Nếu bạn biết một người loay hoay tìm kiếm chính bản thân mình, họ buộc phải chọn trách nhiệm thay vì việc mình thích, luôn làm mọi thứ để hài lòng người khác, và mang sự dằn vặt bên trong mình thì bạn sẽ healing người ấy thế nào nhỉ?
để mà nói mình đang là đối tượng nhắc đến trong câu hỏi này.. đã có nhũng lúc mình vùng vẫy rất nhiều trong lựa chọn và cũng có lúc mình buông xuôi mọi thứ. Vào vấn đề chính thì vế đầu họ chọn trách nhiệm thay vì việc mình thích thì bản thân họ phải tự chấp nhận nhưng bạn có thể định hướng người đó tìm một chút nào đó mà mình thích để có thể tiếp tục. Mình biết chỉ là một chút nhưng tác động rất lớn đến bản thân mình, dần dần có gì mình đều sẽ mặc nhiên chấp nhận nó mà sẽ không thấy gì. Còn vấn đề làm hài long người khác, bạn có thể khuyên người bạn đó đừng cố gắng làm hài long ai cả, vì 9 người 10 ý, làm những điều bản thân muốn thật sự và cảm thấy đúng đắn nhất và tập bỏ ngoài tai những điều mà mọi người nói, đừng làm hài long một ai cả mà là chính bản thân mình thôi bạn nhé. chúc bạn thành công
Hôm nay mình tốt nghiệp đại học, tuy không được bằng giỏi bằng xuất sắc như người ta nhưng mình thật sự đã trải qua rất nhiều cố gắng để ra trg đúng hạn, mn dù là ai đi chăng nữa có thể cho mình xin 1 lời chúc để tiếp tục cố gắng hơn trong tương lai k ạ
chúc mừng bạn nhé! Hãy vui và tự hào lên vì những công sức mà bạn đã cố gắng để đạt được tấm bằng đại học này. Bạn từ từ tiếp thu và kiên trì hơn trên con đường tương lai phía trước nhé. cố gắng đừng so sánh mình với ai hết cứ vui vẻ và hạnh phúc với những gì mình muốn và đạt được là tốt rồi nè
Vẫn còn yêu nhau rất nhiều, nhưng ở bên nhau lại có quá nhiều mệt mỏi, tổn thương. Chúng ta không thể thoả hiệp với nhau, lại càng không thể thay đổi vì nhau. Vậy yêu nhau có phải là sai lầm?
bạn có tình yêu rất đẹp mà, không có gì sai lầm đâu chỉ là thời điểm hạnh phúc nhất của tình yêu đã qua thôi. Bạn và người ấy nếu có thể hãy cho nhau những cơ hội khác nhé để những sai lầm ấy qua đi.. Chúc bạn may mắn
Cr để ig private chỉ ng quen biết mới acp fl 🥲. Giờ t fl kb có acp k 😢 hic cho t xin động lực với 🥲. K acp thfi quê một cục :))))))
đâu có quê đâu bạn mình cứ follow thôi còn chuyện accept là của cr mà. Mình đã trải qua cảm giác này rồi nhưng bạn hãy làm thử đi nhé, cố gắng lên, làm được rồi thì con tim bạn sẽ vui sướng lắm đấy
Phải làm gì với mối quan hệ mập mờ 3 tháng, rồi tự dưng c ấy block mình, biến mất 2 tháng và hôm nay quay trở lại nhắn tin như chưa có chuyện gì xảy ra :))
sao mình thấy giống ghost relation quá. Nhưng cũng có thể người bạn kia chỉ bận một việc gì đó chẳng hạn, hay bạn thử bật đèn xanh với người đó một chút hơn đi
Người thân sắp mất thì mình nên làm sao đây ạ, buồn quá, như ngồi trên đống lửa á...
trước hết mình xin chia buồn với bạn và gia đình.. mình nghĩ bạn hãy nghĩ lại đến những kỷ niệm thật đẹp hoặc có thể ghi ra giấy những điều bạn muốn nói nhất cho người ấy để có thể cho bản thân thấy thoải mái hơn ban nha
Nhiều ng trên ask mà sao không ai trả lời câu hỏi của tui zzz
bạn hỏi câu gì mình mới thấy câu này thôi
có nên theo đuổi cô ấy tiếp không ????
bạn nên tính đến tỉ lệ thành công rồi hãy quyết định nhé
Mình là ng hướng nội, gặp bạn c3 chả biết nói chuyện sao hết? bắt chuyện thì bị ăn bơ? Làm s để có thể hoà nhập đây
mình cũng là gười hướng nội. Thường mình cũng ko hòa đồng lắm và khó bắt chuyện với bạn mới lắm nhưng bạn có thể thử cách này nhé: bạn tìm hiểu dần dần về những điều xung quanh mà mọi người nói ấy, sau đó bạn sẽ dần có được những điều mình nói thôi. Còn quan điểm mình thì ko cần nhiều bạn đâu, chỉ cần 1 người bạn thân duy nhất được rồi, hoặc là bạn cứ tìm niềm vui bới nhũng hoạt động mà bạn thích là được
Ngày xưa chơi Askfm tầm 2015-2016, mình có thích một anh, a đó nch cực cực kì mê luôn, kiểu ngôn tình ấy. Thỉnh thoảng ask chúc ngủ ngon được a rep thôi là vui cả ngày :)) cơ mà ảnh bỏ app này cũng vài năm r. Giờ mình vẫn hay vô lướt page của ảnh :< kỉ niệm ùa về, chỉ mong một lần được rep lần nữa
ít ra bạn có một kỷ niệm thật đẹp đối với ask, hãy để kỷ niệm trong một ngăn nhỏ thôi và cứ vững bước nhé rồi bạn sẽ khám phá những cảm giác mới nhưng lại tương tự vậy!!
Mình kh biết sẽ ra sao, sẽ đc bao lâu nma cứ thuận theo tự nhiên z, tới đâu hay tới đó. Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan
cái này bạn nói đúng rồi nè, mình cứ cố gắng sống theo cảm xúc thôi ấy, quan trọng là chữ duyên lắm
Có ai đang trải qua khủng hoảng tuổi 22 như mình không :(
có mình đây bạn, cho mình hỏi có phải bạn gặp những khủng hoảng kiểu như bước ra khỏi trường học mình sẽ làm gì hay cảm giác mất phương hướng ko?
Mình bị mụn từ năm lớp 7, lên lớp 10 đi chữa ở spa ngta lại dùng Ngọc Sâm vs kem trộn chữa được một thời gian nó lại bùng. Đến giữa 11 mình lại chữa chỗ khác, cho đến tận bây giờ thì mình vẫn có mụn trông kinh vl :<< giờ mình phải làm sao? Gđ đã chi quá nhiều cho mình rồi, có cách nào chữa hết ko ạ?
bạn tham khảo những Beauty Blogger như Call Me Duy hay Ha Linh Official trên Youtube đi bạn, mình có áp dụng và thấy da cải thiện khá tốt ấy. Hoặc là trên fb có group "Cộng đồng tiêu dùng mỹ phẩm" cũng được đấy bạn
Có cách nào từ chối một người thích mình mà k làm họ buồn k ạ?
Lúc không có ny thì chán. Nhưng bâyh có ny còn chán hơn.
Sao lạ vậy
Đôi khi mình nghĩ mình thích cậu. Nhưng mà mình không thể chấp nhận những nhược điểm của cậu, mình còn cảm thấy xấu hổ nếu ai đó nghĩ mình thích cậu. Mình có thực sự thích cậu không?
Nói chung chung thế này làm sao biết mình có phải đối tượng ko nhỉ =)))
ngủ chưaaaaaa
Thức khuya dữ
Nghe gì mà không chán bây giờ 🙁🙁
Nhạc của Taylor nhé, mà tâm trạng bạn đang ntn
từ RED, swiftie lâu năm thì không còn là ấn tượng nữa mà là mong chờ, anticipate nhiều hơn. cái khác này rõ là người ấn tượng nhiều hơn người không ấn tượng đấy.
Ấy cũng giống tớ nữa, tớ biết Taylor từ RED và tớ cũng thích nhất. Có lẽ vì vậy những album sau cũng chỉ có thể mong chờ.. Thôi ấy đi ngủ đi mai rồi còn xem live nữa