cậu luôn an yên trong cuộc sống <3
Liked by: Oolong Macchiato

Hình như 9x bâyh cx ko cần thiết phải lập gia đình cho lắm đk mn?? 🤔

Jingery13
À tớ nghĩ cũng không hẳn. Chỉ là chúng ta bây giờ biết điều gì sẽ làm mình hạnh phúc và quyết tâm với lựa chọn đó thoi. Lập gia đình hay không, không quan trọng, điều quan trọng là thứ gì sẽ khiến chúng ta hạnh phúc.

Tôi tự hứa với bản thân sẽ làm được điều đó. Tôi sẽ cố gắng mỗi ngày

Na Ha
Tớ từng đọc được một câu "Chỉ cần không bỏ dở mà cố gắng hoàn thành bất cứ một chuyện gì thì cũng đều có ý nghĩa hết, sớm hay muộn". Vì vậy, hy vọng cậu sẽ luôn vững vàng và hết mình để thực hiện điều cậu muốn nhé. Chúc cậu may mắn!

+ 1 💬 message

read all

Người chân tình hay chân thành thường không được tôn trọng phải khôg?

Bảo Phạm
Không phải. Họ không được tôn trọng bởi sự chân thành đó dành cho sai người thôi.

Đại học quan trọng đến thế sao?

Alokapoom
Cũng không hẳn vì luôn có những cơ hội khác nữa nhưng đối với tớ đại học là trải nghiệm không tồi để phát triển bản thân, có nhiều mối quan hệ mà tớ trân quý và biết được bản thân mình là ai. Hy vọng dù cậu chọn con đường nào thì hãy sống thật tử tế và hạnh phúc nhé. Chúc cậu may mắn!

Nhớ người yêu đầu tiên có sai không

lê đình thanh tùng 1995
Không sai nếu như hiện tại cậu vẫn còn độc thân. Chỉ là mọi người thường hướng về tương lai còn cậu vẫn đang nhìn lại quá khứ.

Gần đây tệ quá, mình đã gây ra lỗi lầm, mình đáng bị mọi người chỉ trích nhưng mình thấy buồn và cô đơn lắm. Mình cũng không muốn nói chuyện với ai nữa. Xin lỗi vì đã để sự tiêu cực của mình đến với mọi người. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ!

Cloudi
Tớ nghĩ thế này, cậu không thể thay đổi mọi thứ đã xảy ra nhưng cậu có thể làm chủ được tương lai sắp tới. Vậy, thay vì ngồi dằn vặt chính bản thân mình thì hãy nhìn nhận lỗi lầm đó một cách nghiêm túc và quyết tâm sửa đổi để hoàn thiện hơn. Tớ tin rằng những người nhận thức được thiếu sót của bản thân là những người xứng đáng có cơ hội thứ 2. "Vị thánh nào cũng có một quá khứ và tội đồ nào cũng có một tương lai". Chúc cậu may mắn và an yên!

+ 5 💬 messages

read all

Toi với chị cùng phòng giận nhau 1 tuần ròi. Chẳng là hôm đó t đang rất cọc xong chị ý còn trêu t một câu khiến t khó chịu thế là t cãi lại. R chị ý bảo "Được r từ giờ chị k chọc vào m nữa".T cứ nghĩ chị ý dỗi lúc đó thoi ai ngờ cả tuần sau chị ý k nói chuyện với t một câu nào. Giờ phải làm sao đâyy

dokhanhuyen’s Profile PhotoLa la laaa
Nói chuyện thẳng thắn để giải quyết vấn đề. Cậu nên mở lời xin lỗi trước vì 1 trong 2 lý do sau đây:
1. Nếu cậu đang ở trong tâm trạng bình thường mà bị trêu như thế thì cậu thấy thế nào. Nếu thấy bình thường vì chị em vẫn hay trêu đùa thì xin lỗi vì đã để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng và to tiếng với chị.
2. Nếu cậu thấy trò đùa đó không phù hợp với mình, bản thân không thoải mái thì góp ý nhẹ nhàng và hy vọng bạn đó sẽ để ý hơn. Cậu vẫn nên xin lỗi vì đã to tiếng với bạn đó bởi cậu biết ai cũng thích được góp ý nhẹ nhàng mà.
Sau đó nếu mối quan hệ giữa 2 người vẫn không cải thiện, bạn đó vẫn im lặng thì tớ nghĩ cậu nên tìm chỗ ở mới bởi bất cứ mối quan hệ nào không có sự giao tiếp là mối quan hệ chết. Chúc cậu may mắn và học được cách kiểm soát cảm xúc của mình thành công!

+ 1 💬 message

read all

nếu cậu còn yêu, cậu chọn từ bỏ hay cố chấp theo đuổi tình yêu không có lối ra ấy?

embevabongtulip’s Profile Photoembevabongtulip
Khi tớ muốn làm bất cứ việc gì, tớ đều cân nhắc rằng liệu việc đó có làm tớ hạnh phúc hay không? Nếu câu trả lời là có thì tớ sẽ toàn tâm toàn ý dốc hết sức mình để chinh phục nó, còn nếu không thì tớ sẽ tiếp tục tìm kiếm công việc phù hợp với mình hơn. Cậu cũng vậy, hãy lựa chọn điều khiến cậu hạnh phúc, nếu hạnh phúc thì tiếp tục còn không thì từ bỏ. Chúc cậu may mắn!

+ 4 💬 messages

read all

Ngày mai tớ thi đấu, ngày tớ comback, tớ không tự tin lắm. Các cậu có thể cho tớ thêm tí động lực chứ? :(

thinh0802’s Profile PhotoThinh ne
Chào cậu. Chúc cậu ngày mai sẽ thi đấu với một tâm thế vững vàng từ đầu tới cuối bởi cậu chỉ có thể làm tốt nhất trong khả năng của mình nếu cậu bình tĩnh và tự tin. Kết quả quan trọng thật đấy nhưng tớ tin rằng hành trình cậu đi tới kết quả đó còn ý nghĩa và đáng trân quý hơn nhiều. Vì vậy, dù cuối cùng mọi chuyện có như thế nào thì gia đình, bạn bè của cậu sẽ luôn tự hào về cậu, chắc chắn đó. Giờ thì ngủ sớm để ngày mai tỏa sáng thôi nào ;). Chúc cậu may mắn!

+ 1 💬 message

read all

Đi du lịch một mình liệu có buồn quá không ?????

Mũ Xanh Kail
Hong, buồn hay không là do mình chớ. Cậu sẽ được tự do về thời gian, không phải chờ đợi ai, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm và quan trọng cậu sẽ có một trải nghiệm thú dzị. Hy vọng một ngày cũng đủ can đảm đi du lịch 1m kiki

Dần dần mình đã không còn hiểu anh ấy nữa, anh ấy chọn rời đi, mình không biết nữa, nhưng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả thôi phải không, mình tồi tệ vậy sao...

thuytrang230101’s Profile Phototrang
Cậu không tồi tệ, chỉ là quãng đường 2 cậu đang bước đi có những ngã rẽ khác nhau và 2 người lại vô tình có những sự lựa chọn không trùng khớp. Nhưng đúng như cậu nói thời gian chắc chắn sẽ xoa dịu mọi thứ, kể cả nỗi buồn đang trú ngụ trong cậu. Hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt rồi sẽ có ngày người thương cậu thật lòng sẽ đến và chia sẻ mọi thứ tuyệt vời với cậu. Chúc cậu luôn hạnh phúc!
Liked by: trang

Khóc vì cái đứa mình nhắn tin mới 20 ngày :)) hmu hmu có dở hơi quá không ?

Có.

Giá mà có một người thích mình như cách mình thích họ nhỉ? Số tớ làm sao á trúng lời nguyền thích ai thì ng đấy cũng không thích tớ :)))) Thôi thì để năm sau kiếm ng yêu nhé.

Tớ tin rằng sẽ có một ngày người cậu thích cũng sẽ vừa vặn thích lại cậu. Chắc chắn đó!

Mình muốn yêu một người thật lâu bằng tất cả trái tim, tuổi trẻ và nhiệt huyết của mình.Nhưng nhìn đến tương lai không có bạn ấy,sợ bản thân chẳng chịu nổi.Người ta thường nói hiện tại mới là quan trọng nhất, mình biết nhưng mình chẳng thể chấp nhận được.Giá như chúng mình chẳng gặp nhau thì tốt.

Tớ nghĩ thế này, thay vì mình cứ mong mọi chuyện chưa từng xảy ra vì những khoảnh khắc tồi tệ thì tại sao cậu không nhớ đến nó qua những kỉ niệm đẹp đẽ. Tớ tin rằng bất cứ một mối quan hệ nào cũng đã từng có những giây phút ngọt ngào vì vậy hãy trân trọng khoảng thời gian tuyệt vời đó giữa các cậu. Cậu dành nhiều tình cảm cho người đó thì rất tốt nhưng cậu biết không đôi khi cậu lại không nên để người đó biết về tình cảm đó quá nhiều vì đó là cách để bản thân cậu không bị quá nhiều thiệt thòi. Trong tình yêu, người yêu nhiều hơn thường là người thiệt thòi hơn đó.

Next

Language: English