Dù có ny mới 5 năm vẫn không quên được người cũ, cố gắng quên mà chỉ cần tình cờ nghe đc tin tức về ng đó là lại xốn xang thì phải làm sao?
Chí làm 4\ - Mai đĩ said
Nếu có người bảo: "Anh chuẩn bị ra ngoài uống rượu với bạn đây. Nếu chẳng may có say và nhắn tin gì linh tinh cho em thì chắc là anh thích em thật đấy” thì mng sẽ cảm thấy thế nào =))))
Chợt tìm được face đứa bạn mà mình thích sau mấy năm. Suy nghĩ một lúc mới dám nhắn tin cho cậu ấy.
Do cũng hơi bận nên không rep lại được. Nhắn tin với nhau được một lúc thì cậu ấy bảo "lúc khác chúng mình nói chuyện".
Vậy mai mình nên nhắn tin sao được nhỉ ? Liệu cậu ấy có nghĩ mình làm phiền ?
Thì có nghĩa là “đm mãi mới dứt ra được, cho mẹ vào spam đỡ phải nhắn”