Có mặt xấu nào của người yêu đôi lúc làm bạn phiền lòng k?
Nói về nyc được không? Chứ hiện tại mình đang cudon lẻ bóng í
Nyc mình hiền lắm, nhưng lúc cãi nhau thì hơi cục í. Bình thường kiểu nhường nhịn chiều chuộng mình như chiều vong luôn :v thế mà cãi nhau hay kiểu lôi mấy chuyện cũ ra nói xong làm mọi chuyện hơi khó chịu, khó nghe. Bạn í cũng không chửi mình nặng nề gì đâu, cũng không tục tĩu với mình, mà kiểu lời lẽ nghe nó không được xuôi cho lắm ấy, với cả lí lẽ cũng hơi cùn nên đó là điểm trừ lớn nhất khiến hình ảnh của bạn ấy trong mình phai nhạt dần….
Còn một người nữa thì hay chê mình, chê không phải theo kiểu chán ghét mà chê kiểu yêu thương í. Nhưng mình lại không thích lắm. Một hai lần thì nó vui nhưng đến lần thứ n nó bị nhảm và làm mình thấy tự ti… và mình khó chịu, không cách nào giải toả và nói với bạn ấy nên cũng do đó mà chia tay 🥹
Nyc mình hiền lắm, nhưng lúc cãi nhau thì hơi cục í. Bình thường kiểu nhường nhịn chiều chuộng mình như chiều vong luôn :v thế mà cãi nhau hay kiểu lôi mấy chuyện cũ ra nói xong làm mọi chuyện hơi khó chịu, khó nghe. Bạn í cũng không chửi mình nặng nề gì đâu, cũng không tục tĩu với mình, mà kiểu lời lẽ nghe nó không được xuôi cho lắm ấy, với cả lí lẽ cũng hơi cùn nên đó là điểm trừ lớn nhất khiến hình ảnh của bạn ấy trong mình phai nhạt dần….
Còn một người nữa thì hay chê mình, chê không phải theo kiểu chán ghét mà chê kiểu yêu thương í. Nhưng mình lại không thích lắm. Một hai lần thì nó vui nhưng đến lần thứ n nó bị nhảm và làm mình thấy tự ti… và mình khó chịu, không cách nào giải toả và nói với bạn ấy nên cũng do đó mà chia tay 🥹
Liked by:
Đường Bảo Ngọc