@fuhua222

nkw_._ySSS+¹³¹⁰

Đã từng mặc kệ mọi lời nói để đi theo con đường mình chọn, nhưng sau n+1 lần thất bại, tự nhiên thấy nghi ngờ về những lựa chọn của mình, rồi mỗi ngày trôi qua lại nằm dài với những suy nghĩ không lối thoát, không dám hành động nữa, ai cho mình xin 1 chút động lực đi, nên dừng lại hay tiếp tục đây?

anhcuong110i’s Profile PhotoPhan Mạnh Cường
Bạn à bạn nên thực sự tìm hỉu kĩ rằng con đường mik chọn liệu có đúng hay không. mik ko bt bạn đag nói về j nhưng mik nếu bạn đam mê hội hoạ nhưng bạn lại có năng lực về kinh tế thì bạn có thể trở thành một vị trí nào đó trong công ty hay jj đó r bạn vẫn có thể học vẽ hay làm những j mik thích trong thời kỳ gian rảnh mà. Bạn có thể thấy một vài người thành công khi họ khiên quyết đi theo con đg của mik nhưng hãy xem những j họ phải bỏ ra, bạn thấy đó đấy là những cái giá rất đắt. Đó chỉ là số ít thôi còn lại đa số thì sao họ bỏ ra tất cả mất tất cả để r nhận ra mik đã đi sai đường? Có thể bạn đã suy nghĩ nhìu r nhưng bỏ thêm thời gian để suy nghĩ thì sẽ đáng giá hơn đấy hãy lựa chọn con đường đúng đắn. Chúc bạn thành công trên con đường mình tìm ra

+ 1 💬 message

read all

What others replied to:

Đã từng mặc kệ mọi lời nói để đi theo con đường mình chọn, nhưng sau n+1 lần thất bại, tự nhiên thấy nghi ngờ về những lựa chọn của mình, rồi mỗi ngày trôi qua lại nằm dài với những suy nghĩ không lối thoát, không dám hành động nữa, ai cho mình xin 1 chút động lực đi, nên dừng lại hay tiếp tục đây?

show all (13)

Cậu còn trẻ mà? cậu lo gì nhỉ:). nếu cậu quyết theo con đường mình chọn thì dù thất bại bao nhiêu lần nữa cậu cũng không nản được đâu í. Nếu đã theo thì hãy theo hết mình nhé😐 chúc cậu thành công

+ 1 💬 message

read all

Khi bạn muốn ngừng cố gắn hãy nghĩ về lý do khiến bạn muốn làm đạt được mục tiêu này. Nghe hơi lý thuyết, nhưng nếu không làm được thì hãy mãnh dạng tử bỏ, chọn một việc làm một việc cho tới cùng. Đừng ngại từ bỏ khi nó không còn hợp với mình nữa, liệu sau này không nuối tiếc thì hãy bỏ.
Ai rồi cũng có lúc như thế ấy gắng suy nghĩ tích cực trong lời nói lẫn hành động mọi chuyện sẽ dần tốt lên. Đừng sợ chúng ta chỉ tạm thời gặp đèn đỏ thôi . Vậy nên k bước tiếp được . Khó khăn cũng giống như nó vậy k thể nào mãi đc . Giây tiếp theo sẽ tới và đèn xanh bật sáng . Nên hãy be yourself and be confident ^

+ 1 💬 message

read all

Mình cũng đang như thế và mình đang dừng lại, dừng lại để xem nên bước tiếp, hay lựa chọn một con đường mới, và mình đang tìm hiểu một vài hướng đi khác cho bản thân và suy nghĩ xem hướng nào sẽ tốt hơn. Nhưng mình vẫn chưa chọn được

+ 24 💬 messages

read all

Language: English