Haha, chắc tại trên này ít người qtam, với lại toàn ng lạ không à, nên là ít để ý, chứ treen fb vs ig nhiều bạn bè vs đồng nghiệp ngoài đời nên drama lắm 🥲🥲🥲😭😭😭
Em sống vì điều gì ? Em cũng không biết nữa , em chỉ biết được sống cũng là một loại hạnh phúc nhưng hạnh phúc của em lê lết, mệt nhoài qua tháng ngày , chờ đợi tiếng gọi của tử thần.
Tìm kiếm đam mê và thực hiện nó 😗😗😗 đừng sống qua ngày nhazzz.
Con xin lỗi vì gửi ảnh thay vì điền chữ ạ, tại vì con viết dài quá cái giới hạn chữ nên con gửi ảnh note câu hỏi của con. Con cảm ơn dì nhiều, chúc dì sáng trưa chiều tối zuiii
Chị thấy là nên học cao đẳng, tại vì thật sự năng lực của em phải tự chao dồi khi đi làm, sau này em muốn có bằng đại học thì em học thêm. Gia đình ko khá giả thì chị nghĩ như vậy. Chứ h chị học xong đại học ra lm lương có 5,6tr 😆😆😆 chả biết khi nào mới hoà vốn cho ba mẹ. Cố lên, còn nếu lực học em tốt thì mấy trường công nhà nước mà thẳng tiến.
Cậu ấy sắp kết hôn, hình cưới của cậu mình thấy rồi, mình không đau lòng, quá khứ không một bức ảnh chung như cái mqh mà cậu đến với mình. Là mình nợ cậu từ kiếp trước , trả nợ xong hết rồi, nhất định hạnh phúc cậu nhé , tốt với cô bé ấy, tớ cũng sẽ chờ được đúng người yêu thương tớ.
Hi vọng là vậy, thấy anh là chú rể là đời này em yên lòng rồi. Có nhiều khi không nhất thiết phải ở bên nhau. Đường trơn em tự đứng dậy được, chỉ là người kéo em khỏi băng lại là người khác, nhớ chân trọng cô ấy, người chăm sóc anh sau này không phải em.
Mình thích anh bồi bàn ở quán gần nhà, ngày nào cũng qua ngắm, anh cũng nhìn lại nhưng trong đầu người ta nghĩ gì thì mình không biết được. Hôm kia mình thử hỏi ảnh có người yêu chưa. Như hiểu hàm ý của mình nên anh từ chối, nhưng không nói rõ lý do là gì. Mình vẫn nuôi hy vọng. Phải làm sao đây ạ?
Sao lại từ chối??? 1 là hắn có ng yêu, 2 là em xấu, 3 là ngại,.. lần sau có gặp thì trang điểm đẹp lên rồi hẵn hỏi lại 1 lần nữa😚😚😚 chúc em có bồ thành công.
Công việc mọi người ổn không? Còn giữ được việc không? Năm nay khó khăn quá, vừa nhận quyết định sa thải mà giờ buồn ghê :(( ứng tuyển cũng chẳng nơi nào nhận nữa cả
Cuối năm rồi, thg thì h này cty nào ác ác thì sa thải bớt để đỡ trả lương tháng 13, mà giờ thì cũng ít tuyển vào, chỉ có cviec tay chân may ra còn tuyển, hi vọng bạn sẽ kiếm dc vc làm, cố lên. Tuy là qua tết mình cũng chuyển cviec khác do không hợp vs mtrg vs lương thấp quá ko đủ sống 🥺🥺🥺
M và ck yêu nhau 6 năm ,cưới 2 năm, được 1 bé trai , nhưng nhà ck xa và cứ mỗi dịp lại phải về hơn 200 cây. Bà bắt 2 vk ck phải về tận ý để ở, nhưng mình ko chịu, ck thì ko có câu nói chính kiến và cũng do nhiều bất hoà 2 vk ck ko ở vs nhau được và cuối cùng mình đã li dị 😢
Nhiều khi cũng sợ mama boy lắm nhưng mà thôi đừng buồn bạn ơi, cánh cổng mới đóng lại sẽ có cánh cổng khác mở ra, hi vọng bạn sẽ kiếm thật nhiều tiền, có quyền nuôi con, đừng buồn gì hết cứ lấy con làm mục tiêu của cuộc sống và sẽ có ng yêu thương bạn và cả con bạn nữa, không có gì phải lo đâu, cố lên bạn nhé, mình hi vọng khi bạn buồn bạn có thể tâm sự với ai đó chứ không ở 1 mình, yêu bạn nhiều
Nên tìm mục tiêu sống và dù có đạt được mục tiêu đó hay không thì cũng tìm mục tiêu khác, nếu coi đủ sâu về Soul thì bạn sẽ hiểu câu cuối của bộ phim ng ca sĩ da màu nói.
Có ai giống mình không, tuy đã rất thuần thục mọi thứ trên app nhưng lâu rồi quay lại thấy mọi thứ như mới đầu tiên v!