Cứ như thế nhé :D
Chuyện đấy mình cũng không rõ đâu. Mình nghĩ là bạn cứ quan tâm bạn của bạn là được rồi. Cần gì bạn ấy sẽ nói với bạn. Mình chỉ biết thế thôi
Đương nhiên rồi 😀
À v hả. Thế mình xin lỗi nhé
Mình thì chưa từng care luôn đấy. Mình nghĩ đấy là chuyện riêng tư của bạn mình. Ai cũng cần có khoảng trời đó. Hihi
Biết chứ. Nhưng mình không quan tâm lắm đâu 😁
Mình cũng đoán thế 😁
Chưa... 😂😂
Chắc vì mình trả lời trên ask. Mình nhắn tin hay cmt fb cũng kiểu thế này đây. Còn ở ngoài thì không... 😂
Mmmm.... mình nghĩ là không đâu.