Mình hơi lớn để sử dụng cái này :))) cụ thể là sn 97 á, nhưng sau 24 cái noel một mình thì mình xin lên đây tìm bạn đi chơi noel cùng ạaaaa, có ai hong, kíu mình với :)))))))))0
Nếu bạn là nam thì thứ duy nhất bạn tìm được sẽ là một bạn nam khác thôi 👨❤️👨
Mấy cao nhân hay đọc tiểu thuyết có thể giới thiệu cho em vài bộ hay hay để em đọc khum ạ !!
Em ăn tạp loại gì cũng đọc hết TRỪ văn nghị luận, thuyết minh, cáo hịch ạ . ^-^
Mình từng nghe là những bài hát gần đây bạn hay nghe nói lên tâm trạng cảm xúc của bạn trong khoảng thời gian này. Bạn có thể share playlist nhạc yêu thích gần đây của bạn được hong? 💿🎵🎵
mong shoutout này đến được tới các bạn nữ còn độc thân ở miền Nam 🥺
Tất cả những gì ông sẽ nhận được sẽ toàn là những bạn nam độc thân ở miền Nam thôi!
Kiếm đâu ra một người thương em thật lòng, toàn tâm toàn ý vì em.
Em cứ chờ đợi người ấy sẽ xuất hiện.
Hoặc chỉ là điều ước viễn vong.
Hoặc em đã bỏ lỡ người đó, để chạy theo một người không thương em rồi.
Thôi hông sao hết. Chuyện dù buồn thì cũng sẽ có lúc không vui mà!
chanh đào hay mận đường??
vodka 7up
Bạn có thể giúp minh thêm 1 câu vào sau câu này để nó trở thành bài thơ hay. Một hoặc 2 câu cũng được, cảm ơn !!!
"Nơi trái tim chưa một lần tì vết. "
.....
Có một quảng thời gian rất đẹp nơi tôi đã từng yêu hết mình đau khổ gục ngã rồi lớn lên . Tôi từng khóc thật nhiều cười rất to vì nỗi buồn và niềm vui quanh tôi .
Quảng time đấy gọi là Thanh Xuân ...!
Mệt mỏi đủ rồi . Hãy mở lòng mình ra chia sẻ cùng tôi . Tôi luôn sẵn lòng lắng nghe .
Hãy nghĩ cho họ nữa bạn. Đúng là mình sẵn sàng lắng nghe ko có nghĩa là họ phải mở lòng với mình. Họ cũng có quyền đc chọn người để họ mở lòng. Suy cho cùng miễn là mình hết lòng vì một ai đó, có lẽ vậy đã là tốt lắm rồi..