@bin_t

Bin Teddy

What others replied to:

cái này tao nói thật , còn giữ cái suy nghĩ tình yêu trà sữa với ngày nào cũng đi ăn chơi thì cả đời sẽ không bao giờ có được tình yêu thật sự ,mà chỉ là trẻ con thôi. Thà chấp nhận quen 1 người xấu,còn hơn là quen 1 người tối ngày chỉ ăn và đi chơi.

show all (11)

Cái này đúng này, t vs nửa kia chưa bao giờ đi chơi luôn :)) toàn hẹn nhau đi học :))) kiểu yêu mà phấn đấu vì tương lai cảm giác rất yomost à nhaaa
Đúng là như vậy =)) tình yêu trà sữa chỉ làm cho thanh xuân màu sắc =)) còn tình yêu mà có thể nuôi dưỡng đi theo năm tháng là tình yêu chỉ có sự bận rộn =)) nên mới có thể biết quý trọng từng giây bên nhau =))
Một người mà tối ngày chỉ đi ăn đi chơi, tôi chỉ gặp những đứa giàu, có điều kiện, k phải lo cơm áo gạo tiền, k phải lo học xong rồi chật vật đi kiếm chỗ làm,... thì mới như thế thôi. Cho nên nó có ăn chơi thì cũng k ảnh hưởng gì tới kinh tế nhà cậu, bởi tiền của nó thì nó làm gì kệ nó nhé cậu. Bớt sunsee ạ, cũng đừng vì 1 vài thành phần mà đánh đồng quy chụp cậu nhé.
À..còn tình yêu trà sữa thì liên quan gì tới không gặp được tình yêu thực sự, liên quan gì tới còn trẻ con vậy cậu?
Thiệt đọc xong ask mình cũng suy nghĩ dữ lắm mà chưa tìm được điểm chung nào ý. Đành đợi cậu chỉ giáo vậy.

Language: English